Đội tuyển Việt Nam với ASIAN Cup 2007:

Thua cũng ngẩng cao đầu

Thứ Sáu, 06/07/2007, 14:00
"Thua cũng ngẩng cao đầu", bản thân câu nói này đã không ổn về mặt ngữ nghĩa bởi đã thua thì làm sao có thể ngẩng cao đầu được. "Thua cũng ngẩng cao đầu", bản thân câu nói này đã mang hơi hướm của  phép thắng lợi tinh thần kiểu AQ.

Ấy vậy mà trong dặm dài 16 năm hội nhập với bóng đá khu vực, châu lục và thế giới, câu nói đó dần trở nên quen thuộc với bóng đá Việt mỗi khi tham dự các sân chơi quá tầm.

16 năm là một chặng đường dài và không thể phủ nhận bóng đá Việt đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên sự phát triển đó chỉ giúp chúng ta có được một chỗ đứng ở ao làng Đông Nam Á, chứ chưa thể vươn ra biển lớn châu lục và thế giới.  Olympic, giải vô địch châu Á, vòng loại World Cup châu Á... có thể liệt kê hàng loạt những giải đấu mà ở đó, bóng đá Việt đều không, đúng hơn là không dám, đặt ra chỉ tiêu thành tích bởi sự thua kém quá xa so với trình độ của các đối thủ.

Một khi yếu tố thành tích bị khai tử, người ta chủ yếu đánh giá sự thể hiện của các cầu thủ Việt Nam ở những sân chơi lớn này trên phương diện tinh thần. Mặt khác, đối đầu với những đối thủ quá mạnh, đội tuyển Việt Nam đều phải phát huy tối đa vũ khí tinh thần để bù đắp cho sự thiếu hụt về đẳng cấp. Vô hình trung đó là nguồn gốc cho sự xuất hiện của câu nói "thua cũng ngẩng cao đầu" sau những cuộc chơi mà tuyển Việt Nam làm khó các đội bóng lớn bằng sự quyết tâm và nỗ lực, chứ không phải là trình độ chuyên môn.

Lâu dần, câu nói đó hằn sâu trong suy nghĩ của những người làm bóng đá và cả những người xem bóng đá trở thành một mục tiêu song song với cái đích cọ xát, học hỏi trong những lần đội tuyển phải bơi ra biển lớn châu lục hay thế giới.

ASIAN Cup sắp khởi tranh cũng không là ngoại lệ. Dẫu rằng, trước khi bước vào sân chơi này, đoàn quân của A.Riedl đã có những bước chạy đà khá tốt với hai trận thắng trước các đối thủ được coi là mạnh hơn. Thêm nữa, trong đội hình mà ông thầy người Áo đem vào chiến dịch ASIAN Cup có khá nhiều những cầu thủ thuộc lứa Olympic vừa làm nên kỳ tích lọt vào vòng sơ loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008. Mặt khác, chơi trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn được trợ lực rất nhiều từ sự ủng hộ, cổ vũ của các khán giả nhà. Thế nhưng, có vẻ như điều đó không giúp những người làm bóng đá trở nên lạc quan về một cuộc đột biến thành tích của bóng đá Việt khi đối mặt với những "hàng khủng" của châu lục như Nhật Bản, Qatar, UAE tại ASIAN Cup tới đây.

Chẳng thế mà trước giờ bóng lăn, lãnh đạo LĐBĐVN không hề đặt bất kỳ một chỉ tiêu thành tích nào lên vai thầy trò A.Riedl. Thay vào đó là mục tiêu tìm kiếm những giá trị tinh thần như "thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo", "thể hiện đuợc quyết tâm, tinh thần cho xứng danh chủ nhà" và…"dẫu thua thì cũng thua trong thế ngẩng cao đầu"… vẫn là âm hưởng chủ đạo.

Không! Các chàng trai Việt không thể ra sân với với sự yếm thế và giấc mơ con như thế được. Hãy ngẩng cao đầu để chiến đấu và để sẵn sàng gây bất ngờ cho cả Nhật Bản, Qatar và UAE. Vẫn biết thế và lực của bóng đá Việt so với mặt bằng trình độ của châu lục còn thua kém rất nhiều, nhưng đã sống là phải biết mơ ước. Kể cả mơ ước biến cái không thể thành có thể!

Bảo Hân
.
.
.