Thừa Thiên - Huế: Thai Dương "đáo lệ" cầu ngư

Thứ Ba, 19/02/2008, 16:52
“Tam niên đáo lệ”, cứ ba năm một lần, ngư dân vùng biển Thuận An lại nô nức về với lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Lễ hội cầu ngư ở làng Thai Dương đã có truyền thống hơn 500 năm nay gắn liền với truyền thuyết về nữ thần Thai Dương phu nhân, được vị khai canh của làng là Trương Thiều được tôn vinh là Trương Quý Công, người đã truyền cho làng nghề tôm cá đem lại ấm no cho dân chài.

Năm nay, lễ hội cầu ngư diễn ra tại đình làng đêm 17 và rạng sáng 18/2. Mặc dù khá lạnh nhưng từ tờ mờ sáng đã có hàng chục nghìn ngư dân khắp nơi tìm đến đình Thai Dương để dự hội.

Trước chánh lễ, ngày 11 tháng Giêng, những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co… đã làm cho lễ hội sôi động hẳn lên; 2h sáng 12 tháng Giêng, lễ chánh tế tại đình bắt đầu, lễ vật gồm: một con gà, một con lợn, một con bò tượng trưng cho Tam Dương Khai Thái (ba làng Thai Dương được thái bình), đồng thời một lễ tưởng niệm các chiến sĩ ngã xuống trong trận thất thủ Thuận An năm 1883 và những ngư dân thiệt mạng khi đi biển mà lễ vật đơn giản là nắm cơm muối mè...

Khoảng 4h sáng, chánh lễ kết thúc, cũng là lúc mục làm trò "bủa lưới" bắt đầu. Kết thúc hội trò bằng giải đua trải truyền thống hằng năm...

Đài Trang
.
.
.