Thích vai diễn "gồ ghề"
Phải nói thật lòng rằng nhìn cô quá ghê rợn! Với vai bà vú McPhee, nữ diễn viên Emma Thompson người Anh bỗng nhiên xấu “ma chê quỷ hờn” đến độ không ai nhận ra cô. Phía sau chiếc mũi cồng kềnh như củ khoai tây, hàng lông mày nổi loạn, da mặt lởm chởm đầy mụn cóc và một chiếc răng vểnh chìa ra ngoài, và ngay cả thân hình thanh mảnh của cô cũng bị đắp độn thêm nhiều lớp nhựa mủ, cô đúng là mệnh đề đảo của cái đẹp.
Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từng đoạt giải Oscar này lại vô cùng thích thú với hình ảnh ấy: "Tôi yêu thích vai diễn khá dễ thương này. Bạn không cứ phải xinh đẹp mới đóng được phim hay”. Không những chấp nhận những vai diễn xấu xí, cô còn có sự kiên nhẫn cao độ để được hóa thân vào những hình ảnh đầy ấn tượng đó: một giờ để “trang điểm” thành bà vú McPhee không thấm vào đâu so với khoảng thời gian một giờ rưỡi chỉ để có được mái tóc của nhân vật Elinor trong phim “Giác quan và tri giác”.
Dù đã là một ngôi sao ở nước Anh trong hơn hai thập niên và đã có một sự nghiệp lấp lánh những giải thưởng từ cả hai phía bờ Đại Tây Dương - 4 lần được đề cử giải Oscar và 2 lần nhận được giải Oscar (giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim “Howards End” vào năm 1993 và giải Kịch bản phim hay nhất cho "Giác quan và tri giác" vào năm 1996), Emma vẫn chưa bao giờ được Hollywood cưng chiều. Dẫu vậy, cô vẫn cứ làm việc cần mẫn ở đấy.
Mới đây nhất, cô đã được đề cử giải Grammy cho sêri phim truyền hình “Những thiên thần ở nước Mỹ”. Một nữ diễn viên tài năng - vai diễn về người vợ bị phản bội của cô trong “Tình yêu chân thực” trở thành hình ảnh nhức nhối khó quên. Cô chưa bao giờ xinh đẹp. Hơn nữa, cô cũng chẳng cần màng đến việc mình đẹp hay xấu. Ngôi sao 46 tuổi của môn nghệ thuật thứ bảy này hiện đang sống rất hạnh phúc với người chồng thứ hai – diễn viên điện ảnh Greg Wise, 39 tuổi. Cả hai cùng thích làm từ thiện, hoạt động xã hội và đấu tranh tích cực với đại dịch AIDS trên toàn cầu.
Bên cạnh Emma Thompson, Charlize Theron là ngôi sao thứ hai của Hollywood cũng rất thích những vai diễn đầy gai góc của số phận. Điều đó có lẽ xuất phát từ quá khứ tuổi thơ nhọc nhằn của cô ở làng Benoni, Nam Phi.

Charlize Theron
Từ nhỏ, cô bé Charlize đã cùng cha mẹ lăn lưng ngoài cánh đồng. Sự yêu mến thiên nhiên thấm sâu trong dòng máu của họ. Charlize được giáo dục trong tinh thần trách nhiệm cao độ. Cô không được phép làm hỏng những gì không phải của mình. Thế nên, cô thường xuyên bị mẹ đánh thâm tím khắp người. Năm 15 tuổi, cô chứng kiến cảnh mẹ mình bắn chết cha – một vết thương tình cảm không bao giờ hàn gắn được. Cô học múa balê và làm người mẫu. Và chính nghề nghiệp này đã đưa cô đến New York. Cũng với một chiếc vali với chỉ bấy nhiêu bộ quần áo, Charlize đi lang thang khắp nơi.
Khi nghề múa chấm dứt, cô bắt đầu muốn kể về những câu chuyện đời. Diễn xuất chính là một hành trình tự nhiên của việc kể lại những câu chuyện đó. Cô đã vào vai cô công nhân mỏ than mặt mũi lem luốc Josey Aimes ở bang Minnesota, hiên ngang chống lại hành vi quấy rối tình dục của các đồng nghiệp nam trong mỏ than. Trong bộ phim phiêu lưu khoa học giả tưởng vừa mới được thực hiện mang tên “Aeron Flux”, cô đã vào vai một kẻ ám sát đen tối của thế kỷ XV. Đối với ngôi sao từng đoạt giải Oscar này, những vai diễn gai góc luôn luôn thú vị và hấp dẫn
