Thể Công... đại loạn

Thứ Hai, 13/04/2009, 09:59
Đúng là "đại loạn" khi mà Thể Công đã thua tới 0-5 trên sân Cao Lãnh của tân binh Đồng Tháp. Cái loạn ấy khiến cho cả "thế giới V.League" phải sốc, và khiến cho chính những con người trong ngôi nhà Thể Công phải thực sự soi xét lại tham vọng của mình.

Chiều qua, trời Đồng Tháp nóng oi ả. Nhưng mặc cái nắng, trước trận đấu chừng 2 giờ đồng hồ, hàng chục ngàn khán giả đã kéo đến sân và làm cái sân trở nên chật ních. Sự nhiệt tình của họ đã được đền đáp xứng đáng khi mà Đồng Tháp thắng đậm tới 5-0. Tuy nhiên, những khán giả tinh tường sau khi xem xong trận đấu đã phải đặt ra câu hỏi: Đồng Tháp thắng hay là Thể Công đã tự thua?

Thật không thể tin nổi khi mà chỉ trong 30 phút đầu tiên, thủ môn Thể Công đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Ngay từ phút thứ 3, từ quả đá phạt khoảng cách gần 20m, ngoại binh Đồng Tháp là Aniekan đã sút bóng căng, xoáy mở tỉ số.

Thầy trò Thể Công đang phải đối diện với vô số vấn đề. Ảnh: Quang Minh.

Bàn thua quá sớm khiến toàn bộ hệ thống thi đấu của Thể Công trở nên choáng váng. Hàng hậu vệ thay vì bình tĩnh cản phá chỉ còn biết phá bóng lên cao. Trong khi đó hàng tiền vệ bị đẩy xuống rất thấp, và vì thế gần như không kiến tạo được bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

Kết quả là trong các phút thứ 19, 16 và 28, Đồng Tháp dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa.

Sau một hiệp 1 đại khủng hoảng, Thể Công xốc lại đội hình với mong muốn gỡ lại một chút danh dự. Sự thật, 45 phút hiệp 2, họ chơi bóng có khá hơn. Thế nhưng đấy chỉ là sự "khá hơn" so với cái bóng nhợt nhạt của chính mình trước đó. Vậy nên không những không ghi được bàn thắng danh dự, mà phút thứ 87, họ phải nhận thêm một bàn thua nữa. Trong tình huống này, cầu thủ Đồng Tháp chuyền bóng rất thông minh, và Anh Tuấn thoát xuống, đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng rồi dễ dàng đưa bóng vào gôn trống.

Thật ra không phải đến trận thua này, ngay từ trận đấu Thể Công - Khánh Hòa, một trận đấu mà Thể Công tuy thắng nhưng đã thắng may, và thắng bằng một phong độ rất nhợt nhạt, những vấn đề của họ đã được chỉ ra.

Chính HLV Vương Tiến Dũng khi trả lời báo chí cũng phải thừa nhận: "Các cầu thủ bây giờ chơi bóng mất hết niềm tin. Tôi có cảm giác thua một cái là họ hoảng, và thắng được một bàn là tất cả lại nhăm nhăm co về giữ lưới". Đúng là cầu thủ Thể Công đang đánh mất niềm tin, nhưng vì sao họ lại mất niềm tin thì ông Dũng chưa giải đáp.

Phải chăng, rất nhiều cầu thủ đang bất mãn với HLV trưởng của mình? Sau một loạt trận đấu gây thất vọng, và đặc biệt là sau cú thảm bại trước Đồng Tháp chiều qua, thật sự đã đến lúc những con người của Thể Công phải ngồi lại với nhau để cùng nhau trả lời câu hỏi đó.

Vòng 8 V.League, trong khi Thể Công bất ngờ đại bại trên sân Cao Lãnh thì một trận đấu được dự đoán là rất nóng giữa SLNA và Xi Măng Hải Phòng lại diễn ra rất tẻ. Trận đấu này cảm giác như cả hai đội đều gặp vấn đề về tâm lý, nên suốt 90 phút bóng lăn dường như không thể hiện được những đường bóng ra hồn. Nhưng SLNA may mắn hơn nên đã ghi được 1 bàn thắng ở phút thứ 85 để giành trọn 3 điểm.

Cũng trong vòng 8 V.League, một trận đấu rất đáng chú ý khác giữa Khánh Hòa và HA.GL đã diễn ra rất quyết liệt trên sân Nha Trang. Kết quả là Khánh Hòa thắng 1-0 và HA.GL thực sự đang bước vào chu kỳ đen đủi dưới sự dẫn dắt của ông thầy Thái Chatchai

Diệp Xưa
.
.
.