Thầy võ trên đất quan họ
24 tuổi, anh Tô Văn Hồng (Đức Lân, Yên Phụ, Bắc Ninh) đã là chủ của 14 cơ sở dạy võ trong và ngoài tỉnh với 800 môn sinh. Những ai đam mê chuyện lạ Việt
Khổ vì mê võ
Con đường đến với võ thuật của anh Hồng bắt đầu từ bố, ông Tô Văn Hải, bố của Hồng trong những lần đi buôn nông sản đã học được vài chiêu Thiếu Lâm Tự rồi sau đó hai cha con về cùng học. Mãi đến năm lớp 8, khi đi học thầy anh mới thực sự đam mê. Thấy con mê võ quên cả học văn hóa, bố anh không cho đi. Anh nghỉ võ mất nửa năm. Nhưng nghỉ một ngày không chịu được, thế là tối đến, anh xin sang nhà bạn học bài, nhưng thực ra là để... ôn võ.
Ngày đi học, đêm về miệt mài luyện võ, đã nhiều lần anh bị chảy máu, bị tai nạn nghề nghiệp nhưng anh không nản. Hai năm thi trượt đại học, cộng với niềm đam mê võ nghệ, cuối cùng anh từ giã đèn sách để đi theo nghiệp võ. Năm 1999, lần đầu tiên anh được đi biểu diễn trong hội Chử Đồng Tử. "Lần đó chỉ có riêng mình đập vỡ 5, 6 chai một lúc. Đến bây giờ, mình cũng không hiểu tại sao", anh tâm sự. Anh đã thực hiện thành công các tuyệt kỷ: Dùng đầu đập vỡ quả dừa, đặt đá lên gáy dùng búa tạ đập vỡ, nằm trên bàn chông cho xe ôtô chạy qua người, môn đệ ngồi lên đặt tảng đá lên đầu rồi dùng búa tạ đập vỡ...
Con đường làm "thầy dạy võ" đến với anh cũng thật tình cờ. Năm 2002, anh đi xem hội thi đấu võ do tỉnh tổ chức, thấy buồn tẻ, không có không khí, thế là anh về và quyết định mở lớp dạy võ. Lớp võ đầu tiên có 120 người, bãi tập là khoảng sân chật trước cửa nhà. Môn võ đầu tiên anh dạy là Lam Hồng Sơn (cũng là môn võ đầu tiên anh học) rồi đến Nhất
Sở trường của anh là Thiết Bộ Xam Công và Thiết Xa Chưởng. 24 tuổi, anh làm chủ võ đường 14 lớp và 800 môn sinh. Năm 20 tuổi, anh chính thức được Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt
Học võ cần có tâm
Phái võ Thiếu Lâm Tự không cần đến sự nhanh nhẹn, "máu" tấn công như karatedo mà cần sự bền chắc, đánh phải sâu, phải dùng lực của mình để đánh. "Khi học Thiếu Lâm Tự thì cái đầu tiên phải có đó là tâm. Một người học Thiếu Lâm Tự rất dễ dàng nhận ra điểm yếu của đối phương, nếu không có tâm thì rất dễ xảy ra án mạng", anh triết lý.
Những học trò đến đăng ký học, câu đầu tiên anh hỏi là: Học để làm gì? Các môn sinh đều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, có người "lớn tuổi hơn cả thầy". Võ sư Hồng có 2 đệ tử là thành viên của đội Wushu Tán thủ quân đội (trong đó có cô em út Tô Thị Phương năm nay lên lớp 10).
Công việc chính của anh bây giờ là thực hiện thành công cho các môn sinh đi trên bóng bay không vỡ để chuẩn bị chương trình Chuyện lạ Việt
