Tặng hoa trên sân khấu, chuyện không hề nhỏ

Thứ Tư, 09/01/2013, 09:08
Không biết có phải vì có đông người được tặng, nên người tặng vì muốn cho nhanh, mà trong khi tay còn trao hoa, thì mặt đã ngoảnh sang hướng khác để lấy bó hoa tiếp theo, chuẩn bị tặng cho người khác, dù người nhận còn chưa kịp đón xong hoa.

Khi mà đời sống kinh tế ngày càng phát triển, thì việc tặng hoa, tặng quà trong các buổi biểu diễn, các sự kiện, cũng ngày càng phổ biến và ở nhiều nơi, nhiều lúc. Đây cũng là một nét đẹp đáng trân trọng. Nhưng bên cạnh đó, xung quanh việc tặng này cũng có những điều cần bàn.

Từ xưa, các cụ ta đã có câu “Của cho không bằng cách cho”, để nhấn mạnh ý nghĩa: quà tặng, nhiều khi dù có giá trị đến mấy, cũng không quan trọng bằng cách trao quà cho người được nhận. Điều này ai cũng nhận ra, nhưng tiếc là trong thực tế, không phải ai cũng làm được. Do công việc, tôi thường hay dự các sự kiện có tiết mục tặng hoa, tặng thưởng, tặng quà và không ít lần đã phải chứng kiến những tình huống thấy tội nghiệp cho người được tặng, vì người tặng hoa, tặng quà cực kỳ vô cảm.

Có lần, ở Nhà hát Lớn Hà Nội, diễn ra buổi vinh danh những người xuất sắc của một lĩnh vực. Danh sách những người được tặng thưởng khá đông. Hai vị đứng trên sân khấu, một người “chuyên” tặng hoa và một người “chuyên” tặng Bằng khen. Buổi lễ diễn ra rất trang trọng và được truyền hình trực tiếp. Không biết có phải vì có đông người được tặng, nên người tặng vì muốn cho nhanh, mà trong khi tay còn trao hoa, thì mặt đã ngoảnh sang hướng khác để lấy bó hoa tiếp theo, chuẩn bị tặng cho người khác, dù người nhận còn chưa kịp đón xong hoa. Cách trao thế, khiến người dự cảm thấy rõ đó là một “công việc” cho phải phép, chứ không hề có sự trân trọng với người được tôn vinh.

Nhiều trường hợp trao - tặng khác cũng diễn ra cảnh, người trao phần thưởng, trong khi bắt tay người nhận, mà mặt thì ngoảnh nhìn đi chỗ khác, rất phản cảm. Phản cảm bởi vì, thái độ đó thể hiện người tặng đã không tôn trọng những người mà họ đang trao thưởng, cũng không tôn trọng cả BTC, vì chắc chắn phải do sự trân trọng họ, BTC mới mời lên trao. Cách trao đó cũng cho thấy người trao không trân trọng chính hành động của mình. Có điều đáng tiếc, người viết bài này không chỉ một lần phải chứng kiến cảnh đó!

Những bó hoa được tặng đúng lúc là nét văn hóa thể hiện sự trân trọng người nghệ sĩ.

Lại nữa, trong nhiều chương trình văn nghệ (cũng được truyền hình trực tiếp), khi người biểu diễn đang hát, thì khán giả đã lên tặng hoa. Nhưng hỡi ôi, là những cành hoa hồng không có giấy bọc! Điều đó khiến nghệ sĩ rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” khi không thể không nhận hoa, vì sẽ bị coi là thiếu lịch sự, còn nhận thì… gai đâm vào tay mà vẫn phải cười. Có khán giả lên tặng hoa là chỉ muốn ké vào nghệ sĩ để lên sóng truyền hình! Đó là chưa kể, có những trường hợp thi hát, thí sính chưa hoàn thành bài thi, đã “bị” người quen thân lên sân khấu tặng hoa “động viên” giữa chừng, khiến người thi bị rơi vào tình huống lỡ nhịp, có khi “chết oan” vì hỏng bài thi.

Lần khác, một ca sĩ nổi tiếng đến biểu diễn ở Hà Nội, vì giọng hát và tên tuổi ông, rất đông người hâm mộ đến thưởng thức. Trong khi ca sĩ đang thả hồn về nơi xa xăm, dồn hết tình cảm thể hiện ca khúc trữ tình, sâu lắng giữa sự tĩnh lặng của khán phòng mấy trăm người say sưa tận hưởng không gian âm nhạc du dương mà người nghệ sĩ lớn mang lại, thì một số khán giả cứ lăng xăng leo lên tận sân khấu để tặng hoa ca sĩ. Dường như họ không biết rằng, việc làm đó không chỉ làm phiền bao khán giả khác, mà còn làm đứt quãng cảm xúc thăng hoa của người nghệ sĩ, khiến nhiều người thấy rất tội nghiệp cho ca sĩ. Đúng là “thương nhau như thế bằng mười phụ nhau”!

Thế nhưng, cung cách tặng hoa bất chấp như vừa nói, lại không hiếm trong nhiều chương trình ca nhạc, khiến đạo diễn các chương trình có truyền hình trực tiếp luôn phải lo lắng và coi kiểu tặng hoa “chết người” đó là “sự cố”, hay “tai nạn”. Việc tặng hoa nghệ sĩ biểu diễn là một nét đẹp văn hóa, thể hiện tình cảm trân trọng, yêu mến nghệ sĩ với điều kiện đúng lúc, đúng chỗ, còn không, sẽ trở thành phản văn hóa.

Vì thế, hãy chỉ tặng hoa ở cuối bài hát, hay cuối chương trình, vừa để người nghệ sĩ được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình để thể hiện tác phẩm, vừa tránh xáo trộn không gian nghệ thuật của bao khán giả khác đang thưởng thức. Đừng biến mình thành người lố bịch chỉ vì một hành vi văn hóa không được đặt đúng chỗ

Thanh Hằng
.
.
.