Tác giả "Sherlock Holmes" giết bạn để cướp bản quyền?
Một nhóm nhà nghiên cứu Anh vừa tung ra quyết định xác minh lại giả thuyết về một vụ án hình sự mà theo đó, dường như sir Conan Doyle, nhà viết tiểu thuyết và viết kịch lừng danh Scotland, đã hạ sát tác giả đích thực của truyện "Con chó của Braskervilles" xuất bản năm 1902 để cướp bản quyền.
Thật ra, những tin đồn về việc này đã xuất hiện từ lâu. Năm 2000, nhà văn Rodger Garrick-Steele đã tung ra cuốn sách "Ngôi nhà của dòng họ Braskervilles", trong đó khẳng định, một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Conan Doyle là "Con chó của Braskervilles" thực ra lại do nhà báo Bertram Fletcher Robinson viết.
Tuy nhiên, chỉ mới đây ông Garrick-Steele mới cùng nhà khoa học Paul Spiring đứng ra thành lập một nhóm nghiên cứu 6 người để đi sâu vào điều tra chi tiết vụ việc. Theo họ, Conan Doyle đã sử dụng một liều thuốc độc laudanum để hạ thủ bạn mình và bằng cách này thoát khỏi việc phải công nhận mình đã đạo văn.
Các nhà khoa học đã chuẩn bị đệ đơn xin được khai quật xác Fletcher Robinson. Ông này từng là biên tập viên tờ Daily Express. Fletcher Robinson đã chết năm 1907 với lý do chính thức là do bệnh thương hàn. Xác ông được chôn tại sân nhà thờ St Andrew's Church, Ipplepen,
Theo ý kiến của ông Spiring, Fletcher Robinson đã góp phần rất lớn, gần như là chủ đạo trong việc viết nên tác phẩm "Con chó của Braskervilles", điều mà sinh thời, chính Conan Doyle cũng đã không chỉ một lần công nhận. Tuy nhiên, Fletcher Robinson đã bị bạn mình đánh lừa trong việc chia tiền bản quyền.
Theo giả thuyết của nhóm nghiên cứu trên, Conan Doyle có lẽ còn sử dụng chính vợ Fletcher Robinson, người mà nhà văn lúc đó đang có mối quan hệ vụng trộm, để chị ta bỏ thuốc độc cho chồng. Nhưng có lẽ chị ta cũng không biết rõ mình đã thực sự bị sai khiến làm điều gì.
Spiring vốn là một chuyên gia về hóa học và sinh học của cơ quan cảnh sát. Ông cho rằng, sau khi khai quật xác Fletcher Robinson rồi, nếu không tìm ra được chứng cớ về việc ông này bị đầu độc thì coi như đã xóa xong một nghi án. Còn nếu trong gốc tóc của Fletcher Robinson vẫn còn chất độc thì có nghĩa là, ông đã bị đầu độc trong vòng một tuần trước khi chết.
Chính Fletcher Robinson đã hướng dẫn Conan Doyle tìm hiểu kỹ về khu ngoại ô
Trong lời phi lộ kèm theo cuốn sách đợt in đầu tiên, Conan Doyle đã viết: "Câu chuyện này được xuất hiện là nhờ người bạn của tôi, ông Fletcher Robinson, đã giúp đỡ tôi". Người ta đồn rằng chính Fletcher Robinson đã kể cho Conan Doyle nghe câu chuyện rùng rợn về sir Richard Cabell, kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ và bị đàn chó săn lôi vào địa ngục...
Từ trước tới nay, những người hâm mộ nhà văn Conan Doyle và nhân vật thám tử Sherlock Holmes của ông luôn phản bác giả thuyết về việc Fletcher Robinson bị đầu độc. Tuy nhiên, họ cũng cho rằng, vai trò của Fletcher Robinson trong việc sáng tác truyện "Con chó của Braskervilles" đã không được đánh giá đúng mức.
Theo bà Heather Owen, thành viên Hội Sherlock Holmes, giả thuyết về vụ đầu độc này ít giống như sự thật. "Chuyện đó hoàn toàn không giống với Conan Doyle. Ông ấy không phải là người có thể hạ thủ người khác bằng độc dược". Bà Owen nói thêm: "Cuộc đời riêng của Conan Doyle không có chuyện này thì cũng đã quá rắc rối rồi. Một mặt ông giữ gìn lòng chung thủy với người vợ đang hấp hối của mình. Mặt khác, ông lại có mối tình sương khói với Jean Leckie, người về sau trở thành vợ hai của ông. Hai người sống hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này tới cuối đời..."
Lý giải về quyền tác giả đối với tác phẩm "Con chó của Braskervilles", bà Owen cho rằng, "Conan Doyle đã muốn in cuốn sách này với tên của cả hai người viết, nhưng các ông chủ nhà xuất bản không đồng tình vì thương hiệu Conan Doyle đứng một mình lúc đó rất ăn khách".
Conan Doyle sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo dòng Tên. Ông lớn lên đã trở thành bác sĩ, từng đi lính nhưng lại say mê nghề viết văn. Nhân vật Sherlock Holmes của ông cho tới nay vẫn là một trong những mẫu mực thành công nhất của thể loại truyện trinh thám.
Thậm chí, Hiệp hội hóa học Hoàng gia Anh còn kết nạp nhân vật giả tưởng này làm thành viên danh dự của mình, vì "đó là con người vĩ đại, biết cách sử dụng trí tuệ sáng tỏ của mình, cùng lòng dũng cảm và những thành tựu khoa học để đấu tranh chống lại cái ác"
