Siêu Cup quốc gia: 16h hôm nay, GĐT.LA gặp Hoà Phát

Thứ Bảy, 10/02/2007, 11:27
Lần đầu tiên, trận tranh Siêu Cup quốc gia được tổ chức ở phía Nam, nhưng không vì thế mà đội chủ nhà GĐT.LA "nặng ký" hơn hẳn các vị khách Hòa Phát trên bàn cân cơ hội….

Xét về ý nghĩa, trận tranh Siêu Cup chiều nay (10/2) là trận đấu khởi động cho mùa bóng 2007 của cả hai đội. Bởi thế dù là chủ hay khách đều muốn có được một chiến thắng mở hàng.

Hơn thế, trong bộ sưu tập thành tích của Gạch, thì Siêu Cup quốc gia chính là danh hiệu duy nhất còn thiếu. Còn với một đội bóng tuổi đời còn non trẻ như Hòa Phát - Hà Nội, họ mới chỉ có một ngôi vô địch Cup quốc gia 2006. Bởi thế đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng cũng "máu" có thêm chiếc Siêu Cup quốc gia để điểm tô cho phòng truyền thống của mình bớt đi phần… trống vắng.

Tất nhiên, với sân nhà và khán giả nhà, ĐKVĐ V.League GĐT.LA có đôi chút lợi thế hơn so với những nhà vô địch của Cup quốc gia 2006 Hoà Phát. Thêm nữa, ở thời điểm hiện tại, miền Bắc đang là mùa lạnh, nhiệt độ thấp hơn so với miền nắng ấm phương Nam. Điều đó sẽ gây ra ít nhiều khó khăn cho thể lực của các vị khách Hòa Phát khi đến sân Long An.

Chẳng thế mà, ngay sau chuyến tập huấn tại Singapore, "tướng" Vương Tiến Dũng đã phải kéo quân vào Nam để có dài rộng thời gian thích nghi với điều kiện khí hậu. Ngoại trừ những yếu tố khách quan, còn lại tương quan giữa hai đội xem ra khá cân bằng. Thậm chí, khách Hoà Phát còn được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ quá trình chuẩn bị khá tích cực và những bổ sung nhân sự cho mùa giải mới.

Ngoài việc tham dự các giải tập huấn trong nước, đại biểu Thủ đô cũng đã có những chuyến xuất ngoại sang MalaysiaSingapore để "chỉnh cán, rèn quân". Về lực lượng, thế chỗ của những Văn Vinh, Quang Trường trở về SLNA, "tướng" Dũng đã tiếp nhận thêm Ngọc Tú, Công Mạnh, Hải Nam và đặc biệt là cựu tiền vệ đội tuyển quốc gia, Trịnh Xuân Thành. Về ngoại binh, bên cạnh những người cũ như thủ môn Esele, tiền đạo Willians Santos…, đội cùng đón thêm trung vệ Alphonse.

Trong khi đó, ở phần sân đối diện, quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2007 của Gạch tỏ ra khá… im lìm, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng. Tiền đạo Carlos đã "ôm cầm sang bến"… Ninh Bình; Seidu bị cắt hợp đồng ngay sau mùa bóng 2006. Trong khi những người đến lại gây ra không ít sự hoài nghi với những cái tên đã qua thời đỉnh cao phong độ như Quang Trãi hay còn non tuổi đời lẫn kinh nghiệm trận mạc như Văn Khải, Quốc Huân, Quốc Toản, Thái Dương… Bước vào trận chung kết chiều này với Hòa Phát, nhiều khả năng Gạch sẽ mất trụ cột Minh Phương vì chấn thương, trong khi những Tài Em, Ishamala, Antonio… vẫn chưa lấy lại được đủ đầy phong độ.

Về lối chơi, cuộc đối đầu giữa Gạch Long An và Thép Hòa Phát, được giới chuyên môn khá kỳ vọng bởi sự đối lập giữa phong cách chơi bóng của hai đội. Trong khi Hòa Phát ưa thích một lối đá tấn công, cởi mở, thì Gạch lại thiên về phòng ngự - phản công. Ngay chính "tướng" Dũng của Hòa Phát cũng từng thán phục lối đá này của Gạch khi cho rằng: "Gạch đã đạt đến đỉnh cao của lối đá phản công". Nhưng nói thế đâu phải là ông Dũng vô phương "điều trị" GĐT.LA. Tập trung hoả lực gây sức ép mạnh mẽ lên hàng phòng ngự đối phương, đồng thời gia tăng khả năng tranh chấp nơi trung tuyến, hạn chế việc mất bóng ở tuyến giữa, Hòa Phát  hoàn toàn có thể khắc chế lối đá rình rập của đội chủ nhà.

Thêm nữa, trong mắt các chuyên gia, GĐT.LA chỉ được đánh giá cao trong những cuộc đua đường trường nhờ sức bền, chứ không phải là vua tốc độ ở các trận đấu có tính chất "được ăn cả, ngã về không". Còn Hòa Phát, họ ở chiều ngược lại. Nhìn vào hành trình đăng quang của đội bóng này tại Cup quốc gia 2006 vừa qua, không ít người đã phong tặng cho họ danh hiệu "Chuyên gia đoạn ngắn".

Bởi lẽ trong khoảng thời gian 90 phút của một trận đấu knock-out, họ luôn biết cách tăng tốc để đánh đích đầu tiên. Mặt khác, cái "rào cản" tâm lý không thắng được "tướng" ngoại Calisto trên băng ghế huấn luyện, đã được thầy nội Vương Tiến Dũng gỡ bỏ phần nào nhờ trận chung kết Cup quốc gia 2006 cách đây 5 tháng.

Trước trận chung kết này, trong hai mùa 2005 và 2006 khi cầm quân ở cả Bình Dương lẫn Hòa Phát trên chiến trường V.League, "Vương tướng quân" chưa một lần đánh bại được "thầy phù thủy" Calisto. Thế nhưng, lịch sử đã đổi thay kể từ trận chung kết Cup quốc gia 2006. Một trận chung kết mà "tướng" Dũng đã dẫn dắt các học trò Hòa Phát lội ngược dòng khá ngoạn mục, giành thắng lợi chung cuộc 2-1 trước đoàn quân của Calisto để bước lên bục cao nhất.

Cũng nói về quá khứ, nên nhớ rằng, Gạch thường tỏ ra vô duyên trong những trận tranh Siêu Cup. Chẳng đâu xa, ngay trong trận tranh Siêu Cup quốc gia 2005, mặc dù đang ở giai đoạn cực thịnh với cú đúp vô địch V.League và Cup quốc gia, nhưng thầy trò Calisto cũng đã ngã ngựa trước đội bóng kèo dưới Hải Phòng. Còn ở trận đấu chiều nay, trên sân nhà, liệu đội bóng vùng Long An có đảo ngược được quá khứ mất duyên với Siêu Cup hay không?

Lần đầu tiên Siêu Cup hành phương Nam, nhưng đội chủ nhà không đủ độ "siêu" để đảm bảo chắc chắn giữ Cup không ngược ra Bắc

Bảo Hân
.
.
.