Siêu Cup Quốc gia 2004: Quân ta gặp quân mình
Không có nhà tài trợ, các ông chủ giải phải bấm bụng mở hầu bao tổ chức. Địa điểm diễn ra trận đấu lận đận chuyển từ Mỹ Đình qua Hàng Đẫy, rồi định cư tại Lạch Tray - Hải Phòng. Tuy nhiên, sự "khởi đầu nan" đó chẳng làm mất đi ý nghĩa đối kháng của trận tranh Siêu Cup QG 2004 diễn ra ngày 23/1 giữa ĐKVĐ V.League Hoàng Anh Gia Lai và nhà vô địch Cup QG Hoa Lâm - Bình Định...
Mùa trước, HAGL mang Siêu Cup 2003 về phố núi sau khi vượt qua Bình Định với tổng tỷ số hai lượt đi và về là 3-2 (lượt đi, hai đội hòa 1-1). Mùa này, hai đội bóng trên lại có dịp tương phùng trong trận đấu mở đầu cho mùa bóng mới. Mà HAGL và Bình Định nào phải là chỗ xa lạ. Thậm chí, ở một chừng mực nào đó, có thể nói giữa họ tồn tại một sợi dây tình cảm khi mà Bình Định chính là quê hương của ông bầu đội HAGL- Ba Đức. Và cũng chính vì thế, bầu Đức đã không ít lần tri ân đội bóng quê hương bằng việc giới thiệu hoặc chuyển giao những ngoại binh Thái chất lượng cao về miền đất võ.
Hơn thế nữa, ở mùa này, HAGL còn thảo đến mức nhường cả HLV Songamsak, người đã 2 mùa liên tiếp dẫn dắt đội bóng phố núi bước lên đỉnh vinh quang ở V.League, cho Bình Định.
Tất nhiên, nói như vậy chỉ nhằm lý giải những nét tương đồng giữa hai đội bóng, chứ không có nghĩa là dự đoán trận tranh Siêu Cup tới đây sẽ là một trận đấu nhuốm màu tình cảm theo chiều hướng tiêu cực.
Thật vậy, với ý nghĩa là bước khởi đầu cho mùa bóng, chẳng đội nào cam chịu "mở hàng" bằng một thất bại. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh hên, xui tinh thần, mà trên phương diện vật chất, giải thưởng của Siêu Cup cũng tạo ra lực hấp dẫn tương đối lớn đối với cả HAGL và Bình Định hướng tới chiến thắng: 150 triệu đồng cho người thắng, tương đương với chiếc HCĐ của cuộc trường chinh V.League, trong khi kẻ thua chỉ nhận chưa tròn một nửa (70 triệu đồng).
Nhưng chiến thắng chỉ có một. Vậy thì ai sẽ là người nở nụ cười sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên? Trước giờ bóng lăn, người ta dường như nghiêng cơ hội về phía Bình Định, bởi họ có một quá trình chuẩn bị cho mùa giải khá nghiêm túc với 2 ngôi vô địch ở Cup Hoàng Đế - Quang Trung và giải An Giang mở rộng. Lực lượng ngoại binh của đội bóng Tây Sơn mùa này cũng được bổ sung đáng kể. Ngoài 2 cầu thủ cũ là Issawa và Nirut, Bình Định tiếp tục đẩy mạnh việc "Thái hóa" lực lượng khi mua thêm Worawood, Narongchai và Manit.
Đặc biệt hơn, trên băng ghế chỉ đạo của Bình Định, "cáo già" Songamsak có thừa sự am hiểu về các học trò cũ của mình ở HAGL. Thêm vào đó, từ trước tới nay, Bình Định dường như có "duyên" với những trận đấu Cup theo kiểu knock-out.
|
Ban tổ chức Siêu Cup QG 2004 đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ các nạn nhân của thảm họa động đất và sóng thần ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Báo Tiền Phong và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, hai đơn vị đồng tổ chức Siêu Cup QG 2004, đã "tiên phong" ủng hộ 20 triệu đồng. Trước đó, hai đội HAGL và Bình Định cũng đã có nghĩa cử đẹp khi tổ chức các trận đấu giao hữu với đội khách mời Thái Airway để gây Quỹ ủng hộ người nghèo Gia Lai và các nạn nhân sóng thần ở Thái Lan. |
Phương án mời HLV Thái Lan kỳ cựu Chatchai của họ cũng phá sản, HLV nội Huỳnh Văn Ảnh buộc phải ngồi vào vị trí cầm lái đội bóng phố núi. Qua các giải tập huấn, HAGL cũng cho thấy họ còn khá nhiều việc phải làm. Ngay cả những chiến thắng đậm đà của HAGL trước Thái Airway gần đây cũng mang giá trị tinh thần nhiều hơn là sự chứng minh họ đã lấy lại được sức mạnh thực sự của những nhà vô địch.
Tất nhiên, với cái nền của những cầu thủ nội đang đạt độ chín như Duy Quang, Quang Trãi, Minh Hải, Văn Đàn hay các "chiến binh" Thái Lan dạn dầy trận mạc như Kiatisak, Taiwan hay Dusit, HAGL vẫn là một trở ngại vô cùng lớn cho Bình Định trong trận tranh Siêu Cup 2004.
Sân Lạch Tray, Hải Phòng tiếng là sân trung gian, không mang lại lợi thế sân nhà cho HAGL hay Bình Định trong trận tranh Siêu Cup QG 2004. Thế nhưng, riêng với HAGL, "địa danh" Lạch Tray dường như gợi nhớ ký ức về "miền đất dữ", nơi đoàn quân phố núi đã 2 lần phải cúi đầu một cách cay đắng trước đội chủ nhà Hải Phòng ở V.League 2003 và 2004. Dù không phải là chủ nhà, nhưng đó có thể là một lợi thế tâm linh cho Bình Định trong cuộc đối đầu với người anh em HAGL chăng?
