Saxophone Trần Mạnh Tuấn trở lại

Thứ Hai, 28/08/2006, 07:55

Trở lại với khán giả sau một thời gian dài trị bệnh hiểm nghèo, saxophone Trần Mạnh Tuấn đã cùng lúc ra mắt hai album “Ru rừng” và “Bóng thời gian” với những tác phẩm anh tự sáng tác và hòa âm theo phong cách nhạc Jazz đầy ngẫu hứng hòa với các nhạc cụ Đông - Tây như đàn tranh, đàn bầu, piano…

Đã khá lâu "cây" Saxophone quen thuộc Trần Mạnh Tuấn phải tạm ngừng diễn một thời gian do trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp. Biết anh đã qua khỏi giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình và sẽ xuất hiện trở lại nay mai, nhưng chưa có dịp nhìn thấy anh thì khán, thính giả bất ngờ khi  "tiếng kèn" của anh lại đột ngột xuất hiện với không những một mà hai album cùng một lúc "Ru rừng" và "Bóng thời gian". Đây cũng chính là hai album mà anh đã "khởi động" khi còn khỏe mạnh và phải bỏ dở dang một thời gian dài, vừa khỏe lại anh tiếp tục thực hiện. 

Trần Mạnh Tuấn bộc bạch, sở dĩ anh cho ra đời hai album đúng vào thời điểm  này cũng vì sau khi phải trải qua giai đoạn khó khăn của cuộc đời, anh cảm thấy có nhiều hứng khởi, quý thời gian và yêu cuộc sống này nhiều hơn nên làm việc cật lực hơn. Đây cũng như một dấu ấn đánh dấu sự trở lại của anh với không ít điều mới mẻ.

Hai album trước đây "Hạ trắng" và "Về quê" đậm phong cách trữ tình đã được khán giả trong và ngoài nước đón nhận thông qua số lượng phát hành mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng mơ tới (gần 100.000 bản). Với hai album này, lần đầu tiên anh tự sáng tác và hòa âm theo phong cách nhạc Jazz đầy ngẫu hứng hòa với các nhạc cụ Đông - Tây  như đàn tranh, đàn bầu, piano…

Ở "Ru rừng", Trần Mạnh Tuấn đã khéo léo đưa những giai điệu, âm sắc của âm nhạc dân tộc Việt Nam từ "Inh lả ơi" đến "Lý chim quyên", "Chợ phiên"… dựa trên nền nhạc phương Tây và Jazz. Với "Bóng thời gian", Trần Mạnh Tuấn vẫn tiếp tục hòa tấu chuyển soạn từ những tình khúc bất hủ như "Đêm đông" (nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương), "Con thuyền không bến" (Đặng Thế Phong)… nhưng đậm chất Jazz hơn.

Tự nhìn nhận rằng cách thể hiện của anh trong hai album mới này có thể chưa gần gũi lắm với khán giả Việt Nam, song đây cũng là sự thử nghiệm mới của Trần Mạnh Tuấn từ cách thưởng thức âm nhạc của người nghe cũng như chuẩn bị sẵn sàng để âm nhạc Việt Nam có cơ hội hội nhập cùng âm nhạc thế giới.

Trần Mạnh Tuấn nói: "Tôi không chọn cách gây sốc như kiểu nhiều người đang làm. Tôi chỉ chọn cách làm mới hơn để âm nhạc của tôi nhẹ nhàng, lặng lẽ đi vào lòng khán, thính giả. Gây sốc có thể được khán giả chú ý nhưng chắc gì họ thích nghe"

P.Nhi
.
.
.