Sao Mai 2005: Vì sao BGK đêm chung kết nhạc nhẹ "nặng tay"?
Sau đêm chung kết thể loại nhạc nhẹ Sao Mai 2005, Giám khảo - Ca sỹ Thanh Lam cho rằng, các em đều 8X cả mà sao thi hát căng thẳng quá, cứ quằn quại đau đớn. Nhạc sỹ Phú Quang tâm sự, nhạc nhẹ thì phải làm cho người nghe sung sướng, nhưng đa số thí sinh khiến khán giả mệt nhoài…
Đêm 10/12, cuộc đua quyết liệt nhất của Sao Mai 2005 đã diễn ra với sự tham gia của 12 thí sinh nhạc nhẹ trên toàn quốc. Tại một căn phòng nhỏ ngay sát gần sân khấu, Ban BGK gồm các nhạc sỹ Trọng Đài, Phú Quang, Dương Thụ và hai ca sỹ Thanh Lam, Mỹ Linh cũng phải… quyết liệt với chính mình để chọn ra 3 gương mặt xứng đáng cho đêm chung kết xếp hạng 17/12.
Trần Phương Linh (Thanh Hóa) với ca khúc "Dòng sông ký ức" của Phó Đức Phương nhận được sự đồng thuận cao nhất của BGK. Nhạc sỹ Phú Quang nhận định, Linh hát có tình cảm; ca sỹ Mỹ Linh cho rằng đây sẽ là một ngôi sao truyền hình; nhạc sỹ Dương Thụ cũng đồng ý thi tiếng hát truyền hình thì cần như vậy. Nhưng điều mà BGK thống nhất nhanh chóng chính là cô đã hát hết sức nhẹ nhàng, có nhạc cảm tốt và đạt tới 9,42 điểm.
Nguyễn Ngọc Anh (Quảng Ninh) cũng giành được nhiều cảm tình của BGK bởi sự nhạy cảm và cách thể hiện khá tự tin ca khúc "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo. Tuy nhiên, cô đã không được điểm cao nhất (9,2). Giám khảo Mỹ Linh nhận xét cô hát hơi… sến và nhạc sỹ Phú Quang cho rằng, cô chọn bài hát sai.
Ban giám khảo Chung kết dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2005.
BGK cũng đã nhận xét hết sức nghiêm túc về cách chọn bài và cách hát của một số thí sinh. Trần Vũ Hà My (Tp.HCM) với ca khúc "Chồi xanh" là một ví dụ. Nhạc sỹ Phú Quang cho rằng, cô chọn bài hát với những ca từ dễ gây phản cảm trong cuộc thi và đây là "nhạc nặng", ca sỹ nhạc nhẹ hát không lên được. Giám khảo Trọng Đài và Mỹ Linh đồng ý: Hà My hát phô. Mỹ Linh thêm: Là ca sỹ hát phải chuẩn, bởi sau cuộc thi này có thể cô sẽ đi hát và lấy tiền cát-xê rồi, nên không thể châm chước được khoản hát phô.

Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (Tp.HCM) chọn "Ru tình" của Trịnh Công Sơn cũng là sự lựa chọn khá lạ lẫm. Cả BGK ngồi nghe cô hát và nhận ra trong cách hát đó có một chút Thanh Lam, một chút Mỹ Linh, một chút Trần Thu Hà và cả một chút Ý Lan. Ca sỹ Thanh Lam "dự báo": "Thế nào cũng có đoạn ngân thật dài cho xem!" và quả nhiên Thanh Lam đúng.
Phạm Đăng Minh (Hà Nội) cũng là trường hợp đáng tiếc. Trong vòng thi phía Bắc, anh giành điểm cao nhất nhưng lần này chỉ đạt 8,36. Theo nhạc sỹ Phú Quang, Minh đã không biết cách thể hiện ca khúc sao cho xúc động mà gồng lên, hát đều đặn mà thiếu xúc cảm.
Nguyễn Hoàng Hải (Hà Nội) được cả BGK thống nhất: đẹp trai, nhưng chọn ca khúc sai, không để lại ấn tượng gì đặc biệt…
Trong căn phòng đó, BGK đã phải làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và chịu sự "giám sát" của hệ thống camera. Và khi thí sinh cuối cùng kết thúc phần thi, dường như mặt ai cũng giãn ra, thậm chí giám khảo Thanh Lam còn sung sức lên sân khấu hát "Nắng lên" đầy lửa!
Bên cánh gà sân khấu, có thể thấy đủ cả "hỉ, nộ, ái, ố…" của thí sinh. Lẽ ra nên chuẩn bị tâm lý và luyện kỹ thuật hát từ trước thì rất nhiều thì sinh chui vào… toilet để luyện giọng, nhiều thí sinh khấn lạy trời phật và có thí sinh đã khóc nức nở khi biết điểm của mình thấp hơn thí sinh thi trước.
Điểm yếu lớn nhất chính là một số thí sinh không biết mình thực sự có gì để đi thi, thể hiện rõ nhất trong việc chọn ca khúc.
|
Nhạc sỹ Dương Thụ:
Điểm yếu nhất của thí sinh là họ không hiểu lắm về nhạc nhẹ, nghĩa là không có máu về "rhythm" (nhịp điệu, tiết tấu). Nhạc nhẹ Việt
Một người có máu nhạc nhẹ thì họ rất phản ứng với những ca khúc không có tiết tấu, nhịp điệu. Nếu các thí sinh sống trong không khí nhạc nhẹ thì sẽ không chấp nhận những ca khúc cũ như vậy. Tôi nói vậy không có nghĩa ca khúc cũ không hay, nhưng ca khúc cũ có thời của nó và nhiều bài thí sinh chọn đâu phải là nhạc nhẹ?
Ca sĩ Mỹ Linh:
- Thưa chị, BGK đòi hỏi điều gì cao nhất ở thí sinh? - Sự triển vọng trong tương lai. Một ca sỹ nhạc nhẹ thì phải có nhạc cảm tốt, tiết tấu tốt, chất giọng tốt. Tư duy về tiết tấu trong các thí sinh yếu quá, hát nhạc nhẹ mà không có "rhythm" trong người thì thật chán. - Việc chọn ca khúc cũng thể hiện đẳng cấp của thí sinh, chị có thấy tiếc cho một số thí sinh đã chọn bài sai? - Không phải một số mà là rất nhiều. Bởi vì họ quan niệm nhầm. Hôm nay là thi nhạc nhẹ, không phải cứ gào to, giọng cao, giọng khỏe mới là hay. - Chị có nghĩ đó là hệ quả của những cuộc thi Sao Mai lần trước để lại trong cách chọn bài hát? - Đúng vậy. Thí sinh nghĩ rằng họ cần chọn những ca khúc để BGK có ấn tượng về giọng hát của mình. Nhưng cái quan trọng phải là làm rung động người nghe thì họ đã quên. - Chị có mong một ca sỹ cỡ như Mỹ Linh xuất hiện trong đêm chung kết xếp hạng sắp tới? - Xuất hiện một Mỹ Linh nữa thì thật vô nghĩa, vì chúng ta cần những gương mặt, những hình ảnh mới, sự tác động mới trong giới trẻ. Chúng ta cần một người có đủ cá tính để làm nên một cuộc cách mạng chứ không phải để giống một ai đó. - Vậy trong 3 thí sinh mà chúng ta vừa chọn được, chị đã thấy gương mặt nào đủ sức làm nên một cuộc cách mạng chưa? - Trần Phương Linh có nhạc cảm rất tốt. Nói đến một cuộc cách mạng thì sớm quá, nhưng tôi chắc chắn cô ấy sẽ là một gương mặt của tương lai. |
