Quanh sự kiện Công Vinh "du học" ở CLB Leixoes

Thứ Ba, 15/09/2009, 09:04
Công Vinh đã sang Leixoes được gần một tháng, và gần một tháng ấy, những thông tin về Vinh trên các mặt báo thể thao Việt Nam có nhiều chuyện đáng bàn.

Đầu tiên là việc người ta tô vẽ Vinh cứ như anh đang là một người hùng tại CLB Leixoes. Vinh ghi được bao nhiêu bàn thắng trong các trận đá giao hữu, Vinh khoe được bao nhiêu hình xăm trên cơ thể, và Vinh được các tờ báo địa phương viết bài ca ngợi như thế nào - tất cả đều đã được thông tin một cách đầy đủ và cặn kẽ.

Trước trận đấu Leixoes - Porto mới đây, Công Vinh được đưa vào danh sách dự bị, và chỉ ngồi dự bị, chứ không được ra sân một phút nào. Thế nhưng người ta phản ánh việc Vinh ngồi trên băng ghế dự bị một cách rất chu đáo.

Và sau trận đấu, khi Leixoes thảm bại tới 1-4, thì nhiều tờ báo giật tít theo kiểu: "Công Vinh ngồi dự bị, Leixoes thua thảm bại". Nếu theo những tít báo này mà ngẫm nghĩ và suy luận thì cứ như thể vì Công Vinh ngồi dự bị nên Leixoes đã thua đau.

Nói tóm lại, đang có rất nhiều những "vầng hào quang" thông tin choàng quanh cái tên Lê Công Vinh. Sự xuất hiện một cách ồ ạt của những "vầng hào quang" này bắt nguồn từ đâu thì hãy hậu xét, nhưng rõ ràng là với những "vầng hào quang" ấy, sự thật đã bị biến dạng rất nhiều.

Sự thật, Công Vinh đúng là một ngôi sao, nhưng chỉ là "sao" trên bầu trời bóng đá Việt Nam. Còn với bóng đá thế giới, đặc biệt là với một nền bóng đá phát triển như Bồ Đào Nha thì Lê Công Vinh chỉ là một số không tròn trĩnh.

Sự thật, Công Vinh sang Leixoes không phải theo dạng được CLB này mời, mà theo dạng "giúp đỡ là chính", dựa trên những đồng tiền của ông bầu Đỗ Quang Hiển (T&T Hà Nội) và mối quan hệ của ông HLV Calisto (HLV trưởng ĐT Việt Nam). Vậy thì rất rõ ràng, Vinh sang Bồ Đào Nha là để học việc, chứ không phải là thi thố năng lực.

Sự thật, Lê Công Vinh thuở xưa vốn là một cầu thủ mộc mạc. Nhưng những ai gần Vinh và tiếp xúc với Vinh đều nhận thấy kể từ ngày có chút tiếng tăm, anh đã ít nhiều đánh mất đi sự mộc mạc vốn có ở mình. Vinh bây giờ nhiều lúc xuất hiện trước công chúng một cách lấp lánh và sang trọng chẳng khác gì một ngôi sao ca nhạc. Dường như chính sự sang trọng bề ngoài ấy đã khiến Vinh tự đánh giá mình quá cao.

Ở góc độ này, cần phải so sánh Công Vinh với cựu tuyển thủ Thái Lan Kiatisuk. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, Kiatisuk thực sự là một tượng đài của bóng đá Đông Nam Á. Tiếng tăm và tầm ảnh hưởng của Kiatisuk ở bóng đá khu vực mạnh mẽ hơn Công Vinh bây giờ rất nhiều.

Thế mà khi sang Anh chơi bóng, Kiatisuk cũng phải quên đi cái thân phận một "ngôi sao tỉnh lẻ" để mài đũng quần trên băng ghế dự bị triền miên. Và như thừa nhận của chính Kiatisuk thời điểm đó thì việc anh qua nước ngoài chơi bóng thực sự chỉ là một đợt du học không hơn không kém.

Từ tất cả những "sự thật" trên đây, cần phải thấy rằng: Với bản thân Công Vinh, chuyến sang Leixoes lần này thực chất chỉ là một cơ hội để học việc. Công Vinh cần phải ý thức một cách sâu sắc điều đó, để nói như cổ nhân là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn".

Còn ngược lại, nếu Công Vinh tự tin một cách ảo tưởng vào mình, và nếu một bộ phận báo chí thân Công Vinh cố tình "đánh bóng" cầu thủ này thì rất có thể, tất cả rồi sẽ phải rơi vào cảm giác hụt hẫng và thất vọng.

Xin hãy bình tĩnh lại, thay vì mỗi lúc một ngộ nhận nhiều hơn!

Diệp Xưa
.
.
.