Quán quân Olympia 2012: Điểm khởi đầu của con đường dài

Thứ Ba, 26/06/2012, 10:31
Quán quân Olympia năm thứ 12 bật mí, sau cuộc thi này, em sẽ đi du học nhưng vẫn thi đại học để thử sức và muốn theo nghề kiến trúc sư. Em nghĩ đó là một ngành đang phát triển ở Việt Nam và quan trọng nhất là được thực hiện đam mê hội họa của mình.

Trải qua trận chung kết đầy căng thẳng với 250 điểm, Đặng Thái Hoàng, học sinh lớp 12B2, Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã giành ngôi quán quân Olympia năm thứ 12. Đây là niềm tự hào không chỉ của bản thân, gia đình Hoàng mà còn niềm tự hào của người dân Quảng Ninh.

Thái Hoàng là học sinh giỏi toàn diện. Với chiều cao lý tưởng (1,8m), tính tình vui vẻ, năng động và có nhiều tài lẻ như: đánh đàn, vẽ và đam mê nhiếp ảnh, “cò kều” (biệt danh của Hoàng) trở thành “hot boy” trong trường.

12 năm học phổ thông, Hoàng luôn được tín nhiệm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Bí thư, Lớp trưởng, Ủy viên BCH Đoàn trường... Hoàng rất ít đi học thêm mà thường tự học ở nhà nhưng đã đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi thành phố và cấp tỉnh. Hoàng chia sẻ, bí quyết học tập của em là chú ý lắng nghe và ghi nhớ những lời thầy cô giảng bài trên lớp. Về nhà, em thường trao đổi để bố mẹ hỗ trợ giải đáp những thắc mắc còn chưa rõ trong bài tập. Em thường tìm tòi các kiến thức trong một số sách nâng cao. Thời gian rảnh thì lên mạng tìm hiểu thông tin, học hỏi bạn bè… Đó cũng là bí quyết để em chinh phục Đường lên đỉnh Olympia.

Trước trận chung kết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã treo giải thưởng 10.500.000 đồng - tương ứng với giải thưởng dành cho Giải nhất học sinh giỏi quốc gia nếu Hoàng giành vòng nguyệt quế. Để động viên Hoàng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Bằng khen đột xuất cho em. Sau khi Đặng Thái Hoàng giành được vòng nguyệt quế, hàng nghìn thầy trò Trường THPT Hòn Gai cùng các bậc phụ huynh tưng bừng trong niềm vui chiến thắng. Sáng 25/6, UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao thưởng cho Đặng Thái Hoàng.

Đặng Thái Hoàng tâm sự: “Đây là hạnh phúc lớn trong cuộc đời. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình, thầy cô và bạn bè đã đồng hành cùng em trong thời gian qua. Em rất tự hào khi là học sinh của Trường THPT Hòn Gai".

Quán quân Olympia năm thứ 12 bật mí, sau cuộc thi này, em sẽ đi du học nhưng vẫn thi đại học để thử sức và muốn theo nghề kiến trúc sư. Em nghĩ đó là một ngành đang phát triển ở Việt Nam và quan trọng nhất là được thực hiện đam mê hội họa của mình.

Quán quân Olympia 2012 Đặng Thái Hoàng.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, bố Hoàng công tác trong ngành Giao thông, mẹ làm trong ngành Ngân hàng tại Quảng Ninh. Hoàng có năng khiếu về hội họa. Gia đình Hoàng có một nhà nghỉ nên Hoàng có điều kiện tiếp xúc, giao tiếp với những người nước ngoài. Với Hoàng, bí quyết để học tốt tiếng Anh quan trọng nhất là đam mê và phương pháp. Có những khi đã tắt đèn đi ngủ nhưng còn một từ tiếng Anh chưa hiểu là Hoàng vùng dậy, mở từ điển để tra từ.

Với vốn kiến thức, sự bình tĩnh và quyết đoán, Thái Hoàng đã vượt qua các vòng thi để có mặt trong trận chung kết. Song song với cuộc thi Olympia, Hoàng phải ôn luyện cho kỳ thi quan trọng khác như thi tốt nghiệp và đại học. Do đó, Hoàng phải ôn luyện nhiều môn hơn so với các bạn. Các thầy cô giáo và bố mẹ đã đề ra một thời khóa biểu riêng để em ôn tập tốt và giữ sức khỏe. Ngoài việc ôn thi tốt nghiệp và thi đại học, Hoàng dành từ 2 - 3 giờ/ngày để luyện các câu hỏi và tra cứu thông tin trên Internet. Cô giáo chủ nhiệm Vũ Thị Thu cũng biên soạn gửi nhiều câu hỏi trắc nghiệm để em ôn tập.

Gần đến ngày bước vào trận chung kết, Hoàng tập trung theo dõi các sự kiện thời sự. Thời gian biểu ôn luyện được căn ke rất kỹ. Tranh thủ thời gian giải lao ít ỏi, Hoàng tập vẽ để thư giãn. Trước áp lực ôn tập và tập trung cao độ, để không bị rối, Hoàng phải dán giấy nhớ khắp phòng, khắp nhà. Kết quả thi tốt nghiệp Thái Hoàng đạt 52 điểm, xếp loại giỏi.

Hoàng cho biết, Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi rất rộng lớn dành cho tất cả học sinh THPT kiểm tra kiến thức, sự hiểu biết về các lĩnh vực của đời sống - xã hội. Đây là sân chơi trí tuệ nhất trong các sân chơi trí tuệ, nơi các bạn học sinh THPT chia sẻ, giao lưu, học hỏi. Đồng thời, Hoàng cũng nhắn gửi tới 3 nhà leo núi cùng đồng hành trong trận chung kết: “Sân chơi hôm nay chỉ là một sân chơi nhỏ trong rất nhiều sân chơi lớn về sau. Con đường của chúng ta đi còn rất dài, đây mới là điểm khởi đầu. Chúc các bạn may mắn và sẽ thành công trong những sân chơi lớn hơn trong cuộc đời. Em muốn em và các bạn sẽ luôn là bạn và chúc các bạn sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc cho ước mơ của các bạn sẽ thành hiện thực”.

Trao đổi với PV Báo CAND, Nhà giáo ưu tú Hoàng Thế Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Thái Hoàng là học trò xuất sắc, niềm tự hào của Trường THPT Hòn Gai.

Sau khi Hoàng lọt vào vòng chung kết, nhà trường đã thành lập một tổ cố vấn gồm những giáo viên giỏi chuyên môn để nâng cao kiến thức cho em. Việc Hoàng đăng quang chức vô địch đường lên đỉnh Olympia đã khẳng định chất lượng đào tạo của Trường THPT Hòn Gai trong hơn 50 năm qua. Chiến thắng của em ngày hôm nay sẽ là tấm gương, bài học cho tất các bạn học sinh nhà trường noi theo

Đăng Hùng
.
.
.