Quả bóng vàng Việt Nam 2008 thuộc về Dương Hồng Sơn

Thứ Ba, 24/03/2009, 09:17
"Tôi quá hạnh phúc trước kết quả này. Và tôi nghĩ nó sẽ là một động lực quan trọng để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa" - Sơn "miền núi" nói như vậy ngay sau khi được chúng tôi thông báo kết quả cuộc bầu chọn QBV vào tối qua. Có thể nói, danh hiệu cao quý này giống như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cầu thủ của Sơn.

Với 331 điểm, Dương Hồng Sơn - người vẫn được gọi với cái biệt hiệu Sơn "miền núi" đã chính thức đoạt danh hiệu QBV Việt Nam 2008. Đây là một kết quả khá bất ngờ, vì trước đó rất nhiều người cho rằng QBV Việt Nam sẽ thuộc về Vũ Như Thành. Sự thực, Như Thành chỉ nhận được danh hiệu Quả bóng bạc với 234 điểm. Còn Lê Công Vinh - người ghi bàn quyết định vào lưới Thái Lan, đem về chức vô địch ĐNA đầu tiên cho ĐTVN chỉ đoạt được Quả bóng đồng.

Trong một cuộc bầu chọn cầu thủ yêu thích nhất của năm (Báo Bóng Đá tổ chức), mà người bầu chọn là tất cả các fan hâm mộ  thì vị trí số 1 đã thuộc về Công Vinh. Còn cuộc bầu chọn QBV Việt Nam 2008 (Báo SGGP tổ chức) thì đối tượng bầu chọn là các nhà quản lý bóng đá, các HLV, các phóng viên thể thao.

Trước khi quyết định chọn ai vào vị trí Quả bóng vàng chắc chắn những đối tượng bầu chọn trên đã cân nhắc rất kỹ đến trường hợp Công Vinh. Lý do là năm 2008, trong màu áo ĐTVN, rõ ràng Công Vinh gây ấn tượng mãnh liệt nhất và tạo ra nhiều cảm xúc sân cỏ nhất. Chỉ riêng cái khoảnh khắc Vinh bay người đánh đầu, cân bằng tỷ số 1-1 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 đã làm cho hàng triệu triệu con người trên đất nước này như phát điên phát dại.

Với khoảnh khắc lịch sử ấy, Công Vinh xứng đáng trở thành "số 1" trong tất cả các cuộc bầu chọn cầu thủ của năm. Tuy nhiên, lại có một điều rất "tế nhị" là Công Vinh đã 3 lần đoạt danh hiệu QBV. Và đương nhiên để danh hiệu này không bị mất đi tính cạnh tranh và không rơi vào nhàm chán, người ta không muốn Công Vinh làm chủ nó lần thứ 4. Đấy là lý do vì sao mà khi phải cân nhắc giữa Công Vinh và Hồng Sơn, rất nhiều người đã thẳng tay gạch cái tên thứ nhất, và khoanh tròn cái tên thứ hai trong lá phiếu bầu.

Ở một phương diện khác, năm 2008 cũng là năm mà Dương Hồng Sơn đã thể hiện một gương mặt đột biến hẳn so với chính mình. Trong màu áo CLB T&T Hà Nội, Hồng Sơn là một trụ thành vững chắc. Cái trụ thành mà nhờ nó phần còn lại của đội bóng rất yên tâm triển khai thế trận tấn công. Nói như HLV trưởng Triệu Quang Hà thì năm 2008, trong chiến tích thăng hạng của T&T Hà Nội, công lao của Dương Hồng Sơn là rất lớn.

Trong màu áo ĐTVN, hẳn nhiên ai cũng thấy Dương Hồng Sơn đã có những đóng góp rất bền bỉ.

Những pha bay lượn dũng mãnh của Sơn đã giúp Việt Nam đứng vững trước những đòn công dồn dập của người Thái trong 30 phút đầu tiên của trận chung kết lượt đi AFF. Sơn cũng cứu hàng loạt những bàn thua trông thấy trong khoảng 60 phút cuối của trận chung kết lượt về.

Và sau trận chung kết này, khi Việt Nam ngạo nghễ lên vua ĐNA, còn người Thái đau khổ với cú hụt chân khi sắp đến cửa thiên đường, chính HLV Peter Ried của Thái đã phải thốt lên: "Việt Nam có thủ môn Dương Hồng Sơn quá giỏi".

Điều này cũng giải thích vì sao Dương Hồng Sơn đã được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008.

"Tôi quá hạnh phúc trước kết quả này. Và tôi nghĩ nó sẽ là một động lực quan trọng để mình có thể phấn đấu nhiều hơn nữa" - Sơn "miền núi" nói như vậy ngay sau khi được chúng tôi thông báo kết quả cuộc bầu chọn QBV vào tối qua. Có thể nói, danh hiệu cao quý này giống như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cầu thủ của Sơn.

QBV với sở thích "chơi ôtô"

Ít ai biết rằng ngày nhỏ, mơ ước của cậu bé Dương Hồng Sơn là lớn lên sẽ được vi vu trên xe ôtô qua các nẻo đường. Mà sau này, khi nghiệp cầu thủ long đong, lận đận, đã có lúc Sơn tính đến chuyện bỏ bóng đá đi làm nghề lái xe.

Nhưng việc ông Alfred Riedl đột ngột gọi Sơn vào ĐTVN dự VCK Asian Cup 2007 đã làm thay đổi tất cả. Sau giải đấu này, Sơn thấy tự tin hơn, yêu nghề hơn. Và bây giờ thì rõ ràng là tình yêu ấy đã được đáp trả một cách xứng đáng.

Cái sở thích "chơi ôtô" của Dương Hồng Sơn hồi bé cũng đã được "đáp trả" xứng đáng. Với một cái giá chuyển nhượng và một khoản lương cao ngất khi từ SLNA về T&T Hà Nội, Dương Hồng Sơn đã có đủ tiền để mua chiếc xe Audi Q7 với giá lên tới 130.000 USD.

Tráng Anh

Diệp Xưa
.
.
.