Xung quanh nghi án bán độ tại SEA Games 23:

Phóng viên Minh Hải: "Tôi tin vào bản thân mình"

Thứ Bảy, 17/12/2005, 07:04

“Tôi tới Cơ quan Điều tra làm việc là thực hiện nghĩa vụ công dân như tất cả những người bình thường khác. Tôi tin tưởng vào Cơ quan Điều tra và tự tin vào bản thân mình. Tôi khẳng định là tôi trong sạch, không có dính líu gì đến nghi án bán độ này và với tôi đó là điều quan trọng nhất”, phóng viên Minh Hải, báo điện tử VnExpress, nói.

Trong những ngày qua, báo chí liên tục đưa tin về nghi án bán độ của một số tuyển thủ U-23 Việt Nam. Bắt đầu từ ngày 13/12, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) đã bắt đầu triệu tập 4 cầu thủ là Văn Quyến, Hải Lâm, Bật Hiếu, Văn Trương và một số người khác. Một PV cũng được Cục C14 mời tới làm việc, đó là PV Minh Hải của Báo Điện tử VnExpress. Cùng với 4 cầu thủ nói trên, dư luận cũng có những thông tin nghi ngờ việc PV Minh Hải là người có liên quan trong nghi án bán độ này. Trưa ngày 14/12, PV ANTG đã có cuộc trao đổi với PV Minh Hải khi anh vừa trở về từ Cục C14 sau buổi làm việc buổi sáng với Cơ quan điều tra...

- Tôi đã cố gắng liên lạc qua số máy di động của anh từ lúc 8 giờ sáng nhưng không được vì máy của anh luôn luôn ở ngoài vùng phủ sóng. Anh tránh báo chí ư?

- Không, suốt ngày hôm qua (13/12) và sáng nay tôi làm việc với Cơ quan Điều tra.

- Anh có nghe dư luận nghi ngờ về việc anh có liên quan đến nghi án bán độ mà cụ thể là giữ vai trò môi giới?

- Được sự phân công của Tòa soạn, tôi đi Philippines từ ngày 17/11 và trở về Hà Nội vào ngày 8/12. Lúc đầu, khi mới về nước tôi cũng có nghe rằng trong nghi án này có một PV thể thao nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó lại là... mình. Tôi thực sự bị sốc nhưng bây giờ thì thấy bình thường.

- Nhưng người ta còn nói rằng nhiều bản tin của anh truyền về từ SEA Games 23 có ý bênh vực một số sai lầm chết người của các cầu thủ “có vấn đề”.

- Phản ánh SEA Games 23 tại Philippines, ngoài tôi còn có 2 đồng nghiệp khác cùng Tòa soạn. Theo phân công, tôi viết chính về bóng đá nam. Về Đội U-23, tôi chỉ viết bài về những thông tin bên lề và những thông tin trước và sau trận đấu chứ không viết bài bình luận. Tôi đã làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Các bài viết của tôi khách quan, đúng sự thật theo đúng tiêu chí của VnExpress.

- Thế còn chuyện tại Philippines anh đã vào tận phòng ở của Văn Quyến, của Văn Trương rồi sau đó có cuộc gặp riêng với Văn Quyến ở chính phòng ở của anh?

- Nhiệm vụ chính của tôi khi tác nghiệp tại SEA Games mà cụ thể là viết bài về Đội U-23 là tôi phải tiếp xúc với những người trong cuộc để làm tin về đội, nói về quá trình chuẩn bị cũng như thi đấu của đội, không chỉ Đội U-23 Việt Nam mà cả các đối thủ của ta nữa. Văn Quyến là một cầu thủ nổi tiếng, anh ta là trụ cột của Đội U-23 Việt Nam. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, tôi nhận định Quyến là một cầu thủ quan trọng, có thể anh ta sẽ là vua phá lưới, nhất là sau khi anh ta chơi rất tốt ở 2 trận đấu trước, ghi được những 4 bàn. Với nhận định đó, tôi đã quyết định đi tìm Quyến để làm một bài phỏng vấn.

Khi đi tìm Quyến, tôi không rõ Quyến ở phòng nào và trong lúc đi tìm, tôi đã hỏi một cầu thủ của Đội U-23 và được biết Quyến đang ở phòng của Văn Trương. Tôi hỏi tiếp cầu thủ này là phòng Văn Trương ở đâu và khi được chỉ tới đó, tôi đã gõ cửa vào và thấy Quyến đang chơi game ở đó. Tôi đề nghị được phỏng vấn Quyến về tất cả những gì liên quan đến trận đấu. Quyến đồng ý nhưng bảo tôi chờ để Quyến chơi nốt ván game này xong đã. Tôi ngồi chờ Quyến nhưng chỉ chừng 2 phút sau thì ông Lê Thụy Hải - HLV phó của đội tuyển xuống gọi các cầu thủ đi họp kỹ thuật. Tôi biết là không phỏng vấn được nên đã đứng dậy ra về hẹn để lúc khác.

Sau đó khi các cầu thủ họp xong, khoảng một vài tiếng sau, vào giờ ăn trưa, tôi nhìn thấy Quyến về qua hành lang nên tôi đã gọi Quyến vào phòng ở của mình và tôi đã phỏng vấn Quyến. Tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn như quá trình tác nghiệp bình thường, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về chuyên môn thuần túy. Hôm đó là ngày 24/11, sau đó Quyến ra sân bình thường trong trận Việt Nam gặp Myanmar. Buổi tối, sau trận đấu, tôi lại gặp Quyến để phỏng vấn thêm, ngay tại sảnh của khách sạn, công khai, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

- Cảm giác của anh thế nào khi được mời tới Cơ quan Điều tra làm việc?

- Tôi sống và làm việc theo pháp luật và việc tới Cơ quan Điều tra làm việc cũng là thực hiện nghĩa vụ công dân như tất cả những người bình thường khác. Tôi tin tưởng vào Cơ quan Điều tra và tự tin vào bản thân mình. Tôi khẳng định là tôi trong sạch, không có dính líu gì đến nghi án bán độ này và với tôi đó là điều quan trọng nhất.

- Nhưng người ta đồn rằng, anh có quan hệ rất mật thiết với nhiều thành viên của Đội U-23?

- Lúc đầu, khi mới về VnExpress, tôi chỉ chuyên viết bài về thể thao quốc tế. Tôi mới chuyển sang làm mảng thể thao trong nước được khoảng nửa năm. Cũng như nhiều đồng nghiệp khác, để thuận lợi cho quá trình tác nghiệp, tôi phải gây dựng quan hệ tốt với tất cả mọi thành viên trong Đội tuyển U-23. Điều đó là rất bình thường.

- Xin cảm ơn anh!

.
.
.