Phim Tết Mậu Tý: Vẫn "vui là chính"
Trong các phim đó, "Nụ hôn thần chết" (Hãng phim Thiên Ngân và HK film) và "Thủ tướng" (Hãng phim Giải Phóng và Thanh niên) được cho là nặng ký hơn về sức "hot". Không phải ngẫu nhiên cặp đôi diễn viên đang "hot" Trí Nguyễn - Thanh Hằng nói về "Nụ hôn tử thần", phim mà họ sắm vai: "Gợi cảm và hài hước. Nhưng mà cũng lãng mạn lắm nghen".
Tuy nhiên, nếu "Phát tài" (Hãng phim Phước Sang), với một cuộc hội tụ đông đảo các "sao" của làng nghệ thuật - giải trí, được xem là một ẩn số thì "Em muốn là người nổi tiếng" (Hãng Phim Hội Điện ảnh) giàu tiềm năng tạo ra cú đột phá.
Và trong khi "Giấc mơ của Chí Phèo" (Công ty Cổ phần Nghe nhìn Thăng Long) hứa hẹn đem lại "những tiếng cười vui như tết" từ cái duyên của một dàn diễn viên hài gạo cội hai miền Nam Bắc thì "Duyên trần thoát tục" (Hãng phim Sena) và "Chim cú và se sẻ" mỗi phim đều có cái duyên ngầm, từ nội dung đến các "chiêu" của dàn diễn viên đều hứa hẹn phù hợp với không khí ngày tết "vui là chính".
Qua cuộc cạnh tranh khốc liệt của các "đối thủ" trên, ta có thể nhận ra ngay sự đa dạng về nhân vật khi đồng loạt xuất hiện trên phim tết năm nay từ thủ tướng, ca sĩ, nhà tạo mẫu tóc, nhà sư, thần chết, những "người dở hơi" đến người đồng tính, cô bán ve chai…
Dí dỏm và hài hước, đạo diễn "Thủ tướng" muốn kết hợp những cái đời thường của một chàng trai 26 tuổi và những cái khác thường của một vị lãnh đạo để tạo yếu tố hấp dẫn cho phim. Đúng như mục đích để "giới trẻ yêu thích, giới già suy nghĩ và giới không già không trẻ xem lại mình" như đạo diễn của phim tuyên bố, thủ tướng trong phim có cuộc sống thật đời thường, không chỉ bởi khi ông yêu một nữ sinh thi rớt đại học.
Trong khi đó, trong "Nụ hôn thần chết", nhân vật thần chết đặc biệt (Trí Nguyễn thủ vai) có nhiệm vụ cũng hết sức đặc biệt là phải trao bằng được "nụ hôn đoạt mệnh" cho cô gái xinh đẹp (Thanh Hằng đóng). Cảnh hài hước nhất, "cực kỳ mắc cười" của phim này là thần chết tắm trong... bồn tắm và tranh giành cái khăn lông với người đẹp.
Bộ phim này còn có nhiều cảnh quay mắc cười, trong đó có cảnh khi Thanh Hằng và Trí Nguyễn hôn nhau dưới nước. Vì Thanh Hằng không biết bơi nên khi diễn cảnh này cô đã bị… uống rất nhiều nước.
Khi đó Thanh Hằng cứ ấn đầu Trí Nguyễn xuống để mình nổi lên. Cô nói: "Tôi không cố ý nhưng theo phản xạ tự nhiên là cứ bám vào cái gì đó để nổi lên nhưng không chạm được gì cả. Lúc đó đụng ngay đầu Johnny và thế là cứ nhấn xuống thôi. Nghe nói anh ấy cũng uống nước nhiều như tôi vậy".
Khi quay cảnh này, êkíp làm phim vừa không nhịn được cười, vừa phải cử mấy người rất vất vả giữ cho Thanh Hằng khỏi… uống nước no bụng.
Ca sĩ Phương Thanh cũng để lại nhiều chi tiết vui trên trường quay. Trong phim "Phát tài", Phương Thanh sắm vai cô thợ làm tóc yêu say đắm một người cùng giới. Cô tâm sự: "Để thử sức mình trong việc yêu say đắm một người cùng phái, tôi đã chuẩn bị khá kỹ về tâm lý lẫn ngoại hình. Tôi đã quyết cắt ngang mái tóc dài vừa nối để phù hợp với cá tính nhân vật. Cũng tiếc lắm vì còn đâu… tóc gió bay bay".
Còn trong "Nụ hôn thần chết", Phương Thanh được giao sắm vai bà bói vui tính, nói nhiều và tốt bụng, lại được hóa trang cầu kỳ với một mái tóc "tổ quạ" to xù. Khi Phương Thanh xem bói cho An (cô gái tiếp thị rượu, do Thanh Hằng đóng), Thanh Hằng bảo: "Nhìn mái tóc "tổ quạ" của chị Chanh, phải khó khăn lắm em mới… nhịn được cười để diễn theo yêu cầu của đạo diễn".
Trong phim "Giấc mơ của Chí Phèo", nhiều chi tiết vui liên quan tới một nhân vật tuy là động vật nhưng rất đặc biệt, đó là con lợn giống nhà Bá Kiến, được xây dựng bằng nhiều chi tiết điện ảnh mà đạo diễn rất tâm đắc. Con lợn đực này được nuôi để phối giống, được chiều như chiều vong vì biết làm việc kiếm tiền cho chủ. Tuy đã sở hữu tới bốn bà vợ, mỗi bà một vẻ nhưng cụ Bá vẫn ham đi hát cô đầu. Vì vậy trong một bận đi chơi về, cụ đã bị vây bắt và bị… thiến.
Đạo diễn phim cho biết: "Chúng tôi phải tung hết "chưởng" mới bắt được chú lợn này diễn được cảnh như ý". Còn diễn viên hài Quốc Anh đóng vai Bá Kiến cho biết: "Đây là một vai diễn khá bi hài. Khi vào vai này tôi cũng nhiều phen không nhịn được cười. Cảnh cuối phim cũng khá gây cười, bởi "chủ nào tớ ấy", con lợn rất tương đồng với cụ chủ. Và thật buồn cười khi "của quý" không còn, bốn bà vợ bỏ đi sạch, chỉ còn lại bên cụ Bá một con lợn hạch mà thôi"…
Chưa hết, trong "Giấc mơ của Chí Phèo", nếu bộ răng hô của Chí Phèo và Thị Nở được thửa bởi một nha sĩ là Trưởng khoa Răng ở Viện Răng-Hàm-Mặt thì có thể tin khi diễn viên Trung Hiếu tâm sự: "Tôi vẽ ra 6 chiếc răng, chiếc thì nhô ra, chiếc thì vênh bao nhiêu độ, chiếc là răng chuột, chiếc răng bàn cuốc; và cùng nha sĩ mất một tuần mới hoàn thành bộ răng".
Báo hại là khi quay ở vườn chuối, cảnh Chí Phèo lao vào hôn Thị Nở túi bụi, thì tự nhiên Trung Hiếu và Thúy Nga do nhìn nhau gần quá, khiến người này thấy "sự khủng khiếp" của răng người kia nên đều không nhịn được cười. Vì thế đến 3,4 lần không thể quay được, vậy là cả đoàn phải nghỉ 15 phút cho diễn viên hết... cười mới có thể quay tiếp.
Để có thể sắm vai các nhân vật đa dạng nói trên, các nhà làm phim đã "chọn mặt gửi vàng" hàng loạt diễn viên, đủ sức làm cho phim đã "hot" rồi lại… nóng thêm. Cũng dùng các chiêu câu khách như mọi năm, "Phát tài" quy tụ khá nhiều ngôi sao (từ Chánh Tín, Trương Ngọc Ánh Kim Thư, Minh Đạt, Hoài Linh, Thanh Tùng, Tấn Beo đến các ca sĩ Phương Thanh, Ngọc Sơn, Đăng Khôi, Tiến Đạt…).
Để vào vai cô Les (đồng tính nữ), Phương Thanh phải thay đổi ngoại hình từ việc ăn mặc đến cắt tóc ngắn, sao cho giống con trai ngổ ngáo. Còn Ngọc Sơn sắm vai nhân vật Hùng "mắt na", trùm băng đảng giang hồ, một vai diễn tuy phản diện nhưng được xem là khá "dễ thương".
Trong khi đó, dù chưa đóng phim lần nào nhưng nam người mẫu kiêm kiến trúc sư Hoàng Anh (cao 1,83m, sinh năm 1980) được xem là "niềm hy vọng lớn" khi được giao vai Thủ tướng (trong bộ phim cùng tên), dù đạo diễn phim này tâm sự "thôi thì không tìm được sao thì ta cố gắng dàn dựng trong phim để xây dựng ngôi sao vậy".
Còn trong một phim hài phóng tác rất "tân thời", dàn diễn viên của "Giấc mơ của Chí Phèo" lại được xem là sự hội tụ lớn hàng loạt "sao" hài (từ Trung Hiếu, Thúy Nga, Quốc Anh, Minh Hằng đến Kim Xuyến, Hán Văn Tình, Công Lý và các người đẹp như Hằng "chèo", ca sĩ Lô Thủy…).
Và dù là phim cổ trang có đề tài liên quan tới Phật giáo, "Duyên trần thoát tục" cũng không thể thiếu "sao". Bằng chứng là không chỉ được quay ở Ấn Độ - cội nguồn của đạo Phật, bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của Việt Trinh, ngôi sao điện ảnh nổi danh những năm đầu thập kỷ 90 (của thế kỷ trước), sau nhiều biến cố trong đời sống...
Nói về sự phong phú đề tài thì các phim tết cũng là sự minh chứng rõ nét. Chuyện tình yêu cũng muôn màu muôn vẻ, từ mơ mộng, bay bổng, lãng mạn đến tình yêu lắm thác ghềnh bởi cơ chế thị trường… Chuyện thể loại cũng… phong phú không kém, từ kinh dị - hài hước - lãng mạn đến tình cảm - hài - hành động tâm lý - chính luận.
Những sự đa dạng này cho thấy các nhà làm phim ta rõ ràng không chỉ muốn phục vụ các đối tượng trẻ trong dịp tết mà còn hướng tới các đối tượng khán giả rộng rãi, "không trẻ không già". Đặc biệt, chưa thấy ai dại gì làm phim tết để phải xếp loại "phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi"…
Vui, lạ, độc đáo, hấp dẫn, sinh động, khám phá, tò mò… phim tết có đủ cả, nhằm đáp ứng nhu cầu "vui là chính" khi vào rạp, nên chắc khán giả cũng dễ bỏ qua những chi tiết như một nhân vật trong "Giấc mơ của Chí Phèo" cầm bao thuốc Vinataba hoặc các trục trặc kỹ thuật kiểu "ăn cơm tám gặp sạn"... do một số phim chuyển từ DVD sang phim nhựa...
