Phim “Munich” sau một tuần công chiếu thu hơn 8 triệu USD

Thứ Bảy, 07/01/2006, 07:27

Chỉ trong tuần đầu tiên công chiếu trên lãnh thổ Mỹ (từ ngày 23 tới 29/12/2005), bộ phim "Munich" của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã thu về 8,36 triệu USD tiền bán vé. Phim kể về việc Israel đã báo thù thế nào cho vụ 11 vận động viên của mình bị nhóm khủng bố "Tháng 9 đen" sát hại trong thời gian diễn ra Olympic mùa hè năm 1972.

"Munich" được sản xuất tại hãng Universal Pictures với ngân sách gần 70 triệu USD. Những người làm phim dự tính sẽ thu hồi vốn vào khoảng tháng 4, tháng 5/2006. Tại các rạp chiếu bóng ở Mỹ, "Munich" đứng hàng thứ 5-6 trong bảng xếp hạng các phim đông khách nhất.

Kết quả thu tiền bán vé tuần đầu của "Munich" bằng số tiền thu được trong tuần chiếu thứ sáu của bộ phim kỷ lục ăn khách "Harry Potter và cái cốc lửa". Các chuyên gia cho rằng, "Munich" có thể sẽ được đề cử trong hàng loạt giải thưởng điện ảnh có uy tín, kể cả giải Oscar...

Sức hấp dẫn của phim là ở đâu? Nội dung phim rất hấp dẫn vì kịch bản dựa theo cuốn sách "Báo thù" của George Johnas. Sau khi nhóm khủng bố "Tháng 9 đen" sát hại 11 vận động viên Do Thái ở làng Olympic Munich, cơ quan tình báo Israel Mossad đã tiến hành một chiến dịch rất quyết liệt nhằm vào những người mà họ cho là có dính dáng tới vụ việc trên.

Một nhóm các điệp viên Do Thái đã được tung đi khắp thế giới và làm đủ mọi việc để "thanh toán" kẻ thù. Theo giả thuyết mà cuốn sách "Báo thù" nêu ra, nhà nước Do Thái trên thực tế đã bỏ rơi giữa chừng các điệp viên của mình. Chính vì thế, một số người trong bọn họ đã bị kẻ thù tìm ra và sát hại...

Trong cuộc báo thù này đã đổ máu cả những người vô tội. Năm 1973, tại Morocco, một người bồi bàn bản địa bị sát hại vì bị nhìn nhầm thành tên cầm đầu nhóm khủng bố. 6 thành viên tổ xung kích Israel bị ra tòa. Rốt cuộc là nhà cầm quyền Do Thái đã phải thanh toán tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân...

Đạo diễn  Spielberg đã có cách xử lý cốt truyện trên một cách đầy bản sắc, giúp "Munich" trở thành "lời nguyện cầu cho hòa bình". Mặc dù là người gốc Do Thái, nhưng trong tác phẩm điện ảnh mới của mình, ông không hề "thiên vị" Israel

Lương Hạnh (tổng hợp)
.
.
.