Paul Newman - ngôi sao đa tài ở tuổi 80

Thứ Ba, 13/09/2005, 08:29

Trong suốt hơn 50 năm qua, siêu sao Paul Newman đã làm mê hoặc những khán giả bằng tài năng và vẻ đẹp nam tính đầy chất điện ảnh của mình. Năm nay, ở tuổi 80 thuộc loại "xưa nay hiếm", ông vẫn là hình ảnh mẫu mực, đa tài về các lĩnh vực: điện ảnh, kinh doanh, làm từ thiện, thể thao và cuộc sống gia đình.

Paul Leonard Newman sinh ngày 26/01/1925 tại Cleveland, bang Ohio (Mỹ). Cha ông điều hành một cửa hàng bán dụng cụ thể thao rất thành công, nên Paul được kỳ vọng là một ngày nào đấy sẽ kế nghiệp cha trong thương trường. Nhưng Paul lại có lối rẽ nghề nghiệp khác hẳn.

Sau khi nếm được hương vị đầu tiên trong những vai diễn kịch ở trường học, Paul đã hoàn tất nhiệm vụ trong ngành hải quân, rồi ghi danh học văn học và nghệ thuật diễn xuất ở Trường cao đẳng Kenyon, và tốt nghiệp vào năm 1949. Cũng trong năm này, ông gặp gỡ và kết hôn với diễn viên Jackie Witte. Năm 1950, sau khi cha qua đời, Paul quay về điều hành cửa hàng, nhưng nó chẳng tồn tại được bao lâu. Năm 1951, Paul Newman ghi danh vào Khoa Kịch nghệ Trường đại học Yale. Và chỉ 2 năm sau đó, ông chuyển đến New York vừa học tại phim trường, vừa tham gia những vai nhỏ trên truyền hình. Sau vở kịch “Picnic” thành công vang dội vào năm 1953, Paul nhận được những lời mời gọi tới tấp từ làng điện ảnh. Cũng từ vở kịch này, Paul đã gặp gỡ và đem lòng yêu thương Joanne Woodwarel - người sau này là vợ thứ hai của ông.

Vợ chồng Paul và Joanne.

Năm 1954, Paul đến Hollywood để đóng bộ phim đầu tiên “Chiếc cốc Thánh thể bằng bạc”. Tuy nhiên, thành công thật sự chỉ đến với Paul qua vai diễn lột tả võ sĩ quyền Anh Rocky Graziano trong phim “Có người nào nơi đó thích tôi” (1956), nhân vật Ben Quick trong “Mùa hè dài nóng bỏng” (1957) và Brick trong “Chú mèo trên nóc nhà nóng bỏng” (1958).

Đến thập niên 1960, ngôi sao này đã trở thành một biểu tượng của phái nam được khán giả công nhận, chuyên đóng vai những người đàn ông kiêu hùng, mạnh mẽ trong các bộ phim “Hud”, “Butch Cassidy”, “Chàng Luke lãnh đạm”, “Đứa trẻ trong ánh mặt trời”... Vào cuối thập niên này, ông cũng bắt đầu thử làm đạo diễn. Nỗ lực ban đầu: bộ phim “Rachel, Rachel” đã giúp vợ ông - Joanne Woodward - được một đề cử cho giải thưởng Viện hàn lâm Điện ảnh.

Đến thập niên 1980, Paul bước vào giai đoạn mới của đời diễn viên, bỏ lại đằng sau những vai diễn quyến rũ, huyền hoặc, để chuyển tải hình ảnh của những người đàn ông khô cằn, mỏi mệt vì cuộc đời trong các bộ phim: “Không có sự ác tâm”, “Lời phán quyết” và “Màu sắc đồng tiền” - bộ phim mang lại cho ông giải Oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất vào năm 1986. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình phim cho rằng, trong 2 thập niên gần đây, Paul đã rất xuất sắc trong việc thể hiện những vai nam có những cảm xúc phức tạp, trong các bộ phim như “Kẻ khờ khạo không của riêng ai”, “Ánh hoàng hôn” và “Nơi đồng tiền ngự trị”.

Paul đã diễn xuất chung cùng Joanne trong 10 bộ phim, trong đó có: “Hồ bơi chết đuối”, “Ông và bà Bridge”, “Những ngọn thác ở vương quốc”. Tính ra, Paul Newman đã 8 lần được đề cử giải Oscar, mà lần thứ 8 là bộ phim “Con đường hủy diệt”, đóng chung với nam diễn viên Tom Hanks (2002).

Ở tuổi 80, Paul vẫn quyết định sẽ đóng thêm nhiều bộ phim nữa. Giờ đây, hàng triệu khán giả đang nôn nao chờ đợi sự trở lại của Paul với phong cách kiêu hùng, mạnh mẽ của thập niên 1960, 1970.

Sau khi đóng bộ phim “Chiến thắng” vào năm 1942, Paul yêu thích môn đua xe hơi, và chưa bao giờ ông cảm thấy tâm hồn bình yên bằng lúc ngồi sau tay lái, lao vút trên đường. Paul đã đạt được nhiều thành tích đáng nể: 4 lần vô địch quốc gia Mỹ của Câu lạc bộ Đua xe thể thao, được ghi vào Sách Kỷ lục Guinness như là “Tài xế già nhất thế giới” (lúc 75 tuổi), đoạt giải Đua xe chuyên nghiệp Daytona kéo dài 24 giờ vào năm 2000. Paul đã bán đấu giá 3 chiếc nhẫn kim cương giải thưởng để tổ chức các buổi trại họp mặt mang tên “Lỗ hổng trong bức tường”, dành cho 12.000 trẻ em bị bệnh ung thư, AIDS, tổn thương tế bào ở các nước Mỹ, Pháp, Anh, Nam Phi, Iceland, Ireland, Israel.

Chưa hết, Paul Newman còn là một nhà doanh nghiệp tài ba. Chuyện làm ăn của ông bắt đầu bằng một câu chuyện tưởng như đùa: Vào mùa Giáng sinh 1982, Paul và một số bạn bè thử pha gia vị trộn rau xà lách, cho vào chai, đem tặng hàng xóm. Ai dè, những người hàng xóm quá thích thú với món gia vị mà Paul tự chế, và họ đã xách chai qua xin tiếp. Thế là Paul quyết định thành lập một tổ hợp nho nhỏ. Tiếng lành đồn xa, nhu cầu ngày càng tăng cao. Paul quyết định thành lập công ty thực phẩm lớn mang tên Newman's Own, với ý định tặng 100% lợi nhuận cho công tác từ thiện.

Theo yêu cầu của các đại lý, gương mặt của Paul được in trên các sản phẩm gia vị trộn xà lách, nước sốt mì Italia... Kể từ đó đến nay, Paul đã đóng góp 260 triệu USD để xoa dịu nỗi đau của những trẻ em bất hạnh. Không những thế, Paul  Newman là người cha, người chồng mẫu mực trong gia đình. Cuộc sống hạnh phúc, ấm êm suốt 47 năm qua bên người vợ Joanne Woodward được xem là một huyền thoại cảm động của Hollywood!

Thuý Hân (theo Women's Weekly)
.
.
.