Paparazzi - yêu hay ghét?

Thứ Ba, 23/08/2005, 14:26

Họ bị những "đối tượng" của mình khinh rẻ nguyền rủa, thậm chí bị ném đủ thứ vào đầu, vào mặt. Nhưng nhu cầu đối với sản phẩm của họ là những bức ảnh chụp lén tăng với tốc độ chóng mặt. Vì vậy những tay săn ảnh hay còn gọi là người làm nghề Paparazzi đang lên giá và đội ngũ phình ra nhanh chóng.

Paparazzi không phải là những phóng viên ảnh đơn thuần, “ngoan ngoãn” chụp các ngôi sao tại lễ trao giải Oscar, Quả cầu vàng hay các buổi công chiếu phim mới. Họ hoạt động kiểu du kích, dùng bất kỳ thủ đoạn nào để chụp được bức ảnh nhân vật họ cần. Họ còn “bắt tay nhau” để “vây hãm” người nổi tiếng hòng kiếm cho được các bức ảnh quý giá.

Tay săn ảnh Galo Ramirez, 24 tuổi, đã bị cảnh sát bắt. Còn nạn nhân Lindsay Lohan bị nhiều vết thâm tím trên người và sốc nặng: “Tôi rất hiểu nghề nghiệp của họ. Nhưng lần sau nếu họ cần ảnh thì tôi sẽ cho ảnh, đừng có đâm vào xe tôi như vậy”.

Tháng 6/2005, gia đình ca sĩ Seal và siêu người mẫu Heidi Klum bị chụp lén khi đang ăn trưa ở New York City. Khi ra về, Seal đã lao tới “giải quyết” tay săn ảnh Santiago Baez vì anh này chen lấn húc phải cô vợ chưa cưới của anh vốn đang bụng mang dạ chửa. Giải thích với báo chí, Baez nói anh chỉ bị trượt chân chứ không cố tình đụng phải Heidi Klum. Còn “luật sư tóc vàng” Reeese Witherspoon thì tức giận lôi máy quay ra ghi lại cảnh các tay săn ảnh bao vây và đuổi theo cô về tận nhà hồi tháng 4/2005. Hầu như ngày nào cô ca sĩ Britney Spears cũng có ảnh chụp lén đăng báo nên cũng... quen. Khi phải đối mặt với paparazzi, Spears luôn sử dụng một thứ đồ ăn thức uống nào đó để đổ vào họ.

Britney Spears đổ sửa và paparazzi.

Tuy nhiên, Howe khẳng định một tay săn ảnh giỏi và khôn ngoan không bao giờ lộ mặt: “Những kẻ dại dột thường đuổi theo đối tượng với tốc độ cao khiến họ bị tai nạn. Những người khôn ngoan hơn thì luôn giấu mình càng kỹ càng tốt để chụp được ảnh “độc”. Nếu ngôi sao không biết họ đang bị chụp ảnh lén thì bức ảnh đó mới kiếm được nhiều tiền nhất”. Năm 1998, ngôi sao Michael J. Fox làm đám cưới với Tracy Pollan ở Vermont, ngay gần một bãi chăn gia súc. Vì vậy, tờ báo lá cải National Enquirer đã cho tay săn ảnh ngụy trang thành một con lạc đà không bướu tới gần đám cưới để có được bức ảnh đáng giá đăng ngay trang nhất.

Những tay săn ảnh có thu nhập cao nhất là những người có đội ngũ “tình báo” hùng hậu. Mỗi năm, Griffin chi khoảng 50.000 USD tới 100.000 USD cho những thông tin về người nổi tiếng, ví dụ như họ đang ở đâu, đi nghỉ với ai, cuộc sống của họ có gì mới... Một đối tác của ông từng kiếm được 250.000 USD cho bức ảnh tình cảm giữa Meg Ryan và Russell Crowe ở Santa Monica nhưng đã phải chi 13.000 USD cho các nguồn tin.

Các bức ảnh chụp lén đã xuất hiện cả trên những ấn phẩm báo chí chính thống do ngày càng nhiều hãng tin nhận ra việc có thể bán được nhiều báo hơn nhờ ảnh người nổi tiếng. Nói tới các paparazzi, nhiều người cho rằng các diễn viên, ca sĩ... cực kỳ căm ghét họ.

Tuy nhiên, nói vậy mà có lúc không phải vậy. Các tay săn ảnh kỳ cựu khẳng định rằng nếu không có ảnh do paparazzi chụp tung lên báo thì các ngôi sao không thể đạt được và không thể duy trì được sự nổi tiếng. Các ngôi sao càng hiểu điều này hơn ai hết. Frank Griffin cho rằng: “Người nổi tiếng không bao giờ chịu thừa nhận rằng họ thích paparazzi. Nhưng nhiều người trong số họ công nhận rằng các tay săn ảnh là một phần cuộc sống của họ, danh tiếng của họ, thành công của họ”

Hoàng Hải (tổng hợp)
.
.
.