Oprah Winfrey: Ngôi sao giàu lòng nhân ái
“Tôi đã có một tầm nhìn toàn cầu về những gì mà tôi có thể làm từ danh vọng và tiền bạc của mình - tôi phải làm một điều gì đấy, hơn là mua những đôi giày đẹp. Để rồi khi nhắm mắt xuôi tay, khi xa rời cuộc đời, tôi hoàn toàn có thể tự hào về những gì mà mình đã thực hiện”.
Oprah đã nhận thức được sức mạnh của quyền lực và sự nổi tiếng của những buổi trò chuyện qua màn hình của mình. Nhưng không giống như những ngôi sao khác, cô nguyện làm sứ giả của sự trả ơn mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng. Khi đã có tất cả trong tay, Oprah mong muốn trẻ em được quan tâm chăm sóc đầy đủ. Cô đã đưa Hệ thống Thiên thần - với hơn 30 triệu USD quyên góp giúp đỡ người nghèo kể từ năm thành lập 1998 - đến Nam Phi trong mùa Giáng sinh 2004 để trao quà tận tay cho 50.000 trẻ em đang sống trong cảnh thiếu thốn.
Có rất nhiều trẻ em Mỹ hàng ngày đang bị bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hạ và giết chết bởi những kẻ tội phạm săn mồi tình dục. Một bước tiến mới của cô là hứa sẽ tặng thưởng 100.000 USD cho những ai cung cấp được các thông tin quan trọng dẫn đến việc bắt giữ bọn chúng.
Từ năm 1994, cô đã vận động được Tổng thống Bill Clinton ký sắc lệnh thành lập Danh sách truy nã những kẻ xâm hại trẻ em trên mạng Internet, với đầy đủ tên tuổi và hình ảnh của chúng, trong niềm hy vọng chúng sẽ nhanh chóng bị nhận dạng và đưa ra trước công lý.
Năm 2005, cô đã làm cho khán giả trong phòng thu chết ngất vì sung sướng với phần thưởng là 276 chiếc xe hơi
Với đông đảo bạn bè là những nhân vật nổi tiếng của
Sau khi đã thành lập Hiệp hội Oprah Winfrey để hỗ trợ cho quyền lợi và giáo dục phụ nữ, trẻ em, các gia đình trên toàn thế giới, cô sẽ tài trợ tiếp 13 triệu USD để khai trương Học viện lãnh đạo Oprah Winfrey dành cho phụ nữ Nam Phi vào năm 2007.
Mỗi ngày, Oprah Winfrey thu hút được sự quan tâm và làm rung động con tim của hơn 26 triệu khán giả Mỹ và vô số những khán giả ở 100 quốc gia khá từ sô trò chuyện qua màn hình. Oprah tâm nguyện không bao giờ kết hôn. Đối với cô, con tim biết dâng hiến là con tim hướng về mọi người, chứ không để dành cho riêng mình
