Nơi tiên nữ giáng trần

Thứ Hai, 05/10/2009, 09:35
Không một tì vết của những gì thuộc về thế giới hiện đại, nơi ấy chỉ có đại dương xanh thẳm, cát trắng mênh mang cùng bờ bãi thoai thoải với hàng triệu hòn cuội lóng lánh sắc màu trong nắng vàng êm ả. Ngàn vạn vách đá, hang động sần sùi, cheo leo bị nắng mưa, sóng gió bào mòn càng tô điểm thêm vẻ đẹp mộng mị, huyền ảo ở nơi các tiên nữ giáng trần.

Ngây ngất với cung đường bồng lai

Nơi đó được cư dân xứ trầm hương gọi là Bãi Tiên, nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 4km, trên con đường bồng lai bên núi non trùng điệp xanh thẳm, bên là bờ bãi hình vòng cung đẹp như đường cong tuyệt mỹ của những mỹ nhân sắc nước khuynh thành.

Như tình yêu thương con vô bờ bến của mẹ, sóng nối tiếp sóng ngày đêm vỗ bờ không ngơi nghỉ tung bọt nước trắng xóa. Hơi nước mát rượi tắm đẫm lên hàng cây phong ba hiên ngang nhoài mình về phía biển, vững chãi đón nắng gió, giông bão và những khắc nghiệt của cuộc đời.  

Khi còn đang chìm đắm với khung cảnh sơn thủy hữu tình và những cơn gió biển mằn mặn, khách nhàn du lạc chân vào địa phận Bãi Tiên lúc nào không hay. Mỏm núi sừng sững án ngữ trước mặt không phải là tấm lá chắn. Đỉnh non cao này là thử thách, là nhịp cầu đưa ta rời thế giới trần tục xô bồ vào cõi thần tiên, nơi mà những hỉ-nộ-ái-ố chỉ là con số không vô nghĩa.

Vết thời gian và sự bào mòn của tự nhiên thể hiện rất rõ qua những vách đá sần sùi và vô số thạch động ăn sâu vào lòng núi.

Trong gió lộng và giữa muôn vàn tiếng chim ca, đừng ngạc nhiên khi từng bước chân khám phá của người thứ lữ được thiên nhiên hào sảng khoản đãi bãi hợp xướng thấm đẫm âm thanh thiên thai. Từ miền xa vọng đến, tiếng du dương của cành lá lao xao, của những cơn gió tinh nghịch luồn qua các khe đá lần lượt mang đến cho người thưởng ngoạn cảm giác bình yên, mê đắm. Cùng đó là sự yêu thương, gắn kết với tự nhiên đến tuyệt đối.

"Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"

Lúc này đây bạn đang ngự trên đỉnh non cao cách mặt biển 200m. Từ đây phóng tầm mắt về phía dưới, đừng choáng ngợp trước nhan sắc mặn mòi, hoang dã của nàng sơn thôn chưa bị bôi son trát phấn. Nhô lên từ lòng biển, những khối đá, vách núi nhấp nhô trải dài như hệ thống thành quách hoang phế của một vương triều hùng mạnh sau ngàn năm bị lãng quên. Theo con đường mòn do bước chân của tiền nhân hàng trăm, hàng ngàn năm trước xuôi ngược mà thành đổ về phía dưới, đặt chân xuống bãi, được cận cảnh nhan sắc của tự nhiên qua ngàn năm, khách ngàn du càng thêm ngây ngất.

Lúc này đây, còn chờ gì nữa mà bạn không đặt chân xuống lòng biển, để dòng nước mát tinh khiết tẩy rửa bụi trần?! Sau thảm nước trong xanh theo từng con sóng, bạn đừng ngạc nhiên trước rừng san hô bí hiểm đang phô sắc màu. Rừng hoa biển này càng trở nên ma mị trước sự điểm xuyết của muôn vàn tinh binh chốn thủy tề. Hàng trăm, hàng ngàn đàn cá đủ sắc màu sặc sỡ chao lượn như đàn hồ điệp đang rong chơi giữa muôn ngàn kỳ hoa dị thảo.

Tiếp tục dấn bước, bạn sẽ lạc vào mê cung sa thạch mà vết thời gian qua hàng chục thế kỷ hiện rõ qua vết tích bào mòn của nắng mưa, giông gió và tác động của dòng chảy. Tác động của thủy triều bền bỉ lên xuống và trước sự đào khoét của hàng vạn con sóng mỗi ngày qua ngàn năm đã kiến tạo nên vô số khe núi, hang động kỳ bí ăn sâu vào lòng núi. Những tuyệt tác thiên tạo này sẽ là trải nghiệm kỳ thú, gay cấn xen lẫn cảm giác ngất ngây với những du khách có máu phiêu lưu luôn tuôn trào khát vọng ngênh diện với thử thách và chinh phục.

Nếu may mắn, bạn sẽ được đất trời nơi đây ban tặng những "báu vật" từ đại dương. Đó là những chiếc vỏ ốc xinh xắn như xà cừ, ria bàn tay, ốc tai voi… Áp vỏ ốc vào tai, bạn sẽ nghe tiếng róng rì rào, nghe gió thổi lao xao, cả âm thanh rì rầm của sóng nước tràn vào các khe đá rồi đổ ngược ra biển…

Một lần đến để được tắm mình trong cảnh sắc, không khí thiên nhiên hoang sơ, tinh khiết đến tuyệt đối ở Bãi Tiên, khi ấy bạn sẽ hiểu vì sao vùng sơn thủy hữu tình này tồn lưu truyền thuyết, là nơi giáng trần của các nàng tiên nữ

T.Dũng
.
.
.