Nhục cảm vào thơ trẻ

Thứ Ba, 19/08/2008, 10:09
Nhục cảm trong tập thơ được Doãn Phương nhắc đến vừa tế nhị vừa trần trụi: “Ta ngả đầu vào tình em, ta vùi ngủ vào ngực em”. “Ta gắng hình dung trọn vẹn thân thể mình được yêu”. Không né tránh nhưng cũng không dung tục, chỉ đủ để người đọc cảm nhận được cái đê mê vừa quyến rũ vừa thuần khiết của nhục cảm.

Giải thưởng thơ Bách Việt được chính thức ra đời từ tháng 4/2008 đã nhận được 167 tập thơ dự thi của các tác giả gửi về. Sau một thời gian thẩm định, các thành viên trong Ban Thẩm định, (gồm các nhà thơ: Giáng Vân, Ý Nhi, Nguyễn Bình Phương, Thi Hoàng, Phùng Tấn Đông), đã chọn được tập thơ đầu tiên vào chung khảo. Đó là tập thơ “Những ngọn triều nhục cảm” - tác giả: Đỗ Doãn Phương.    

Tập thơ bao gồm hơn 50 bài, với bố cục 2 phần rành mạch: Thành phốNhững ngọn triều nhục cảm. Xuyên suốt tập thơ là những tâm tình, sự nhận thức, rung cảm của tác giả về thế giới trong cõi hỗn mang vô thức của mình, là những trăn trở, nỗi niềm trong tình yêu.

Thơ của Đỗ Doãn Phương dù viết trong trạng thái nhẹ nhàng tinh tế, hay quyết liệt, bi thương, thì cũng chứa đầy những cảm giác, “thứ cảm giác thực thể tựa như có thể sờ thấy, lại vừa đầy tính dự báo cái thế giới đó, người đọc có thể nhìn thấy nét mạnh mẽ hay yếu mềm của tính cách, sự nhạy cảm, nồng nhiệt, đam mê, hay sự bối rối một cách ngây thơ của tâm hồn nhà thơ trước đời sống” (nhận xét của nhà thơ Giáng Vân) và tạo nên một thế giới hoàn toàn khác biệt: Thế giới của Phương. Và cũng trong cái thế giới riêng tư ấy, người ta có thể nhìn thấy nét mạnh mẽ hay yếu mềm của tính cách, sự nhạy cảm, nồng nhiệt, đam mê, hay sự bối rối một cách ngây thơ của tâm hồn Đỗ Doãn Phương trước đời sống...

Mỗi câu thơ của Đỗ Doãn Phương đều mang đến cho người đọc cảm giác về sự trải lòng hết mình trên từng câu chữ. Bởi thế, không phải ngôn từ, không phải nhịp điệu, mà chính là những cảm xúc của thi nhân đã tạo nên thơ. Chính cái uy lực đầy bản năng trong sáng tác đó làm nên sức hấp dẫn trong thơ của Đỗ Doãn Phương.

Đọc “Những ngọn triều nhục cảm”, độc giả cũng bị đắm chìm vào thế giới của thi nhân với “nỗi sợ hãi rộp phồng”, “như một vết than bỏng”, phải “chìm sâu vào trong em để chay trốn”, để rồi khi “bốn xung quanh căn phòng chốt cửa”, thì “chẳng còn vật gì nữa để siết vào đời nhau” (Tiếng kêu trong đêm). Anh ví mình “như con chim non run sợ” . “Sợ đến sau không còn phần nhỏ cho mình” (Khúc ca thành phố).

Nhục cảm trong tập thơ được Doãn Phương nhắc đến vừa tế nhị vừa trần trụi: “Ta ngả đầu vào tình em, ta vùi ngủ vào ngực em”. “Ta gắng hình dung trọn vẹn thân thể mình được yêu”. ”No đủ, tràn trề, tự do, thoát khỏi mọi chằng néo”. “Nào đứa trẻ thơ ta ơi, ngậm thật lâu trong lưỡi đê mê như ngậm kẹo” (Nói thầm). Không né tránh nhưng cũng không dung tục, chỉ đủ để người đọc cảm nhận được cái đê mê vừa quyến rũ vừa thuần khiết của nhục cảm.

Có thể nói, thơ của Đỗ Doãn Phương không bị bó buộc về hình thức, ngôn từ nên đã tạo nên một “chất” nồng nàn, rất “riêng”, và lột tả hết được cái ý thơ khiến người ta có cảm giác anh đang đùa nghịch với từng câu chữ. “Đọc thơ Phương thật thích những “mình ngậm miệng cho tóc bay”, “cái nhìn nồng nàn về ngủ trong đôi mắt”, những lúc như thế Phương thật “vô sự với tạo hóa”” (Phùng Tấn Đông).

Rất hiếm toà soạn nào lại không có đến dăm ba nhà báo làm thơ, thành danh hoặc sắp thành danh. Nhưng ngẫm cho kỹ và đánh giá cho công bằng, phải khẳng định là những gương mặt sáng giá, những tác giả bắt kịp với nhịp điệu của thời đại, những phong cách tiên phong mang đậm cá tính riêng, hầu hết nằm trong số những người làm báo. Điều này có khiến bạn ngạc nhiên? Phải chăng, nếu tư chất thi sĩ của họ đã không bị nuốt chửng bởi guồng quay chóng mặt, sự đòi hỏi nhập cuộc hết mình của công việc làm báo, thì ắt là nó phải có một nội lực thực sự để tồn tại và phát sáng....

Đỗ Doãn Phương, BTV của báo Thể thao Văn hóa - một người làm thơ, viết văn đã rất lâu, nhưng dường như từ khi gắn mình vào công việc của một BTV, anh đã “giấu nhẹm” nó đi như một phần cuộc sống, chỉ để thổ lộ những buồn, vui những tâm sự của riêng mình.

* “Những ngọn triều nhục cảm” đã có mặt ở các cửa hàng, nhà sách toàn quốc, giá: 35.000 đồng

PV
.
.
.