Nhìn từ AFC Cup 2011: Phía sau nụ cười...

Thứ Sáu, 18/03/2011, 11:06
Lượt trận thứ 2, AFC Cup 2011, cả hai đại diện của bóng đá Việt Nam là Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T đều giành chiến thắng trước những đại diện đến từ bóng đá Maldives. Những chiến thắng tạm thời xua đi sự khởi đầu ngột ngạt khi cả Sông Lam lẫn T&T đều đã thua bạc nhược. Nhưng vấn đề là, một chút "lóe sáng" rồi sẽ kéo dài bao lâu?

Ở đây, dùng hai chữ "lóe sáng" có lẽ cũng là hơi quá, bởi thắng các đội bóng Maldives - một nền bóng đá yếu kém trông thấy so với bóng đá Việt Nam lẽ thường, phải là điều tất yếu. Tuy nhiên cũng từ trong lịch sử, cũng có không ít lần các đại diện Việt Nam tự thua một cách khó hiểu trước Maldives - ví dụ sống động nhất là vòng loại Cúp châu Á năm 2004, khi ông Tavares dẫn ĐTVN qua Maldives để nhận lại một trận thua 0-3 điếng người! Chính vì vậy nên khi cả hai đại diện Việt Nam đều đã thắng hai đại diện Maldives thì những người trong cuộc cũng đã… thở đánh phào.

Tuy nhiên, thở phào sau những khoảnh khắc lóe sáng (hãy cứ gọi thế đi) chưa lâu thì người ta lại đã phải ái ngại nhìn về chặng đường phía trước của cả hai đội bóng này. Với SLNA thì trước khi hành quân sang Maldives vừa rồi, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã thẳng tưng nói rằng, vì phải tập trung sức lực cho cuộc chiến V.League nên ông sẽ tung ra một đội hình dự bị. Vậy thì cũng chẳng có gì đảm bảo là cái đội hình dự bị ấy sẽ không xuất hiện trong những trận đấu tới đây.

Sỹ Cường - T&T (8) ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Victory SC của Maldives. Ảnh: Quang Minh.

Còn với HN.T&T, mặc dù HLV Phan Thanh Hùng khẳng định đội mình quyết tâm đến cùng ở sân chơi châu lục, nhưng trong một bảng đấu có nhà vô địch Thái Lan và nhà vô địch Singapore thì quyết tâm ấy liệu có được các cầu thủ biến thành hiện thực hay không lại là một dấu hỏi to đùng!

Đấy là còn chưa nói những chấn thương liên miên của các cầu thủ như Công Vinh, Bảo Khanh, Hồng Minh, Gonzalez đã khiến cho lực lượng của nhà ĐKVĐ HN.T&T  mỏng lại càng thêm mỏng. Và việc họ cùng lúc bung sức trên cả 2 chiến trường khốc liệt liệu có là quá mạo hiểm hay không?

Nhìn sâu vào lịch sử các lần tham dự Cúp châu Á của các đội bóng Việt Nam, kể từ thời bao cấp sang đến thời chuyên nghiệp, không khó thấy rằng quân ta luôn chỉ dự sân chơi này với tư tưởng "đá cho xong". Thế nên , ngay cả HA.GL, ngọn cờ đầu của bóng đá doanh nghiệp Việt Nam, đội bóng mà năm 2004 đã khát khao mạnh mẽ ở sân chơi châu lục rồi cũng phải thất bại, và một ông bầu nổi tiếng là dám nói dám làm như bầu Đức rồi cũng phải đau đớn thừa nhận: "Nó quả là sân chơi quá tầm của chúng ta".

Chỉ có một lần duy nhất một CLB Việt Nam tiến sâu vào giải, đó là lần Bình Dương của HLV Mai Đức Chung tiến vào vòng bán kết cách đây 2 năm. Nhưng lần ấy, những gì mà Bình Dương làm được cũng chỉ giống như một phút đột biến bất chợt rồi thôi.

Trở lại với những vấn đề của HN.T&T và SLNA ở đấu trường AFC Cup năm nay, sau cái buổi chiều thứ tư toàn thắng vừa rồi thì cả người hâm mộ T&T lẫn người hâm mộ Sông Lam đều có lý do để cười. Song cứ với cái đà này thì không khó thấy rằng nụ cười đang có sớm muộn rồi cũng sẽ tắt ngóm mà thôi…

Phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng

Sáng 17/3, Ban Kỉ luật (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đã đưa ra quyết định kỉ luật đối với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng (CLB bóng đá Đồng Nai).

Theo đó, thủ môn Thanh Thắng bị phạt 10 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do đã làm gián đoạn trận đấu trong trận gặp CLB bóng đá Xi măng Fico Tây Ninh tại vòng 6 giải hạng Nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen diễn ra vào ngày 12/3 vừa qua trên SVĐ Tây Ninh.

Ở giải VĐQG Eximbank 2011, Ban Kỉ luật cũng ra quyết định phạt CLB Navibank Sài Gòn 2 triệu do đã có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận gặp CLB K. Khánh Hòa tại vòng 6, diễn ra ngày 13/3. (K.Vy)

Ngọc Anh
.
.
.