"Nhật ký Bạch Tuyết" - bắt đầu cuộc đua phim Tết
"Nhật ký Bạch Tuyết" – khi Nguyễn Quang Dũng từ chối...
"Nhật ký Bạch Tuyết" tiếp tục "ăn giỗ tuổi teen" và là một kịch bản hài của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Sinh nhật 18 tuổi, Tuyết bỏ trốn khỏi vòng vây 50 người cầu hôn để vào thư viện tìm kho báu của người cha quá cố để lại, không ngờ bị cuốn sách rơi trúng đầu, Tuyết mất trí và trở nên hoang tưởng.
Cô cứ nhớ mình là nàng Bạch Tuyết đang đi tìm hoàng tử và bị lạc 7 chú lùn. Tuyết đinh ninh da cô rất trắng nhưng bị mụ dì ghẻ "hóa phép" thành đen, còn hoàng tử thì bỏ đi vì chê Bạch Tuyết có nước da "khủng khiếp". Bi hài kịch diễn ra khi bà mẹ thuê hoàng tử và 7 chú lùn giả về "diễn kịch" với Bạch Tuyết.
Một thế giới cổ tích của thế kỷ XXI, bảy chú lùn nghèo khổ bỗng dưng lọt vào thế giới giàu có, mỗi người quậy một kiểu, thay vì bảo vệ cô chủ thì họ lại muốn cướp đi kho báu của nàng.
Điểm cao trào ở chỗ hoàng tử giả chính là Hoàng, anh chàng gây tai nạn cho Bạch Tuyết, vừa ân hận muốn chuộc lỗi, vừa muốn có kho báu, vừa sợ Bạch Tuyết tỉnh lại sẽ nhận ra mình. Đáng thương nhất là bà mẹ phải vào vai dì ghẻ trong mắt con gái, đối phó với một lũ rối rắm 7 chú lùn đầy âm mưu và toan tính.
Càng đến gần kho báu thì trí nhớ của Tuyết cũng dần dần hồi phục, nhưng lúc nhớ lúc quên, làm mọi việc trở nên oái oăm hơn. Tình yêu của Hoàng với Bạch Tuyết lớn dần. Sự hồn nhiên trong trắng của Bạch Tuyết cũng cảm hoá 7 chú lùn.
Nhưng càng yêu thương Bạch Tuyết, họ càng sợ nàng tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mình chỉ là những kẻ khốn khổ được thuê đóng làm người tốt... Chỉ cần đọc tóm tắt này, đã nhận ra ngay phong cách hài, có chút nhảm, của Nguyễn Quang Dũng, người có phim hài nhảm "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" và có bộ phim ly kỳ hấp dẫn teen vừa mới chiếu dịp Tết 2009 "Giải cứu thần chết". Nhưng Nguyễn Quang Dũng đã từ chối không làm đạo diễn bộ phim này.
"Những nụ hôn rực rỡ" – khi Nguyễn Quang Dũng nhận lời
Đó là một bộ phim nhạc kịch. Và cũng dành cho teen. Cũng sẽ chiếu vào dịp Tết và Nguyễn Quang Dũng viết kịch bản. Hãng BHD không giấu những tham vọng của mình khi muốn chinh phục khán giả bằng một bộ phim nhạc kịch, một thể loại chưa từng xuất hiện trong danh mục phim Việt
Khi dựng "Giải cứu thần chết", người ta có thể nhận rõ niềm yêu thích với thể loại nhạc kịch của Nguyễn Quang Dũng khi anh tận dụng tối đa những cảnh múa hát. Hãng BHD đã khởi động một dự án casting khá... ngoạn mục.
Đó là xây dựng và sản xuất một game show trên truyền hình, để tuyển chọn ra những diễn viên chính. Và những người thắng cuộc sẽ được đóng bộ phim này. Nghĩa là chưa cần vào phim, họ đã trở thành người của công chúng. Một mô hình lăng xê mà bất cứ ca sỹ, diễn viên trẻ nào cũng mơ ước.
Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tỏ ra rất hào hứng với dự án này. Và anh cho biết, anh sẽ thực hiện một phim nhạc kịch vui nhộn mà không gây tốn kém quá nhiều. Và nhìn từ góc này, thì mùa Tết năm nay, Nguyễn Quang Dũng là người "lời" nhất.
Phim Tết - cửa rộng thênh thang, người thưa thớt
"Tây Sơn hào kiệt" của hãng Lý Huỳnh là "người lạ vừa đến" duy nhất trong mùa phim Tết 2010. Bởi đây là một bộ phim thực hiện không nhằm theo tiêu chí của một phim giải trí nhẹ nhàng chiếu Tết mà khán giả Việt
Còn ông bầu Phước Sang, người quyết định những dự án phim đôi khi bất thường của hãng này, vẫn giữ trong mình bí mật lớn, chưa chia sẻ với báo chí.
Phước Sang nói, anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian chọn lựa kịch bản và sẽ chỉ làm phim khi biết chắc kịch bản đó sẽ là cái nền tốt cho bộ phim thành công. Nhưng anh vẫn lưu ý định sẽ làm tiếp một bộ phim hài. Yếu tố "lạ" được anh ưu tiên hàng đầu để tránh "đụng hàng". Điểm mặt anh tài, đến nay, cũng mới chỉ có 4 phim chiếu Tết
