Nhạc trẻ Việt: Cãi nhau nhiều mà chẳng tiến bao nhiêu
5 năm trước người ta nói về nhạc trẻ Việt
Bây giờ không cần nhiều tài năng, chỉ cần biết hát là bạn đã có thể phát hành một album, cho dù nó khiến người ta phát bực mình. Nhạc trẻ Việt
Một ca khúc cũ, đã quá quen tai, nếu hát lại thì cần phải hát trên một… tinh thần mới. Nhưng hát mới như thế nào, thì lại là chuyện đáng bàn. Trào lưu hát nhạc xưa rộ lên vào giữa năm 2005 và nó đã có công đưa ca sỹ trẻ Đức Tuấn lên hàng sao mới. Có thể nhiều bàn cãi, nhưng sau "Đêm thần thoại" - đêm nhạc được coi là cách tân nhạc Trịnh, thì trào lưu làm mới Trịnh cũng ồ ạt tiến tới.
Việc hát không giống người cũ, cũng là một nỗ lực của những người đến sau để không mang tiếng lặp lại tiền nhân. Nhưng nếu không đủ bản lĩnh và tài năng, hoặc đi nhầm đường thì nỗ lực sáng tạo đó chỉ thành một sản phẩm âm nhạc bất thường và méo mó. Ngoại trừ Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng làm album Trịnh với giọng hát… ngoại hạng, khiến những người yêu Trịnh Công Sơn theo kiểu truyền thống đã phải lên tiếng chỉ trích không ngớt thì các ca sỹ khác đã lại có những chiêu mới, bám lấy nhạc Trịnh như một thứ công cụ để tiến hành những cuộc cách tân mà không bị mang tiếng là… rẻ tiền.
Thanh Lam hát Trịnh từng bị báo chí ví như "Kim Mao sư vương" trong chuyện chưởng Kim Dung. Nhưng khi nhạc Trịnh Công Sơn bị nhảy qua thành nhạc rap thì thật khó hiểu, vậy nhưng Ngô Thanh Vân đã làm bài rap lấy ca từ của Trịnh trong bài "Quỳnh hương". Bản chất của cover là làm mới những ca khúc cũ bằng sự sáng tạo của người hát, nhưng làm mới bằng cách biến đổi nó thành… một bài hát khác thì hẳn nhiên là điều khó chấp nhận, đó là chưa kể người nhạc sỹ có thể kiện về vấn đề bản quyền.
Làm méo mó dòng nhạc cũ mà nhân danh sự sáng tạo thì cũng cần phải xem lại. Xung quanh chuyện này, người ta cũng đã cãi nhau quyết liệt. Nhưng rồi lại xếp lại, ai cách tân cứ cách tân, ai xưa cũ cứ xưa cũ và những bài nhạc cũ bị làm mới phản cảm vẫn tiếp tục ra đời.
Thời gian qua, nếu như sân khấu ca nhạc èo uột và thiếu sức sống do dòng chảy ăn xổi ở thì của các ngôi sao ra nước ngoài lưu diễn kiếm tiền thì trên mặt báo lại ồn lên những câu chuyện cãi vã không cần thiết. Một cuộc cãi vã mà ai cũng biết, đó là Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm. Khi cuộc cãi vã này tạm lắng bằng việc hai ngôi sao tuyên bố trên báo rất hùng hồn. Mỹ Tâm nói, cô chỉ phải cạnh tranh với chính mình và không có ai đáng là đối thủ của cô. Còn Hồ Quỳnh Hương thì tung lên một câu: "Cát xê của tôi bây giờ không thua bất cứ ca sỹ nào".
Nhiều người trong giới "khen" hai ca sỹ này giỏi, bởi dường như tuần nào họ cũng có thể có mặt trên các tờ báo với đủ loại thông tin. Khi vụ cãi vã suốt một năm trời này tạm lắng thì lập tức Hồ Quỳnh Hương lại bị kéo vào cuộc bởi một ca sỹ… chỉ muốn làm cô dâu. Nhưng có lẽ bằng kinh nghiệm của mình, Hồ Quỳnh Hương đã "im như thóc" để không bị người khác lợi dụng đưa scandal lên mặt báo nhằm "thăng hạng".
Thế nhưng cũng từ chuyện đó mà lòi ra một scandal mới, sau đạo ca khúc là đến… đạo hòa âm. Thông thường, sẽ dễ được… bỏ qua, nếu như ca khúc đó không quá nổi tiếng. Trường hợp ca khúc "Wild Dance" mà Hồ Quỳnh Hương mua độc quyền từ ca sỹ Ruslana (Ukraine) đã được báo chí thông tin, nhưng cô ca sỹ "muốn làm cô dâu" lại cho rằng cô đã hát trước đó rồi. Việc ai hát trước đó có lẽ là không quan trọng bằng việc ai thực hiện đúng luật và ai… đạo của ai. Nhưng cô ca sỹ này lại thách thức, đố Hồ Quỳnh Hương dám đi kiện. Ai cũng hiểu, trong sự việc tranh cãi với người đứng vị trí số 1 như Mỹ Tâm thì Hồ Quỳnh Hương hẳn nhiên hưởng lợi. Còn với trường hợp này, sự khôn ngoan luôn thuộc về người biết im lặng.
Căn bệnh thứ ba chính là căn bệnh "đua đòi". Một cô người mẫu chỉ mới lướt qua làng nhạc bằng giọng ca "người đẹp hát" bỗng một ngày tuyên bố sẽ ra album mà là album theo phong cách rock alternative. Có lẽ nhạc rock đang là thứ dễ… dụ khị khán giả trẻ nhất sau khi họ đã quá no nê với thú nhồi bông và nhạc Canto pop cùng những hoàng tử, công chúa lòe loẹt. Và họ cũng không còn sự hào hứng bao nhiêu với hip-hop khi mà các ca sỹ không làm được gì hơn ngoài việc may cho mình những chiếc quần tụt và dây xích loằng ngoằng.
Bây giờ đi đâu cũng có thể thấy các ca sỹ hào hứng với rock. Tất nhiên, đó là một sự hào hứng với những gì không não nề, không nhạt nhẽo. Nhưng ca sỹ Việt có thể hát rock vốn là của hiếm. Trào lưu của Sarah, của Avil Lavigne đã không còn thời kỳ hoàng kim, nhưng với nhiều nữ ca sỹ trẻ Việt
Nhìn vào các trang báo văn hoá văn nghệ thấy bài viết về các ca sỹ ngôi sao luôn áp đảo, nhưng rất ít bài viết mà các ca sỹ có thể bàn về âm nhạc một cách nghiêm túc. Họ thường lẩn tránh những câu hỏi khó và phần nhiều là những câu chuyện "buôn dưa lê" về đời tư. Thế nên, các diễn đàn luôn bất tận những chuyện cãi nhau, mà showbiz Việt lại không tiến được bao nhiêu là vì thế
