Nhạc sỹ Văn An: Với Đảng vẹn tròn lòng tin yêu

Thứ Tư, 03/02/2010, 12:09
Tuổi ngoài 80, sức khỏe dần hao khuyết, nhưng nhạc sỹ Văn An vẫn minh mẫn, tươi vui mỗi dịp trò chuyện về âm nhạc. "Lá cờ Đảng" là một tài sản vô giá trong hành trình nghệ thuật của ông, và cũng là niềm tin mà ông tạo dựng được cho chính gia đình mình.

Di chứng của một cơn tai biến đã khiến ông hơn 10 năm nay, dịch chuyển khó nhọc trong không gian nhỏ bé của căn hộ tầng 3 luôn phải che chắn bớt gió và ánh sáng ở khu tập thể Nam Đồng vốn lúc nào cũng đông đúc, ồn ã.

Phát âm còn ngọng nghịu, không thể tròn vành rõ tiếng như thuở tráng niên, nhưng ông vẫn hào hứng và linh hoạt đến không ngờ khi hồi ức về khoảnh khắc hy hữu của mấy mươi năm trước, cảm hứng đẩy đưa, ông đã viết nên ca khúc "Lá cờ Đảng". Nhiều thập niên qua, "Lá cờ Đảng" vẫn là một trong những bài hát viết về Đảng hay nhất, chân thành nhất, và được phổ biến rộng rãi nhất.

Năm 1975, tâm thế của muôn triệu người dân Việt lâng lâng, tràn trề hạnh phúc trong giây phút miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối. Hòa cùng bầu không khí rạo rực, phấn chấn bao trùm cả nước, nhạc sỹ Văn An, khi ấy đã thành danh với các ca khúc nổi tiếng như "Đường lên Tây Bắc", "Đôi dép Bác Hồ", cũng không thể "bó chân bó tay" ngồi yên một chỗ.

Với những trải nghiệm của một công dân từng đi qua cuộc kháng chiến chống Pháp ở vị trí người lính trực tiếp cầm súng, nhạc sỹ Văn An, hơn ai hết, sắt son một niềm tin vào Đảng, tin vào sự nghiệp cách mạng mà cả dân tộc đang tiếp bước.

Hồn nhiên, không bị ràng buộc bởi các cuộc vận động hay nhằm mục đích tuyên truyền gì, nhạc sỹ Văn An hào hứng viết nên ca khúc "Lá cờ Đảng": "Đất nước 4.000 năm ôi tự hào biết mấy/ Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái/ Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm/ Đảng ta đó hân hoan một niềm tin"… Cảm xúc của tác giả là thật, niềm tin và trạng thái lạc quan tươi rói ngập tràn trong bài hát cũng là thật. Chính vì thế, ca khúc "Lá cờ Đảng" ra đời lập tức được người nghe hưởng ứng.

Người đầu tiên thể hiện bài hát "Lá cờ Đảng" và thu âm, phát trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam là nghệ sỹ Thanh Hoa. Sau NSND Thanh Hoa, NSND Quang Thọ và nhiều nghệ sỹ trẻ ngày nay như Trọng Tấn, Mỹ Linh cũng đắp bồi thêm sự quyến rũ cho ca khúc thấm đẫm tình yêu cuộc sống này.

Thời đó, lứa nhạc sỹ như Văn An, Phạm Tuyên, Nguyễn Đức Toàn… viết những ca khúc ca ngợi Đảng với sự hồn hậu, nhiệt thành nhất của những trái tim nghệ sỹ vô tư, bất vụ lợi. Niềm tin nội tại trong mỗi con người, đã khiến những bài hát về một đề tài tưởng khô khan lại trở nên thanh thoát, mềm mại, nhẹ nhàng cả về ca từ lẫn giai điệu: "Trong đêm đen, lá cờ của Đảng rạng soi đường đấu tranh/ Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim/ Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu/ Với Đảng vẹn tròn lòng tin yêu/ Cờ Đảng giục ta đi tới/ Đắp xây non sông đẹp tươi"…

Nhạc sỹ Văn An bảo, ông lấy lá cờ, một hình ảnh cụ thể nhưng có sức biểu tượng để viết về Đảng, như sự soi đường dẫn lối đúng đắn cho đất nước, cho dân tộc suốt 80 năm qua. Nhiều người còn rất thích điệp khúc: "Với dân giữ vẹn tròn chữ hiếu/ Với Đảng vẹn tròn lòng tin yêu" và coi đó là kim chỉ nam cho cuộc đời mình: Đảng luôn giữ tròn "chữ hiếu" với dân và dân sẽ luôn tin yêu vào Đảng.

Ông cũng còn lưu trong ký ức ấn tượng về lần, tình cờ mở sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình Ca khúc theo yêu cầu, ông đã nghe được phát thanh viên đọc lá thư của một thính giả đâu ở Thái Bình hay Nam Định, hỏi tên nhạc sỹ viết nên bài hát "Lá cờ Đảng", hỏi cả ca sỹ đã hát và xin lời bài hát này. Vị thính giả nọ còn bày tỏ cảm xúc lúc áp má vào chiếc radio nhỏ xíu, nghe nữ ca sỹ có giọng cao vút, lảnh lót hát "Lá cờ Đảng".

Hồn nhiên, giản dị, không sáo rỗng, nên tiếng lòng của nhạc sỹ đã được công chúng xa gần đón nhận. Dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người, dễ cả trình diễn khi có thể hát đơn ca, hợp ca hay hợp xướng, không khó hiểu khi bài hát "Lá cờ Đảng" vẫn được khán thính giả yêu mến, tìm kiếm, dẫu vật đổi sao dời đến đâu chăng nữa.

Tuổi ngoài 80, sức khỏe dần hao khuyết, nhưng nhạc sỹ Văn An vẫn minh mẫn, tươi vui mỗi dịp trò chuyện về âm nhạc. "Lá cờ Đảng" là một tài sản vô giá trong hành trình nghệ thuật của ông, và cũng là niềm tin mà ông tạo dựng được cho chính gia đình mình.

Giờ này, thi thoảng, trong gian phòng đặc trưng của người bệnh lâu năm, ông vẫn nghe lại bài hát "Lá cờ Đảng", hay những bài hát ông viết về Bác Hồ, để tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin cho mình, cho vợ con trong cái hữu hạn của cuộc đời

Khánh Bằng
.
.
.