Nhạc sĩ Phú Quang "Về lại phố xưa"

Thứ Năm, 20/11/2008, 08:49
22 nhạc phẩm chọn lọc trong suốt cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa sẽ làm nên liveshow "Về lại phố xưa" của Phú Quang. Đó sẽ là liveshow được trông đợi với những đêm nghệ thuật đích thực diễn ra từ 21 đến 23/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giữa tất bật công việc chuẩn bị cho giờ khai màn, nhạc sĩ Phú Quang đã trò chuyện cùng PV Báo CAND.

PV: Nhạc sĩ Phú Quang đã từng làm rất nhiều liveshow, nhưng "Về lại phố xưa" sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt đối với ông?

Nhạc sĩ Phú Quang: Đúng là liveshow lần này có ý nghĩa đặc biệt với tôi, khi đây là món quà kỷ niệm 60 năm ngày sinh của chính mình, cũng để đánh dấu thời gian tôi trở về Hà Nội sống sau 20 năm lưu lạc, tha hương. Liveshow mang tên "Về lại phố xưa" - tên một ca khúc của tôi, cũng là tâm trạng, tình cảm của tôi khi về lại mảnh đất quê hương đã khắc ghi bao kỷ niệm trong tâm hồn tôi và vì thế, in đậm dấu ấn trong mỗi sáng tác của tôi.

Tôi từng nhớ quay nhớ quắt Hà Nội đến ước ao, mai này, khi không còn lang thang được nữa, tôi sẽ về với Hà Nội, sống trong một ngõ vắng yên bình nào đó đến cuối đời. "Về lại phố xưa" sẽ là sự tổng kết của một chặng đường đã qua, một điểm mốc cho tôi nhìn lại, ngẫm ngợi điều sắp làm, để đi tiếp trên con đường đã chọn.

PV: Thưa nhạc sĩ, với ý nghĩa đặc biệt như vậy, các ca khúc được trình diễn trong "Về lại phố xưa" sẽ được lựa chọn theo tiêu chí nào?

Nhạc sĩ Phú Quang: Đó là các sáng tác hay nhất trong cuộc đời sáng tác của tôi từ trước đến nay. Dĩ nhiên, "hay" theo đánh giá của tôi, đồng thời, cũng là những ca khúc được nhiều người yêu mến, như "Em ơi, Hà Nội phố", "Im lặng đêm Hà Nội", "Đâu phải bởi mùa thu", " Khúc mùa thu", "Về lại phố xưa"…

PV: Một dàn ca sĩ thuộc hạng đầu bảng như Thanh Lam, Hồng Nhung, Trọng Tấn, Tấn Minh, Phương Anh và ca sĩ hải ngoại Ái Vân v.v… sẽ biểu diễn các ca khúc của Phú Quang. Phải chăng, lựa chọn dàn ca sĩ "sao" nhằm thu hút khán giả?

Nhạc sĩ Phú Quang: Ca sĩ trẻ hay già, nổi tiếng hay không nổi tiếng, không phải là tiêu chí lựa chọn của tôi, mà điều quan trọng phải là người hát hay và yêu âm nhạc của Phú Quang. Khi đi đến tận cùng mình, chắc chắn, sẽ gặp được sự cảm thông của người khác.

PV: Ông lựa chọn NSND Lê Khanh, chứ không phải là một MC trẻ trung nào khác trong "Về lại phố xưa", hẳn phải có lý do?

Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi chỉ cần một MC chất lượng và thích hợp, chứ một MC trẻ trung, tươi cười, nhí nhố sẽ không phù hợp với không gian âm nhạc của Phú Quang. NSND Lê Khanh là một trong những người hiếm hoi phù hợp với chương trình của tôi.

PV: Trong liveshow lần này của Phú Quang, khán giả sẽ gặp lại NSƯT Thanh Lam - giọng ca từng hát nhạc Phú Quang khá thành công, nhưng cũng từng không được ông mời hát trong một vài liveshow trước?

Nhạc sĩ Phú Quang: Tôi luôn coi Thanh Lam là một trong những ca sĩ hát hay nhất, nhưng chỉ trong trường hợp Lam hát hết mình, đúng với khả năng của cô ấy và đừng có quậy phá. Lam là người hiểu và hát đúng, truyền cảm các nhạc phẩm của tôi, Lam lại xuất hiện trong "Về lại phố xưa".

PV: Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng, ông đã mời Ái Vân chứ không phải một ca sĩ trẻ trung như đã giới thiệu từ trước. Tại sao vậy?

Nhạc sĩ Phú Quang: Giống như tôi, Ái Vân về lại Hà Nội cũng có tâm trạng như trong câu hát "Về lại phố xưa". Tôi đọc trong mắt Ái Vân niềm hạnh phúc ngọt ngào, bất tận khi được trở về Đất Mẹ. Tôi cũng là người từng đi nước ngoài nhiều, nên tôi hiểu rằng: Không ở đâu có thể cảm thấy hạnh phúc tận cùng như ở mảnh đất đã sinh ra mình. Vì thế, để Ái Vân biểu diễn, cũng là giúp cô ấy thể hiện được tình cảm của mình với phố xưa, lối cũ… Chắc chắn, với tâm trạng riêng, các ca khúc Ái Vân thể hiện sẽ mang một màu sắc khác.

PV: "Về lại phố xưa" sẽ có nhiều sáng tác mới của nhạc sĩ Phú Quang giới thiệu với khán giả?

Nhạc sĩ Phú Quang: "Mẹ" là ca khúc mới sáng tác sẽ được trình diễn trong "Về lại phố xưa". Mẹ là người tôi luôn nhớ nhất, xót xa nhất và tình cảm dành cho mẹ cũng thiêng liêng nhất, nhưng giờ đây, khi về lại quê hương thì mọi điều đã không còn nữa. Trong sự trống vắng tận cùng, tôi càng hiểu được tình cảm không gì thay thế được của mẹ trong cuộc đời mình. Tôi đã viết ca khúc này khi đặt chân về Hà Nội, đối diện với ký ức xa xưa, mà không còn được thấy hình bóng của người mẹ thân yêu… Ca khúc ra đời tựa trên ý thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang: Người đàn bà đầu tiên. Người đàn bà sau cuối/ Không bao giờ phản bội...

Tuy nhiên, nghệ thuật chỉ có hay và không hay, chứ không có mới và cũ. Trong liveshow của mình, tôi chỉ muốn mang cho mọi người những tác phẩm hay chứ không phải là các sáng tác mới.

PV: Ông cũng từng phổ nhạc thành công "Khúc mùa thu" của nhà thơ Hồng Thanh Quang và trong số nhạc phẩm tuyển chọn của "Về lại phố xưa" có ca khúc này. Sau thành công của NSND Lê Dung, giờ đây, trong "Về lại phố xưa", ai sẽ là người hát "Khúc mùa thu"?

Nhạc sĩ Phú Quang: Rất tiếc là mặc dù đã có trong danh sách, nhưng "Khúc mùa thu" lại không được biểu diễn trong "Về lại phố xưa", chỉ vì hiện không có ai hát thành công bài này. Với liveshow mang tính chuyên nghiệp, tôi không muốn ca khúc của mình bị hát sai, dù chỉ 1 từ, nên chưa tìm được người hát ưng ý, tôi sẽ không cho xuất hiện.

PV: Xin được cảm ơn nhạc sĩ và chúc đêm nhạc Phú Quang thành công như mong đợi!

NSƯT Thanh Lam: Âm nhạc của Phú Quang cần không gian sang trọng

Thanh Lam đã tham gia vào nhiều đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang và thấy rằng, ông đã tổ chức nhiều liveshow, nhưng đêm nào cũng rất đông khán giả. Điều đó chứng tỏ, âm nhạc của Phú Quang phù hợp với đời sống tinh thần của công chúng. Mỗi năm, nhạc sĩ Phú Quang đều tổ chức liveshow, nhưng mỗi liveshow lại có ý nghĩa không nhỏ, vì kéo được khán giả đến với rạp hát là điều không dễ. Âm nhạc của Phú Quang tình cảm, sâu lắng, rất đáng quý, không đến mức quá khó nghe, nhưng cũng không phải dễ nghe, nên cần có không gian sang trọng và phù hợp như ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Với Thanh Lam, mỗi đêm hát nhạc Phú Quang là mỗi lần Thanh Lam sống hết mình với các nhạc phẩm của ông và dành tình cảm chân thành cho khán giả. Là ca sĩ chuyên nghiệp, Thanh Lam biết cân bằng giữa sở trường của mình với yêu cầu của bài hát để tiết chế năng lượng đôi khi quá nóng của mình, bởi sẽ còn nhiều dịp khác để thể hiện. Mong rằng, lao động nghệ thuật của người này sẽ hỗ trợ sự sáng tạo của người khác, để tạo nên những đêm nhạc thành công như mong đợi cho khán giả.

Ca sĩ Tấn Minh: Âm nhạc của Phú Quang luôn hướng thiện

Trong liveshow "Về lại phố xưa" kỷ niệm "60 năm tuổi đời" của nhạc sĩ Phú Quang, Tấn Minh sẽ hát 2 bài: "Tôi muốn mang Hồ Gươm đi" và "Mẹ". Tấn Minh còn song ca với chính tác giả bài "Ngọn nến" và song ca với ca sĩ Ái Vân bài "Điều giản dị".

Tấn Minh rất thích nhạc của nhạc sĩ Phú Quang vì âm nhạc của ông giàu cảm xúc, hợp với chất giọng của Tấn Minh. Mỗi lần biểu diễn là mỗi lần Tấn Minh đều có những cảm xúc mới lạ. Bất kỳ giai điệu nào của Phú Quang vang lên, không chỉ người trong nghề mà cả khán giả bình thường cũng nhận ra ngay được đó là âm nhạc của Phú Quang.

Phú Quang sống hết mình và trong âm nhạc của ông cũng vậy, luôn là những âm thanh đi từ sâu thẳm trái tim ông, chảy vào cuộc sống, tràn trề, thắm đượm yêu thương.

Các sáng tác của Phú Quang phong phú về đề tài: Tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa; hạnh phúc ngọt ngào, cũng có cả khổ đau, nhưng điều đặc biệt là các sáng tác của ông luôn hướng thiện. Âm nhạc của Phú Quang khiến người nghe đắm mình vào để rồi khao khát sống mãnh liệt hơn!

Ca sĩ Ái Vân: Đêm nhạc Phú Quang lần này sẽ thật đặc biệt với chúng tôi

Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng cho biết bao sáng tác trong văn, thơ, nhạc, họa… Và đối với tôi, Hà Nội có một nét gì đó rất thơ, rất duyên mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời.

Trước đây, tôi đã có dịp trình bày những ca khúc về Hà Nội của nhạc sĩ Phú Quang và một số nhạc sĩ khác, nhưng đêm nhạc Phú Quang "Về lại phố xưa" này thật đặc biệt, có lẽ trước tiên, giữa nhạc sĩ Phú Quang và tôi đã có những điểm tương đồng: Chúng tôi cùng là người Hà Nội, cũng là "dân trường nhạc", cũng xa Hà Nội 20 năm…

Trong những ngày qua, khi tập với dàn nhạc, tôi được hát và được nghe lại những bài hát từ lâu đối với tôi đã rất thân quen, tôi đã được sống trong một không gian rất "riêng" của Hà Nội, được đắm mình trong những ký ức và cảm xúc dạt dào về một vùng đất nơi tôi được sinh ra và lớn lên ở đấy.

Tôi rất xúc động và cảm thấy vinh dự khi được tham gia trong những đêm nhạc tuyệt vời như thế

Dạ Miên (thực hiện)

Thanh Hằng (thực hiện)
.
.
.