Nhà văn Mỹ nổi tiếng Vonnegut qua đời

Thứ Sáu, 13/04/2007, 17:43
Đêm thứ tư (11/4) tại New York, nhà văn Mỹ nổi tiếng Kurt Vonnegut đã qua đời ở tuổi 85 tại nhà riêng trong khu Manhattan.

Theo lời kể của vợ nhà văn, nhiếp ảnh gia Jill Krementz, nguyên nhân dẫn tới cái chết của Vonnegut là vết thương sọ não từ cú ngã vài ba tuần trước đây. Vonnegut có tất cả 7 người con.

Khoảng một năm trước đây, Vonnegut, người vốn hay công khai bày tỏ sự kinh ngạc về việc mình sống quá lâu dù có nhiều tật xấu (như nghiện thuốc lá chẳng hạn), đã hướng tới độc giả Anh ngữ của mình với bản di chúc viết sớm: "Dù chính phủ của chúng ta, nền doanh nghiệp lớn, các phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta, các tổ chức tôn giáo và từ thiện của chúng ta có bị dính vào tham nhũng, có trở nên tham lam và vô đạo thế nào, âm nhạc cũng chẳng bao giờ mất sức hấp dẫn. Nếu không may tôi phải từ giã cõi trần - lạy giời để việc này chậm xảy ra - tôi vẫn yêu cầu viết lên mộ chí của tôi lời tưởng niệm: Đối với ông ấy lời minh chứng cần thiết và đầy đủ nhất là âm nhạc". Bài báo có lời di huấn này đã được đăng trên báo The Sunday Herald ở Scotland.

Kurt Vonnegut là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của nước Mỹ thế kỷ XX. Ông là tác giả của 19 tiểu thuyết được phổ biến rộng rãi trên thế giới, trong đó có "Khúc hát ru dành cho mèo" (1953) và "Cuộc tắm máu số 5" (1969)... Ông còn là tác giả của nhiều tập truyện ngắn và kịch nổi tiếng.

Vonnegut sinh ngày 11/11/1922 tại thành phố Indianapolis, bang Indiana. Thời trẻ, ông từng học môn hoá ở Trường Đại học Tổng hợp Cornell ở New York và đảm nhận duy trì bài vở cho chuyên mục thường kỳ trên tờ báo sinh viên Cornell Daily Sun.

Năm 1942, sau khi xảy ra vụ Trân Châu cảng, Vonnegut gia nhập quân đội Mỹ nhưng chưa kịp tham gia chiến đấu đã bị quân đội phát xít Đức bắt làm tù binh.

Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, tháng 5/1945, Vonnegut trở về nước Mỹ và học hai năm tại Trường Đại học Tổng hợp Chicago, đồng thời vừa làm phóng viên chuyên về các tin liên quan tới công việc của cảnh sát. Sau đó, ông tìm việc làm ở Hãng General Electric và bắt tay vào việc viết văn.

Năm 1952, Vonnegut rời bỏ Hãng General Electric và cùng gia đình chuyển về cư trú tại Massachusetts. Ông đã công bố hàng chục truyện ngắn đầy ấn tượng trước năm 1959, khi tiểu thuyết nổi tiếng "Những nàng tiên cá của Titan" được công bố.

Cũng trong thời gian đó, Vonnegut đã làm thầy giáo ở trường dạy dỗ trẻ em chậm phát triển trí tuệ và đại diện thương mại của Hãng Saab. Rõ ràng là, trước khi được sống chỉ chuyên bằng ngòi bút, Vonnegut đã bươn chải không ít trong tìm kiếm kế sinh nhai. Và ông không hề ân hận về việc này.

Trong những năm 70-80 của thế kỷ trước, Vonnegut đã viết rất tích cực và tạo được dấu ấn đậm nét trên văn đàn Mỹ. Ông tự coi mình là người nối nghiệp truyền thống nhân văn của Eugene V. Debs. Vonnegut viết rất nhiều bài báo phê phán chính sách đối nội và đối ngoại của chính phủ Mỹ

M.H.
.
.
.