Nhà thơ Pháp Charles Baudelaire: Đi trước đương thời, để tới tương lai

Chủ Nhật, 06/12/2009, 10:35
Theo AFP, cuộc bán đấu giá những kỷ vật của nhà thơ Pháp Charles Baudelaire (1821-1867) tại khách sạn Drouot ở Paris vào ngày thứ ba 1/12/2009 đã mang lại cho ban tổ chức tới 4,05 triệu euro, nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Cuộc đấu giá này đã làm xuất hiện không chỉ một kỷ lục.

Trong cuộc đấu giá tại Paris ngày 1/12/2009, tập thơ in lần đầu của Charles Baudelaire "Ác hoa" với chữ ký của tác giả đã được mua với giá 755 nghìn euro. Đây là kỷ lục về giá trong lĩnh vực này. Năm 2007, tập "Ác hoa" lần in đầu với chữ đề tặng của tác giả cho họa sĩ Eugène Delacroix đã được bán với giá 560  nghìn euro.

Lá thư mà Baudelaire viết ngày 30/6/1845 mà trong đó ông tiết lộ với người đại diện pháp lý của mình là Narcise Ancelle về việc ông dự định tự vẫn cũng đã được mua với giá 225 nghìn euro. Đây cũng là mức giá kỷ lục của một lá thư do một nhà thơ nổi tiếng viết ra bán được trong các cuộc đấu giá. Trong cuộc đấu giá ngày 1/12/2009 đã có 180 thứ thuộc về Baudelaire được trưng bày: đó là các lá thư, sách vở và đồ dùng cá nhân hoặc những vật có ít nhiều liên quan tới đời sống và sáng tác của Baudelaire. Những người tổ chức đấu giá đã thu được tới 4,05 triệu euro, nhiều hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

"Ác hoa" (Fleurs du mal) được in lần đầu năm 1857 với số lượng là gần 1.100 cuốn. Từ năm 1857 tới năm 1868 có thêm hai lần nữa tập thơ này được tái bản. Khi mới xuất hiện, tập thơ này đã gây nên xôn xao dư luận vì Baudelaire bị phê phán vì đã "xúc phạm tới đạo đức xã hội" (?!) nên một số cuốn đã bị tịch thu và nhà thơ phải nộp phạt 300 quan. Mãi tới năm 1949, lệnh cấm phát hành các bài thơ của Baudelaire mới được huỷ bỏ một cách hình thức…

Nhà thơ Charles Baudelaire sinh ngày 9/4/1821 tại Paris. Theo tâm sự của chính nhà thơ, nhiều bậc tiền bối trong dòng họ của ông đã bị mắc những chứng bệnh tâm lý rất nặng… Mặc dù khi còn sống Charles Baudelaire đã phải trải qua quá nhiều truân chuyên nhưng ông đã được đánh giá như một trong những nhà thơ có ảnh hưởng lớn nhất ở Pháp thế kỷ XIX và vẫn rất được ngưỡng mộ trong thế giới hiện đại.

Francois Baudelaire, cha của Charles Baudelaire, là một họa sĩ nên ngay từ khi cậu con trai còn rất bé, đã sớm truyền cho con tình yêu đối với hội họa nói riêng và nghệ thuật nói chung. Cậu bé Charles đã kịp biết rất nhiều họa sĩ đương thời nhờ cha mình. Tuy nhiên, nhà thơ tương lai lại bị sớm mồ côi cha (khi mới lên 6 tuổi) và người mẹ đã sớm tái giá chỉ một năm sau khi chồng mất. Quan hệ giữa Charles với bố dượng đã không được tốt. Năm lên 11 tuổi, Charles Baudelaire cùng gia đình chuyển từ Paris về Lyon ở và cậu bé đã phải vào học trong trường nội trú.

Năm 1836, gia đình Baudelaire trở về Paris  nhà thơ tương lai vào học Trường Louis-le-Grand nhưng chỉ mới tới năm cuối đã bị đuổi khỏi đó. Tháng 5/1841, Charles Baudelaire bị đưa đi du lịch (như một hình thức phạt) để chàng trai trẻ có thể tìm những nguồn hứng khởi thoát khỏi cái gọi là "ảnh hưởng xấu". Và nhà thơ tương lai tới Ấn Độ và chỉ trở về Paris sau gần một năm, nhanh chóng đốt hết tiền thừa kế của cha và rơi vào cảnh bần hàn.

Tuy thế, Charles Baudelaire vẫn không nguôi tình yêu đối với thi ca và bắt đầu sáng tác ngay từ tuổi đôi mươi. Mặc dầu sống trong những đam mê tới mụ mị tâm hồn nhưng những bài thơ của Charles Baudelaire vẫn đạt được trình độ nghệ thuật siêu hạng để có thể tồn tại tới mai hậu.

Năm 1857, tập "Ác hoa" ra đời đã tạo dựng được tượng đài vinh quang vĩnh cửu cho nhà thơ. Sau khi "Ác hoa" bị phê phán dữ dội, Baudelaire đã chuyển sang viết phê bình văn học và mau chóng trở thành một tên tuổi có uy tín cao. Năm 1860, ông lại quay trở về với thơ với tập thơ văn xuôi "Le Spleen de Paris"…

Năm 1864, Baudelaire rời Pháp sang Bỉ và sống ở đó hai năm rưỡi, mặc dầu ông rất ớn cuộc sống tẻ nhạt tại đó và bất chấp thể trạng sức khoẻ không ngừng suy giảm.

Trong một lần ở trong nhà thờ Saint Senloup ở Namur (trung tâm nước Bỉ), ông đã bị bất tỉnh nhân sự và ngã thẳng xuống những bậc cầu thang đá. Trong tình trạng đó, ông đã được đưa trở lại Paris vào một bệnh viện và qua đời ở đấy trong vòng tay của mẹ ông vào ngày 31/8/1867. Nhà thơ đã được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse

Khánh Hạ
.
.
.