Nhà "Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc về miền cực lạc

Thứ Hai, 30/01/2012, 11:03
3h15' ngày 28/1, tức mồng 6 Tết Nhâm Thìn, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa danh tiếng của Việt Nam Nguyễn Vinh Phúc đã qua đời ở tuổi 86.

Ông xuất thân là một nhà giáo dạy tiếng Pháp, Văn, Sử, Địa trước khi trở thành nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa nổi tiếng của Việt Nam. Niềm đam mê đặc biệt với Hà Nội đã gắn bó ông với mảnh đất này trong gần suốt cuộc đời. Những nghiên cứu, ghi chép của ông trở thành nguồn tư liệu quí giá, giúp mọi người hiểu sâu sắc hơn về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Vì thế, biệt danh "nhà Hà Nội học" đã được trân trọng dành cho ông để bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kiến thức phong phú, sâu sắc của ông về mảnh đất kinh kỳ.

Với những đóng góp xứng đáng, ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, được trao tặng giải thưởng "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội" và được vinh danh là "Công dân Thủ đô Ưu tú" năm 2010.

Trong cuộc đời mình, "nhà Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc đã dành tâm sức để viết nhiều tài liệu quý giá về Hà Nội và đến nay, ông đã có 15 đầu sách về mảnh đất thiêng này: Hà Nội, Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ở Hà Nội, Hà Nội qua những năm tháng; Hà Nội con đường, dòng sông, lịch sử; Hanoi passé et présent, Hanoi past and present; Sites, histoire et légendes d'Hanoi; Hà Nội thành phố nghìn năm; Hà Nội và phụ cận; Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn; Mặt gương Tây Hồ; Phố và đường Hà Nội; Hà Nội - cõi đất con người. Ngoài ra, ông còn làm chủ biên 6 bộ sách: Đường Hà Nội; Hỏi đáp 1.000 năm Thăng Long; Du lịch Hà Nội; Thần tích Hà Nội và tín ngưỡng thị dân; Lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Ngoài viết sách, ông còn cộng tác với hàng chục tờ báo. Trong nhiều năm liền, "nhà Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc đã là một cộng tác viên thân thiết của Báo CAND với những bài viết sâu sắc, có giá trị về nhiều mặt và tầm ảnh hưởng sâu rộng.

Theo gia đình ông cho biết, tang lễ "nhà Hà Nội học" Nguyễn Vinh Phúc sẽ được tổ chức vào hồi 7h đến 9h ngày 2/2 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

Thanh Hằng
.
.
.