Xung quanh thành phần ĐTVN tập trung cho Cúp bóng đá Thăng Long:

Nguyễn Huy Hoàng điều gì đang xảy ra?

Thứ Tư, 01/09/2010, 15:24
Rất nhiều người giật thót mình khi thấy danh sách ĐTVN tập trung chuẩn bị cho Cúp bóng đá Thăng Long và AFF Cup cuối năm tới có cái tên Nguyễn Huy Hoàng. Cũng giật mình như thế khi hay tin Huy Hoàng xác định là anh sẽ trở lại ĐT. Điều gì thực sự đang xảy ra?

Sau AFF Cup năm 2007, quá thất vọng với việc ĐTVN bị loại ở vòng bán kết trước ĐT Thái Lan, Huy Hoàng đã tuyên bố giã từ ĐT. Thế nhưng sau đó thì cũng chính Huy Hoàng lại tuyên bố là sẵn sàng khoác áo ĐT tại VCK Asian Cup năm 2007 trên sân Mỹ Đình. Cứ như thế chuyện Hoàng nói "giã từ" rồi lại "không giã từ" khiến cho nhiều người, nhiều giới phải đau đầu.

Câu chuyện đau đầu này chỉ thật sự chấm dứt khi HLV Calisto lên danh sách tập trung ĐT, chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Trong danh sách tập trung ấy, thoạt tiên Huy Hoàng cũng có tên, nhưng sau đó thì chính HLV Calisto khẳng định là "tôi không cần những người không thiết tha với màu áo ĐT", cho nên sau đó, ĐTVN dự AFF Cup và đoạt ngôi vô địch AFF Cup là một ĐT… không có Huy Hoàng.

Cho đến thời điểm đó thì ai cũng tin là chuyện Huy Hoàng chính thức giã từ ĐT là một chuyện rõ ràng, đã được xác định, và không có gì phải bàn cãi nữa. Ấy thế mà  đùng một cái, hai chữ "Huy Hoàng" lại hiện diện trong danh sách ĐTVN tập trung chuẩn bị cho Cúp bóng đá Thăng Long như vừa nêu trên.

Thoạt tiên người ta nghĩ rằng có thể HLV Calisto khoái Huy Hoàng và gọi Hoàng, nhưng chắc chắn Hoàng sẽ không trở lại ĐT. Thế nhưng kỳ thực là trả lời báo chí, chính Huy Hoàng đã xác định là anh sẽ trở lại. Và như thế, người ta có rất nhiều cơ sở để tin rằng cặp trung vệ dập Huy Hoàng - Như Thành  sau một thời gian dài "lỗi nhịp" rốt cuộc sẽ lại sát cánh với nhau trong màu áo ĐT ở Cúp bóng đá Thăng Long, và nhiều khả năng là cả AFF Cup 2010.

Có phải Huy Hoàng đang "đùa cợt" với màu cờ sắc áo đội tuyển? Ảnh:Quang Minh.

Hôm qua, có dư luận cho rằng việc Huy Hoàng quyết định quay trở lại ĐT một phần bắt nguồn từ khát vọng cống hiến (đã bùng cháy trở lại, sau thời gian dài nguội tắt) của bản thân cầu thủ này, và một phần khác là do Huy Hoàng được Như Thành khuyên trở lại. Ở đây, có lẽ chỉ bản thân Huy Hoàng mới biết điều gì thực sự đã diễn ra với mình, và điều gì thực sự đã làm mình quyết định trở lại ĐT sau một thời gian dài xa ĐT và đã từng hơn một lần tuyên bố "giã từ ĐT".

Nhưng bất luận lý do có như thế nào chăng nữa thì người ta cũng dễ dàng thấy rằng mặc dù đã là một cầu thủ chinh chiến lâu năm, và cũng là một người đàn ông từng "trải chiến trường" nhưng xem ra Huy Hoàng vẫn còn khá bồng bột với những quyết định của mình.

Sự bồng bột, thiếu chín chắn ở một cầu thủ - nó đôi khi là điều cần phải được thông cảm. Nhưng khi sự bồng bột, thiếu chín chắn ở một cầu thủ mà đã quá độ tuổi chín chắn thì nó khó có thể nhận được những sự thông cảm của dư luận. Và nữa, bồng bột ở trận địa nào, chứ bồng bột với những vấn đề liên quan tới ĐTQG, đồng nghĩa với màu cờ sắc áo QG là một điều thật khó chấp nhận.

Dù muốn hay không muốn, vẫn phải khẳng định lại rằng ĐTQG là biểu hiện thiêng liêng của nền thể thao Quốc gia nói riêng và hình ảnh Quốc gia nói chung, vì thế nó không và không bao giờ là một trò đùa đối với bất cứ ai. Tiếc thay, cái cách Huy Hoàng cứ hứng lên là tuyên bố "giã từ ĐT", rồi sau đó lại bảo là "không giã từ", rồi lại "giã từ" và bây giờ thì lại là "không giã từ" khiến người ta có cái cảm giác cầu thủ này dường như đang đùa giỡn với ĐT.

Rất mong là lần này Huy Hoàng đã có những suy nghĩ thật sự chín chắn, và nếu đã chín chắn rồi thì cũng rất mong Huy Hoàng biết cách bảo vệ sự chín chắn của mình

Ngọc Anh
.
.
.