Nghệ sỹ với tin đồn: Càng đối phó càng mệt mỏi

Thứ Năm, 22/09/2005, 06:40

Các nghệ sĩ nổi tiếng thường có những tin đồn xung quanh mình. Tốt có, xấu có, thật có, giả có nhưng phần nhiều là những tin đồn theo kiểu giật gân. Ban đầu, miệng lưỡi thiên hạ khiến họ thực sự sốc, ra sức phân trần nhưng rồi "sống quen với lũ”, các nghệ sĩ đang dần dần miễn nhiễm với tin đồn.

Đã là lời đồn thì tất nhiên những thông tin này chưa chắc đã đúng, song với kinh nghiệm giao tiếp nhiều trong giới văn nghệ sĩ của một anh đồng nghiệp báo bạn thì những lời đồn mang tính tiêu cực trong giới này chưa chắc đã sai. Gần đây có khá nhiều lời đồn gây xôn xao dư luận về ca sĩ này, diễn viên nọ và ít lâu sau những lời đồn ấy đã được kiểm chứng khi sự việc vỡ lở trước bàn dân thiên ha, thậm chí có nhiều việc còn bị cơ quan luật pháp làm rõ.

Một số ca sĩ tuyên bố đã bước chân vào lĩnh vực này thì cần phải chấp nhận sống chung với lời đồn. Ở đây, chúng tôi không chứng thực những lời đồn quanh họ có xác thực hay không, thời gian sẽ trả lời những điều này, mà chỉ muốn để mọi người biết họ đã đối phó, "sống chung" với những "lời ong, tiếng ve" này ra sao.

Trong các cuộc giao lưu trực tuyến giữa các fan hâm mộ với ca sĩ, nghệ sĩ, bao giờ trong số hàng chục câu hỏi thế nào cũng có vài câu liên quan đến lời đồn. Song, trong số những lời đồn được đề cập đến hiếm có câu nào nói về chuyện nghề nghiệp, công việc biểu diễn mà đa số là chuyện riêng tư, tình ái, tai tiếng về giới tính…

Ca sĩ Đ.V.H, một nam ca sĩ luôn nghe được nhiều lời đồn xung quanh mình đến nỗi đã phát ngôn rằng quá chai lỳ với lời đồn thổi và những vụ tai tiếng vô duyên... Vậy người ta đã đồn gì? Đồn rằng H là gay, chích hóa chất vào thanh quản, đi phẫu thuật thanh quản nên mới được giọng khàn khàn "đặc biệt" có thể gào liên tục nhiều bài mà giọng vẫn truyền cảm như thường.

Đến lượt ca sĩ M.T, cô bị đồn rằng trước kia cô xấu xí, quê mùa, sau khi nổi tiếng, trở nên giàu có đã đi thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc nên mới đẹp được như ngày nay. Rồi thiên hạ cũng đồn rằng cô có dính líu với một quan chức ngành Thể thao mới vào tù, có quan hệ "đặc biệt" với một bà chủ tiệm bánh và được bà chủ này tài trợ cho một chương trình ca nhạc… Các fan hâm mộ đã hỏi thẳng điều này và tất nhiên M.T đã phủ nhận hoàn toàn và giải thích chưa hề gặp người đàn ông ấy, chưa hề biết người đàn bà ấy. Còn chuyện đi thẩm mỹ viện, cô tuyên bố sẽ trả đến 500 triệu đồng cho ai đưa ra bằng chứng.

Thật ra, chuyện M.T có đi thẩm mỹ viện hay không chẳng quan trọng bằng chuyện cô hát như thế nào và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Đó là quyền tự do, là quyền làm đẹp của mỗi người, không ai có thể can thiệp vào. Hà cớ gì cô phải dùng tiền để mua "bằng chứng". "Nghe nói chị ở ngoài đời rất chảnh?" - một fan hỏi - Chảnh hay không cứ gặp một lần rồi sẽ biết - M.T đã trả lời đại khái như thế.

Mới đây, một khán giả hâm mộ đã thắc mắc một chuyện đã trở thành dĩ vãng từ lâu với ca sĩ Q.D rằng nghe nói anh đã xích mích về thù lao biểu diễn với ca sĩ T.T? Q.D trả lời rất bất ngờ với tin đồn này và tuyên bố từ nay không trả lời bất cứ câu hỏi nào về họ nữa.

Một câu hỏi khác đặt cho ca sĩ Q.V, nghe đồn anh chuẩn bị tham gia một bộ phim. Q.V trả lời: Mình không biết gì về chuyện này, mình mới nghe bạn nói đó.

Ca sĩ P.T thì sau khi sinh con cứ bị khán giả truy hỏi cha của đứa bé là ai. Cô lại lấp lửng, sẽ công bố lúc này lúc khác làm cho các fan thêm tò mò. Quan trọng nhất là sau khi sinh con, cô có tiếp tục hát không và hát ra sao. Cũng có nhiều ca sĩ được hỏi về giới tính theo kiểu trích dẫn từ lời đồn. Và nhiều người cũng đã trả lời theo kiểu cứ gặp đi rồi sẽ biết…

Không cho rằng những ca sĩ sau đây là khôn ngoan, nhưng họ biết rõ ranh giới giữa nghề nghiệp và đời tư. Ca sĩ H.T cũng là nạn nhân của vô số lời đồn và thị phi khi cô không có chồng mà lại có con. Cô đã trả lời rất rõ ràng trong giới có những tai tiếng thật và giả nhưng suy cho cùng đó cũng là vấn đề riêng tư. Ai mà chẳng có vấn đề riêng tư. Tôi không quan tâm đến lời đồn lắm. Tương lai của tôi vẫn chỉ là hát mà thôi.

Một fan từng hỏi người mẫu H.N.H rất "sốc" rằng chị đã từng trải qua 3 cuộc tình, chị nghĩ sao về mối tình với ca sĩ T.H? H khéo léo: Tôi rất ngại khi phải nói về chuyện này. Người khác hỏi nghe đồn chị là người kiêu ngạo? H trả lời: Tôi không bình luận gì cả vì mỗi người đều có quyền nhận xét riêng.

Đến lượt người yêu của ca sĩ này bị vặn vẹo về chuyện riêng tư - Anh nghĩ gì về chuyện tình trước đây của anh với T.T? Lại có người hỏi "ác" hơn khi thòng theo câu hỏi dạng như anh nghĩ sao khi người yêu của anh là một cô gái đình đám và khá nhiều tai tiếng. Chàng trai này vốn cũng là nhạc sĩ đang được nhiều bạn trẻ hâm mộ đã thẳng thừng và khéo léo không kém gì H.N.H: Mình có thói quen là không thích nhắc chuyện cá nhân cũng như chuyện cũ… Những kiểu trả lời trên đã cắt đứt những ý định soi mói chuyện riêng tư của một số fan lẫn đồng nghiệp ganh ghét thổi phồng lên.

Sau đây là một trong những "kinh nghiệm" không tạo ra tai tiếng của M.L, nữ ca sĩ có biệt danh là mỹ nhân ngư. Khán giả hỏi: "Những tin đồn, scandal đối với các ca sĩ luôn là nỗi sợ hãi, đối với chị thì sao?". M.L trả lời rằng: "Tôi rất tự hào khi nhìn lại quãng thời gian hoạt động âm nhạc của mình không có điều tiếng gì. Scandal hay không phụ thuộc vào cách sống, cách cư xử của người ca sĩ. Nếu người đó luôn cẩn trọng trong mọi hành động, lời ăn tiếng nói và suy nghĩ thật kỹ trước khi làm gì thì chắc chắn sẽ hạn chế được những tai tiếng không hay". Đúng như lời M.L nói, cô là người nổi tiếng và cũng chưa gây ra tai tiếng nào.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Những lời đồn căn cứ từ một phần sự thật lâu dần cũng sẽ khó mà qua mắt bàn dân thiên hạ. Công chúng đang chờ đợi nghe thấy lời đồn kiểu như ca sĩ nào đó bỏ hàng trăm triệu mua tác quyền một bài hát hay để khán giả thưởng thức, hay bỏ ra ngần ấy tiền mời thầy về học nâng cao kỹ thuật biểu diễn hoặc "sốc" hơn nữa hát mà không bao giờ nhận thù lao trong tất cả các chương trình từ thiện… Nhưng chờ hoài mà không thấy, chỉ thấy công chúng đã và đang mệt mỏi vì những lời đồn không hay xung quanh họ

Phương Nhi
.
.
.