"Ngày thường không bình yên" - một vở diễn hấp dẫn

Thứ Năm, 16/09/2010, 10:55
Lần đầu tiên, hình tượng người chiến sĩ Công an chống tội phạm ma túy bước lên sân khấu chèo. Đây cũng là thử thách không nhỏ với những người nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên. Nhưng tình yêu nghề, sự sáng tạo trong từng lớp diễn, đã giúp các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên nhập vai rất ngọt, để những làn điệu chèo vẫn đằm thắm, dễ thương khi người chiến sĩ Công an cất lên tiếng nói tâm tình.

Ngay từ khi bắt tay vào dựng vở "Ngày thường không bình yên" (tác giả: Trần Đình Văn, đạo diễn: Vũ Ngọc Minh; cố vấn nghiệp vụ: Đại tá Vũ Hùng), Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên đã gặp nhiều thuận lợi, như một tín hiệu vui cho vở diễn sẽ góp mặt trong Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II.

Ngay khi có thông tin chính thức về Liên hoan, từ tháng 9/2009, Đoàn đã lên kế hoạch tham dự. Được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí, lại được UBND tỉnh Thái Nguyên quan tâm, cấp 150 triệu đồng để việc dàn dựng vở, lãnh đạo Đoàn đã đề nghị với Công an tỉnh Thái Nguyên giúp đỡ, cung cấp tài liệu về các vụ án ma tuý điển hình trên địa bàn, để làm tư liệu cho êkíp sáng tạo.

Đại tá Vũ Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, đã không chỉ tạo điều kiện tốt nhất cho tác giả và đạo diễn được tiếp cận với khối tài liệu phong phú về công tác phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, mà còn cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của Công an tỉnh trực tiếp đọc kịch bản, góp ý về các vấn đề nghiệp vụ. Công an tỉnh cũng đáp ứng mọi yêu cầu về quân trang trong vở diễn.

Đại tá Vũ Hùng chia sẻ: Chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các nghệ sĩ khi sáng tạo vở "Ngày thường không bình yên". Việc xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an trên sân khấu, chính là các nghệ sĩ đã chia sẻ sâu sắc với lực lượng Công an Thái Nguyên trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm. Bằng nghệ thuật, các nghệ sĩ sẽ phản ánh phần nào những khó khăn, vất vả mà lực lượng Công an phải đối mặt. Vì thế, khi tác phẩm được đưa lên sàn diễn, sẽ là tiếng nói góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ, đồng thời, giúp nhân dân hiểu thêm về công việc, cũng như những gian lao và cả hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an nói chung và lực lượng Công an ở vùng đất cách mạng nói riêng, để từ đó góp sức trong việc gìn giữ bình yên cho xã hội.

Cảnh trong vở "Ngày thường không bình yên" của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên.

"Vạn sự khởi đầu nan", với sự quan tâm của nhiều cấp, ngành như thế, các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên đã dồn sức tập luyện với tất cả niềm say mê nghệ thuật, sự cảm thông, thấu hiểu với những người chiến sĩ trên mặt trận gìn giữ bình yên cho nhân dân. Dường như ẩn sau mỗi giọt mồ hôi trên sàn tập, là khát vọng chung của các nghệ sĩ: tác phẩm sân khấu "Ngày thường không bình yên" sẽ bắc một nhịp cầu tình cảm, sẻ chia, giữa những người chiến sĩ Công an với nhân dân.

Câu chuyện trên sàn diễn không hề xa lạ với cuộc sống đời thường. Cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy đã len lỏi vào cả ngôi nhà bình yên của người chiến sĩ Công an, khi em ruột của vợ người sĩ quan Cảnh sát chống ma túy lại chính là một trùm ma túy. Người sĩ quan đã phải đấu tranh, giằng xé giữa tình cảm và lý trí trước khi quyết định phá án, bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, điều đó đồng nghĩa với án tử hình dành cho cậu em vợ và sẽ mang lại cho chính gia đình anh bao đau đớn, khổ tâm. Nhưng trách nhiệm và cao hơn là phẩm cách của người chiến sĩ Công an, đã giúp anh chiến thắng chính mình trong cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng, để thực hiện trọng trách của người thực thi pháp luật đã được dân, được Đảng tin yêu.

Lần đầu tiên, hình tượng người chiến sĩ Công an chống tội phạm ma túy bước lên sân khấu chèo. Đây cũng là thử thách không nhỏ với những người nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên. Bởi thể hiện đề tài này ở thể loại kịch nói đã khó, với thể loại sân khấu chèo, càng khó hơn. Nhưng tình yêu nghề, sự sáng tạo trong từng lớp diễn, đã giúp các nghệ sĩ của Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên nhập vai rất ngọt, để những làn điệu chèo vẫn đằm thắm, dễ thương khi người chiến sĩ Công an cất lên tiếng nói tâm tình.

Nghệ sĩ Bùi Văn Thanh, Trưởng Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên tâm sự: Chúng tôi mạnh dạn đưa hình tượng người Công an lên sân khấu chèo, vì trước đây, Đoàn đã dựng thành công vở chèo "Đêm trăng huyền thoại" nói về Bác Hồ. Một lần nữa, chúng tôi tiếp tục thử sức để khẳng định nghệ thuật chèo truyền thống vẫn có thể thích hợp với cả đề tài hiện đại, tưởng là khô khan này, nếu người nghệ sĩ làm bằng cả cái tâm.

Thời gian dàn dựng không nhiều, kinh phí cũng không thật dư dả, một số diễn viên phải vào 2-3 vai trong vở diễn, nên cường độ lao động khá căng. Nhưng bù lại, sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạo nên động lực để các nghệ sĩ của đoàn chung tay làm nên vở diễn "Ngày thường không bình yên" đầy kịch tính, hấp dẫn mà vẫn tràn trề tình cảm nhân ái, bao dung, lay thức được người xem.

Với những hình ảnh "chợ" buôn bán ma túy, những anh hề của sân khấu chèo truyền thống cùng những câu chuyện mang tính thời sự, những cảnh đối đầu với bọn tội phạm tinh vi và xảo quyệt, "Ngày thường không bình yên" đã phản ánh một cách chân thực cuộc đấu tranh gay gắt với tội phạm ma túy của lực lượng Công an Thái Nguyên.

Cách xử lý sáng tạo của đạo diễn Vũ Ngọc Minh, lại được Đại tá Vũ Hùng, một người có thâm niên trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy cố vấn, theo dõi và góp ý từ khi khai sàn cho đến khi hoàn chỉnh, đã tạo cho vở diễn thực sự là một tác phẩm giàu sức thuyết phục. Tình yêu nghệ thuật cộng hưởng với sức lao động miệt mài của những người nghệ sĩ vùng đất chiến khu xưa, chắc chắn, sẽ góp phần để vở diễn tạo được dấu ấn riêng trong cuộc hội tụ các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước, tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ CAND" lần thứ II. Hy vọng, sức lan tỏa của vở diễn sau Liên hoan sẽ còn tiếp tục sâu rộng...

Thanh Hằng
.
.
.