Nam ca sĩ cũng… "thiếu vải”

Thứ Sáu, 02/05/2008, 16:25
Gây chú ý bằng cách ăn mặc "thiếu vải" không còn là trào lưu của các nữ ca sĩ nữa mà nó đã lan sang các nam ca sĩ Việt Nam. Không có những đường cong, những điểm nhấn như các đồng nghiệp nữ, nam ca sĩ chỉ còn biết chọn cách... ở trần để khoe cơ bắp, khoe hình thể mà thôi.

Giờ đây, khi "công nghệ album" đã trở nên chuyên nghiệp từ khâu chọn bài hát, biên tập, hòa âm phối khí, thiết kế hình ảnh cho đến quảng cáo... thì câu chuyện về hình dáng những chiếc đĩa cũng trở nên "nóng bỏng".

Hàng loạt đĩa hát xuất hiện với những hình ảnh không dành cho người yếu tim hay cao huyết áp, bởi trong đó không thiếu cảnh nam ca sĩ xuất hiện trong tư thế... cởi trần, quần áo te tua ngang dọc. Xem ra, muốn hình ảnh của mình trở nên "gợi cảm" không còn là "ý nguyện" riêng của các nữ ca sĩ nữa...

Gây chú ý bằng cách ăn mặc "thiếu vải" không còn là trào lưu của các nữ ca sĩ nữa mà nó đã lan sang các nam ca sĩ Việt Nam trong mấy năm trở lại đây, ở trên sân khấu cũng như trên bìa các album. Chuyện ăn mặc của các ca sĩ Việt đang trở thành những câu chuyện bi hài khi nhiều ca sĩ nam có xu hướng muốn việc ăn mặc mình trở nên... mềm mại "nữ tính" như Đàm Vĩnh Hưng, Cao Thái Sơn... Trong số đó, Đàm Vĩnh Hưng từng được một tạp chí bình chọn là "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất trong năm"!

Không có những đường cong, những điểm nhấn như các đồng nghiệp nữ, nam ca sĩ chỉ còn biết chọn cách... ở trần để khoe cơ bắp, khoe hình thể mà thôi. Dạo qua thị trường băng đĩa mấy năm trở lại đây, ta dễ dàng bắt gặp những hình ảnh như thế xuất hiện trên cả bìa trước, bìa sau, các poster kèm theo album. Và quả thật, khán giả nghiêm túc cũng không thể hiểu họ "nude" nhằm mục đích gì và tại sao lại phải "nude" như vậy.

Người khởi đầu cho "phong cách hớ hênh" này là Quách Thành Danh với hình ảnh khoe "nội y" ở bìa album "Tôi là tôi" được chủ nhân của nó cho là gợi cảm (thực chất là phản cảm).

Không lâu sau là anh chàng Lưu Việt Hùng cũng nửa thân cởi trần, nửa thân được ghép hình cá nằm chềnh ềnh trên mặt "công trình nghệ thuật" là album "Hoàng tử đại dương" của anh.

Hai sự việc này đã bị báo chí chỉ trích tơi tả và cơ quan quản lý cũng vào cuộc khiến một thời gian sau đó, các nam ca sĩ chỉ dám lên bìa đĩa bằng trang phục áo ba lỗ, áo bó sát, áo rách tả tơi (như ca sĩ Kim Sơn trong "Tình là ánh sao", ca sĩ Cao Thái Sơn trong "Không thể quên") chứ không dám "bán khỏa thân" nữa.

Nhưng cũng chỉ được một thời gian, trào lưu này lại dậy sóng và lần này cuộc chạy đua thành biểu tượng sexy trong giới mày râu cũng diễn ra căng thẳng không kém gì phái đẹp.

Hình ảnh ca sĩ Cao Thái Sơn và ca sĩ Phạm Anh Khoa trên bìa đĩa.

Với trường hợp của ca sĩ "thân sâu hồn bướm" Minh Thuận trong album "13 năm sau - chàng trai Bắc Kinh trở lại", ca sĩ này đã tặng cho khán giả những poster thật khó coi bởi nó gần như "nude" hoàn toàn với những hình xăm trổ vằn vện! Thật không có ngôn từ nào biện minh cho việc làm kỳ quái này.

Tiếp đó, hàng loạt các album khác cũng liên tiếp ra đời không ngoại lệ: Cao Thái Sơn "tái xuất" trong tư thế ở trần ướt át như mới trong nhà tắm ra với một tay băng bó trắng toát đặt trên ngực trong album "Kool boy"; Phạm Anh Khoa cũng... không mặc áo với mái đầu bù xù hoang dã như người tiền sử trong album nhạc rock đầu tay mang tên "PAK"; gương mặt còn khá mới mẻ nhưng cũng điển trai Lê Dũng cũng thập thò đôi vai trần trong album "Niềm tin tình yêu"...

Và xem ra, cuộc chạy đua này vẫn chưa có hồi kết.

Khán giả Việt đã quá quen với những xìcăngđan "giới tính", những tuyên bố lập lờ của một số nghệ sĩ mới nổi những muốn đốt cháy giai đoạn để nhanh chóng thành "sao". Vì vậy, chuyện ca sĩ ngày càng trở nên gợi cảm cũng được giải thích là để nhắm vào "giới tính thứ ba"!

Trong cuộc đời ca hát của mình, ca sĩ nào cũng hướng tới việc xuất bản những album nhằm ghi dấu ấn tên tuổi hoặc sự thay đổi trong phong cách. Nhiều ca sĩ nôn nóng với việc ra album đến nỗi phải bán hoặc cầm cố nhà, đất, xe... để lấy tiền làm băng đĩa. Và xem ra, họ cũng đang nỗ lực tìm chỗ đứng hoặc làm mới mình một cách tuyệt vọng.

Đã đến lúc, các cơ quan chức năng cần phải nghiêm khắc hơn nữa để hạn chế tối đa những hình ảnh kém thẩm mỹ, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đảm bảo các đĩa hát đến với khán giả là "sạch" về cả nội dung và hình thức. Điều đó cũng góp phần định hướng thị hiếu đang có phần lệch lạc của một bộ phận nghệ sĩ

Hà Chi
.
.
.