Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương sẽ bị cấm biểu diễn nếu các fans còn gây lộn?

Thứ Hai, 05/06/2006, 08:04

Theo công văn số 376 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT), từ vụ việc của 2 ca sĩ Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương, nếu các ca sĩ còn để xảy ra các vụ lộn xộn giữa các fans thì Sở VH-TT các tỉnh phải ngừng cấp phép biểu diễn. Vì các ca sỹ phải có trách nhiệm với các fans của mình.

Công văn số 376 của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT) đã được gửi đến gửi các Sở VH-TT trên toàn quốc và Nhà hát Nhạc nhẹ Trung ương, nơi quản lý trực tiếp ca sỹ Hồ Quỳnh Hương. Theo công văn này thời gian qua đã có một số biểu hiện không lành mạnh trong việc lăng xê tên tuổi của một số ca sỹ và điển hình là sự cạnh tranh không lành mạnh giữa hai ca sỹ Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương.

Ông Phạm Đình Thắng, Trưởng phòng Quản lý Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, sự kiện này liên quan đến việc lá thư ký tên "đệ nhất fans hâm mộ" Mỹ Tâm với lời lẽ thiếu văn hóa xúc phạm tới ca sỹ Hồ Quỳnh Hương. Nếu các ca sỹ vẫn để tình trạng trên tiếp diễn thì Sở VH-TT các tỉnh phải ngừng cấp phép biểu diễn. Vì các ca sỹ phải có trách nhiệm với các fans của mình.

Nhìn lại vụ việc liên quan đến hai ca sỹ Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương, có thể thấy rằng, các fans của hai ca sỹ này đã trở nên quá đà trong việc cổ vũ cho thần tượng của mình. Sự việc bắt đầu từ các diễn đàn và có công của một vài nhà báo tung những cuộc cãi vã của hai cô gái trẻ này lên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hai ca sỹ này đã kịp dừng lại những lời lẽ căng thẳng khi thấy cuộc cãi vã ngày càng xa với công việc của mình.

Hai ca sỹ này được coi là có lượng fans hâm mộ trẻ lớn nhất hiện nay tại Việt Nam. Sự xuất hiện của họ luôn có các fans đi ủng hộ và đôi khi trở nên lố bịch do đã cổ vũ không đúng cách và các ca sỹ đã phải chịu điều tiếng rất nhiều chỉ vì hành động này của các fans. Và đã xảy ra sự việc fans của Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương lao vào đánh nhau tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM khiến cho cả hai ca sỹ đều dở khóc dở cười và không thể thanh minh với ai.

Có thể nói, hiện nay Hồ Quỳnh Hương và Mỹ Tâm vẫn là hai "đối thủ" trong âm nhạc, tuy nhiên để quy kết rằng họ là những người "xúi giục" các fans của mình đi cãi vã và xúc phạm thần tượng của người khác thì không có sơ sở. Vì vậy, việc ngừng cấp phép với hai ca sỹ này là việc làm vô lý và ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của họ. Các ca sỹ sẽ phải chịu hình phạt thích đáng và sự lên án của dư luận, nếu họ là người chủ mưu của những vụ scandal này.

Thoạt tiên, có thể coi đây là một động thái tích cực của cơ quan quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn nhằm chấn chỉnh những hoạt động không lành mạnh trong lĩnh vực hoạt động của các ca sỹ. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận lại rằng, vấn đề mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra là không chính xác. Không thể nào quy kết mọi trách nhiệm cho ca sỹ và lại bắt họ phải ngừng biểu diễn bằng các giấy phép. Bởi dù là ca sỹ hay bất cứ ai có quyền công dân, về mặt luật pháp, thì chỉ phải chịu trách nhiệm về những việc làm, lời nói của chính mình mà thôi. Không thể bắt người này phải chịu phạt khi người khác có hành vi vô văn hóa.

Ca sỹ có ảnh hưởng đến công chúng, tuy nhiên, không thể quy kết vì thế mà ca sỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về những hành vi mà công chúng yêu mến ca sỹ đó gây ra với cộng đồng. Đó là chưa kể, tại Việt Nam, các fans yêu mến ca sỹ thường tự phát và họ tập hợp nhau qua mạng Internet, sau đó sẽ có những cuộc gặp mặt và giao lưu. Họ tự lập nên các câu lạc bộ yêu mến ca sỹ và sẽ đến với các chương trình có thần tượng của mình để cổ vũ.

Việc một nhóm người yêu mến ca sỹ này, cầu thủ kia hay nhóm nhạc kia là bình thường. Và về mặt hâm mộ, thì fans Việt Nam của các ca sỹ Việt Nam chưa chắc đã nhiều bằng fans Việt Nam của các ngôi sao Hàn Quốc. Còn việc kiểm soát các fans cũng nằm ngoài tầm tay của các ca sỹ. Bởi nếu kiểm soát được fans của mình, huyền thoại nhạc rock John Lennon đã không phải chết tức tưởi bởi họng súng của một fans hâm mộ anh đến mức cuồng tín.

Trở lại sự việc Mỹ Tâm và Hồ Quỳnh Hương, trên tờ báo có in bức thư của một người tự ghi là "đệ nhất fans của Mỹ Tâm", nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận đó có phải là fans của Mỹ Tâm hay không. Và nếu có thật là một fans của Mỹ Tâm thì cũng không thể bắt cô nhận lấy trách nhiệm. Những lá thư đó là có thật, nhưng vì sao nó lại có thể xuất hiện trên mặt báo một cách đàng hoàng, đó là điều mà Cục Nghệ thuật cần tìm hiểu rõ ràng hơn thay vì cứ quyết tâm phạt nghệ sỹ.

Ngừng cấp phép biểu diễn của các ca sỹ, đúng như lời Giám đốc Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương Trần Bình, là việc làm quá đơn giản. Nhưng việc làm đó có thấu tình đạt lý không? Hay chỉ là một động thái làm tăng thêm sự bất bình, bức xúc làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của nghệ sỹ? Và đây cũng là tăng thêm một kẽ hở để các ca sỹ dễ bị xách nhiễu nhiều hơn bởi các thủ tục hành chính và để những đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc về thực tế đời sống văn nghệ tại Việt Nam.

Một văn bản ra đời sẽ chỉ có tác dụng bởi tính khả thi của nó, còn không đó là một văn bản "hành là chính"

Ân Nam
.
.
.