Món quà đặc biệt mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Sau một thời gian miệt mài tìm tòi, nghiên cứu, năm 2007, ông Lý Ngọc Minh cùng các cộng sự bắt tay vào làm. Ông Minh tâm sự: "Sản phẩm có đẹp hay không chủ yếu là ở cái dáng. Phải tạo dáng chén ngọc như thế nào đây để khi nhìn vừa đẹp, vừa trang nhã". Đi sang các nước phương Tây để học hỏi, tìm hiểu, ông Lý Ngọc Minh nhận thấy ở mỗi chiếc cúp, người ta thường tạo dáng bằng cách gắn hai linh vật ngồi chầu ở hai bên.
Ở chén ngọc Thăng Long, ông Lý Ngọc Minh đã tạo dáng bằng cách đặt ba con rồng ở dưới, như đang chung sức nâng bổng chén ngọc trên mình. Cách tạo dáng này làm cho sản phẩm đẹp và cân đối, tạo vẻ chắc chắn, vững chãi, bề thế.
Ông Lý Ngọc Minh cho biết: "Làm ba con rồng là chính xác rồi, nhưng ở nước ta, mỗi triều đại phong kiến, người ta thường có khái niệm về hình tượng con rồng khác nhau. Cuối cùng, tôi chọn hình tượng con Rồng đời Lý-Trần vì ở triều đại này, con rồng cũng là con phượng mà phượng là tiên. Vậy là chén ngọc đã mang chủ đề: Con rồng cháu tiên cùng nhau gánh vác sơn hà. Gánh vác sơn hà ở cái thế vững chãi như kiềng ba chân thì quả là tuyệt".
Trên thân chén ngọc được vẽ những bức ảnh hết sức sinh động về Hoàng thành Thăng Long 1.000 năm trước, có hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành với ảnh tàu thuyền tấp nập trên sông Hồng, cảnh buôn bán sầm uất tại các chợ xưa. Bên cạnh quang cảnh Hà Nội xưa, trên chén ngọc còn có cảnh Hà Nội ngày nay với Cột cờ, Lăng Bác, chùa Một Cột, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Thê Húc, Phủ Chủ tịch... Điểm nhấn trong các phong cảnh Hà Nội ngày nay là những cao ốc thành phố, mang dáng vóc của một Thủ đô hiện đại.
|
|
Chén ngọc Thăng Long và Cúp Lạc Hồng. |
Để có được chén ngọc Thăng Long như ngày nay, trong suốt ba năm liền (2007 -2009) không biết bao nhiêu sản phẩm đã không hoàn thành, bị hư bỏ.
Cuối cùng, ông Lý Ngọc Minh đã chọn cách khắc họa để làm nổi hình ảnh, dùng kỹ thuật vẽ dưới men nung ở nhiệt độ cao với màu xanh cobalt truyền thống để tạo vẻ đẹp cho sản phẩm, làm nổi rõ chủ đề, chân của 3 con rồng được làm bằng vàng 24K mua ở tận bên Đức - đây là loại vàng hiếm, lúc nào cũng ửng màu chói lọi. Sau ba năm làm việc cần mẫn, liên tục khắc phục những khó khăn, cuối cùng, sản phẩm chén ngọc Thăng Long đã ra đời.
Cùng thời gian làm chén ngọc, ông Lý Ngọc Minh cùng các cộng sự bắt tay làm một chiếc cúp khác cao 80cm. Ở các nước phương Tây, làm chiếc cúp cao 60cm, đã phải ráp nối 3 - 4 đoạn mới thành nhưng ở Gốm sứ Minh Long I, làm cúp cao 80cm mà không phải ráp nối đoạn nào quả là điều có một không hai.
Để cúp Lạc Hồng mang ý nghĩa lịch sử Thăng Long - Hà Nội, ở chính diện, ông Lý Ngọc Minh cho khắc một con rồng lớn mang dáng vẻ uy nghi của một vị Vua. Xung quanh có 6 con rồng chầu, tượng trưng cho bá quan văn võ đứng hầu khi vua lâm triều. Ở hai bên có hai con rồng quấn quýt nhau thể hiện sự thương yêu, đoàn kết. Mặt sau cúp có 6 con rồng và cảnh hoa sen nở. Với cảnh trí này, nghệ nhân như muốn nói rằng: Dân tộc ta, con cháu luôn sum vầy và trung hiếu với cha ông.
Nói về cúp Lạc Hồng, ông Lý Ngọc Minh tâm đắc: "Khi hoàn thành chiếc cúp, đối với tôi như là chiến tích, tràn đầy niềm tự hào dân tộc vì tôi đã làm được một việc mà chắc chắn lịch sử ngành gốm sứ thế giới phải ghi nhớ như là một kỷ lục, một sự đột phá trong kỹ thuật chế tác và tạo sản phẩm".
Nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông Lý Ngọc Minh đã dâng tặng một chén ngọc Thăng Long và một Cúp Lạc Hồng. Tặng Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, Văn phòng TW Đảng, Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mỗi nơi một cúp Lạc Hồng
