Mổ xẻ thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010
Có nghĩa là sự chờ đợi của người hâm mộ rồi cũng đã được thực hiện, và không sớm thì muộn cũng sẽ có được những lời kết luận cuối cùng của những người trong cuộc. Tuy nhiên, rất cần thiết phải mổ xẻ lại cái cách mà người "mổ xẻ" về một trong những thất bại đau đớn nhất trong năm của bóng đá nước nhà.
Theo những thông tin riêng mà chúng tôi thu thập được thì trong cuộc mổ xẻ này, HLV Calisto sẽ là người nêu ý kiến trước tiên. Và ý kiến của ông "Tô" sẽ nhấn mạnh đến việc ĐTVN đã tập trung quá dài cho chiến dịch AFF Cup năm nay. Đây chẳng phải là một bí mật ghê gớm gì, bởi chưa cần đợi tới khi ĐT thất bại, ông Calisto trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng của chúng tôi đã phân tích rất rõ: "3 tháng liền chỉ ăn và tập sẽ khiến cầu thủ, và ngay cả bản thân tôi cũng phải cảm thấy uể oải. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đã đến lúc cần rút ngắn lại thời gian tập trung".
Không hiểu là bộ phận chuyên môn của VFF sẽ tiếp nhận quan điểm của thầy "Tô" như thế nào, nhưng một nguồn tin thân cận cho hay điểm cốt yếu mà VFF bám vào không phải là vấn đề "tập trung quá dài", mà chính là tư tưởng chơi bóng bất hợp lý của ông "Tô".
Có những câu chuyện mà cho đến thời điểm này không mấy người được biết, đó là ngay sau trận ĐTVN thua Philippines 0-2 đầy tức tưởi ở vòng đấu bảng, bộ phận chuyên môn của VFF đã chỉ rõ cho HLV Calisto rằng lối chơi tấn công của ĐT chẳng khác gì "tự sát". Nhưng những tư vấn như thế đã bị phản bác, với lý do rằng: Chúng ta thua vì thiếu may mắn, và vì đối phương chơi phòng ngự tiêu cực, chứ không phải vì sai lầm đấu pháp.
Nhưng đấy chưa phải là đỉnh cao trong những khác biệt về quan điểm chơi bóng giữa hai bên. Đến trước trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam - Malaysia trên đất Malaysia, khi HLV Calisto ngạo nghễ nói với báo giới Malaysia là Việt Nam sẽ tấn công phủ đầu thì ngay lập tức ông cũng đã được nhắc nhở.
Thậm chí đại diện của VFF còn nói thẳng với Calisto là hãy để ĐT đá phòng ngự với tư tưởng kiếm 1 điểm trên sân khách rồi "giải quyết" đối thủ ở sân nhà Mỹ Đình. Nhưng một lần nữa mọi thứ bị phản bác với hai lý do. Thứ nhất, so sánh về lực lượng, ĐTVN mạnh hơn hẳn Malaysia, nên chúng ta có quyền nghĩ tới việc đá tấn công. Thứ hai, ĐTVN đang là nhà ĐKVĐ ĐNA, vì thế cần phải đá tấn công để bảo vệ hình ảnh của nhà vô địch.
Ở thời điểm đó, những lý lẽ của Calisto đã không thuyết phục được "đối tác" của mình. Tuy nhiên, với quan điểm "đã giao ĐT cho Calisto thì phải tôn trọng mọi quan điểm của Calisto" nên VFF vẫn quyết định "theo lao…" ông thầy ngoại. Sự thể thế nào mọi người đều đã biết: ĐTVN đá tấn công và "chết" bởi chính cái tư tưởng tấn công rất không hợp lý.
Điều băn khoăn đặt ra là: Khi VFF nêu ra những vấn đề này thì một HLV nổi tiếng là cá tính như Calisto liệu có chịu nghe và chịu sửa hay không? Và đấy chính là một lý do khiến người ta tin rằng cuộc "mổ xẻ thất bại" giữa hai bên sẽ không yên ả.
Một lý do khác khiến người ta cũng phải lo ngại điều tương tự đó là trong năm 2010 HLV Calisto đã cùng lúc nắm cả ĐTQG và ĐT Olympic, và ai cũng thấy, những gì diễn ra chứng tỏ đấy là một chính sách sai lầm. Những nguồn tin thân cận của chúng tôi cho hay, trong cuộc họp mổ xẻ này, không loại trừ khả năng HLV sẽ phải đứng trước một yêu cầu, đó là chỉ được cầm 1 ĐT, và giao ĐT còn lại cho một HLV nội.
Nên nhớ là tháng 3 năm 2010 vấn đề này cũng từng được Hội đồng HLVQG đưa ra, và lập tức đã bị HLV Calisto phản đối. Thế nên bây giờ nếu ông Calisto trong tình cảnh "đuối lý" buộc phải chấp nhận yêu cầu đó thì cũng chẳng khác gì việc đã tự thừa nhận sai lầm nhận thức của mình. Và một người như Calisto có chấp nhận điều ấy hay không cũng là một dấu hỏi không dễ trả lời.
Như thế, có rất nhiều vấn đề quan trọng, liên quan đến những việc đã qua và những việc sẽ diễn ra trong tương lai của ĐTQG được nêu ra trong cuộc họp mổ xẻ sắp tới giữa hai bên. Nhưng cũng cần phải mổ xẻ cái cách người ta "mổ xẻ nhau": Đó là cuộc họp mổ xẻ vốn rất quan trọng lại diễn ra vào đúng thời điểm cả xã hội nói chung đang lo đón Tết liệu có hợp lý không? Và có hợp lý không khi mà giới bóng đá lúc này lại đang dồn mọi quan tâm của mình vào "chủ đề V.League" - nơi đang diễn ra những vòng đấu đầu tiên đầy hứng khởi, chứ không phải là chủ đề ĐT - cái "chủ đề" vốn đã nguội ngay từ sau khi ĐTVN thất bại ở AFF Cup cách đây hơn 1 tháng?
Thế nên đã có những nghi ngờ rằng VFF dường như đã chủ động "mổ xẻ" một việc đại sự vào đúng thời điểm người ta không thể quan tâm rốt ráo chính là một cách hay để "né" dư luận…
