Mitsustar Haier Hải Phòng cố tình thua Hoà Phát Hà Nội?

Thứ Tư, 09/08/2006, 09:02

Không hiểu từ đâu làng bóng bỗng râm ran cái tin có 3 vị trí trong đội hình Hải Phòng cố tình buông trong trận gặp Hòa Phát để đẩy đội nhà đi đá Play off. Vì nếu như thắng trong trận Play off, chắc chắn họ sẽ được sở hữu một lượng tiền thưởng lớn. Còn nếu bây giờ mà trụ hạng thì gần như chẳng có đồng nào cả.

Sau khi Mitsustar Haier Hải Phòng thua đau Hòa Phát 1-3 trong trận tử chiến sân Hàng Đẫy, làng bóng bỗng loan truyền nhiều thông tin "chết người" về đội bóng này. Nào là bầu Tuân sẽ không rót tiền tài trợ cho đội nữa, nào là có một nhóm cầu thủ cố tình thua để đẩy đội nhà đi đá Play off. Thực hư những chuyện này ra sao?

Trao đổi với PV, ông bầu Nguyễn Anh Tuân cho biết, không hề có chuyện ông bỏ đội. Ông bảo: "Vấn đề bây giờ nằm ở cấp trên, những người có trách nhiệm với đội, nếu họ thấy rằng sau 2 năm tôi làm bóng đá nhưng bóng đá Hải Phòng không đi lên, họ không muốn hợp tác với tôi nữa, lúc ấy tôi mới thôi". Ra thế! Hóa ra ông vẫn một mực sống chết cùng đội bóng. Hóa ra cái tin ông bỏ đội chỉ là do ai đó vì một động cơ nào đó mà đặt điều đấy thôi.

Tôi hỏi ông: "Vậy còn chuyện các cầu thủ không chịu đá?". Ông bảo: "Tôi không nghĩ các cầu thủ Hải Phòng lại tệ như thế". Chuyện là thế này: không hiểu từ đâu làng bóng bỗng râm ran cái tin là có 3 vị trí trong đội hình Hải Phòng cố tình buông trong trận gặp Hòa Phát để đẩy đội nhà đi đá Play off. Vì sao? Vì đơn giản là trước khi đá Play off chắc chắn họ sẽ được ông Tuân treo thưởng lớn, và nếu như thắng trong cái trận Play off ấy, chắc chắn là họ sẽ được sở hữu một lượng tiền lớn. Còn nếu bây giờ mà trụ hạng thì chao ôi gần như chẳng có đồng nào cả.

Trực tiếp xem trận đấu, trực tiếp nhìn cảnh 11 cầu thủ đất Cảng gồng lên chơi một trận quyết tử, thực tình tôi cũng không tin vào điều đó. Và câu trả lời của bầu Tuân càng khiến niềm tin trong tôi được củng cố. Hải Phòng thua chẳng qua vì lực yếu, chẳng qua vì sức cạn mà thôi. Cứ nhìn cái cảnh họ lao lên chiếm trung tuyến, cố gắng đánh biên, rồi đánh tiếp vào trung lộ hòng lật ngược ván cờ trong 45 phút hiệp hai thì rõ. Họ đã làm tất cả, nhưng vì "lực mỏng mà thế cũng chẳng dày" nên cuối cùng đã mất tất cả…

Bầu Tuân nói thêm: "Anh thử nghĩ xem, trước mùa giải chúng tôi đã mất Bật Hiếu vì dính vào vụ bán độ ở U-23, tiếp nữa là mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, mà mới nhất chính là chủ công Đặng Văn Thành. Thế thì còn gì mà đá nữa". Ông Tuân nói đúng, bóng ma chấn thương cứ bám riết lấy đội bóng khiến cho đội bóng cứ phải xuất quân với một đội hình vá trước vá sau.

Nhưng có một điều mà ông Tuân không nói, đó là việc mời HLV Nguyễn Văn Dũng (Nam Định) về nắm đội, bất chấp sự phản đối của những cổ động viên và những cựu cầu thủ Hải Phòng. Tôi "khoét" vào chỗ này, ông liền thở dài rồi bảo: "Quãng thời gian anh Dũng ở đây cũng là lúc anh đang lâm bệnh (bị u ở mắt), vì thế có nhiều cái cần phải thông cảm". Có người bảo, cái ngày mà ông Tuân cho xe riêng chở thẳng "tướng Dũng" về Nam Định, là ngày mà không ít cầu thủ trong đội mừng ra mặt. Người ta còn bảo trong những trận đấu trước đó, các cầu thủ Hải Phòng cố tình thua, cố tình chơi xìu xìu ển ển để "lật lưng" ông Dũng… Và chính vì "đá giả" nhiều quá nên khi cần phải "đá thật" (trận gặp Hòa Phát) thì họ đã đánh mất và mất thật nhiều sức sống của mình.

Sự thật có phải vậy? Tất nhiên là ông Tuân phản bác! Và tất nhiên là bây giờ mà ngồi để xem xét lại những chuyện như thế cũng chẳng ích gì. Bây giờ là lúc cần phải nghĩ đến 2 trận đấu sống mái còn lại, nơi mà Hải Phòng vẫn có, dù chỉ là những tia hy vọng mong manh. Hai trận ấy Hải Phòng sẽ phải "chiến" với Bình Định và Tiền Giang.

Nhưng cái khó nằm ở chỗ, ngay cả khi thắng hai trận ấy họ cũng chưa chắc thoát hiểm. Vậy nên ông Tuân mới bảo: "Bây giờ vừa phải gồng lên đá, vừa phải nghe ngóng và hy vọng. Hy vọng Cảng Sài Gòn sẽ chơi sòng phẳng với Nam Định và SLNA sẽ đấu hết mình với Hòa Phát".

Hy vọng vẫn phải hy vọng, nhưng phải làm gì bây giờ? Chấp nhận xóa đi tất cả để làm lại? Hay là cố chờ!

Trịnh Phan Phan
.
.
.