Michael Laudrup “chọc ngoáy” Mourinho?

Thứ Sáu, 11/10/2013, 14:15
“Nói thật là trước thềm mùa giải năm nay, một số người đến từ Chelsea đã hỏi tôi là có muốn đến Chelsea làm HLV trưởng hay không?” - HLV trưởng CLB Swansea, ông Michael Laudrup đã bất ngờ tiết lộ với báo giới Anh như vậy.

Rồi ông nói thêm: “Tôi đã hứa với lãnh đạo Swansea là sẽ không đi đâu cả, nên dĩ nhiên tôi không thể đến Chelsea”. Tiết lộ của Laudrup có nghĩa, không loại trừ khả năng trước khi ký hợp đồng với người đặc biệt Jose Mourinho, giới lãnh đạo Chelsea đã nghĩ đến Laudrup, và Mourinho hoá ra chỉ là một… ưu tiên thứ yếu? Hiện tại cả Mourinho lẫn phía Chelsea đều chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này, nhưng theo báo chí Anh thì thông tin mà Laudrup đưa ra là rất có cơ sở.

Bởi thứ nhất, Laudrup được biết đến như một huyền thoại của bóng đá châu Âu, người đã cùng đội bóng tí hon Đan Mạch bất ngờ đánh bại một ĐT Đức hùng mạnh để vô địch châu Âu năm 1992. Và thứ hai, dưới tay huấn luyện của Laudrup, CLB Swansea đã chơi một thứ bóng đá tấn công giàu kĩ thuật, đến nỗi họ đã được ví von là “Barca của giải Ngoại hạng Anh”. Mà ông chủ Chelsea, tỷ phú Abramovic là người đặc biệt đam mê thứ bóng đá đó - thứ bóng đá mà ông rất muốn hiện hình ở Chelsea, nhưng tất cả các HLV mà ông sử dụng đều chưa từng làm được”. 

Ở thời điểm hiện tại, khi Chelsea đang trải qua một chuỗi các trận đấu phập phù thì với Mourinho, những tiết lộ của Laudrup thật chẳng dễ chịu chút nào!

Tuấn Thành
.
.
.