MC truyền hình: Hiếm có khó tìm!

Thứ Tư, 16/08/2006, 08:25

Cứ nhìn tần suất dày đặc của MC Anh Tuấn trên sóng VTV3 là đủ hiểu sự thiếu hụt trầm trọng của các gương mặt cá tính cho các show lớn trên truyền hình. "Ôm" gần như hết các chương trình ca nhạc của VTV3, Anh Tuấn còn "chạy sô" với Sao Mai Điểm hẹn và tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tới, cái tên Anh Tuấn lại được xướng lên.

Khi các chương trình giải trí trên truyền hình đang bùng phát với mức độ chóng mặt thì việc kiếm tìm ra một MC đủ sức dẫn dắt khán giả lại đi vào sự khó khăn đến bế tắc. Bởi người đẹp không thiếu, người nói giỏi có thể tìm được rất nhiều từ các trường đại học hay các quán xá bình dân, nhưng người có khả năng dẫn chương trình một cách duyên dáng, có sức hút mạnh với công chúng là việc gần như... tìm kim đáy bể. Thế nên, các đài truyền hình liên tiếp tuyển MC, nhưng thiếu vẫn hoàn toàn thiếu và người xem buộc phải chấp nhận sự già nua và nhàm chán trên các gương mặt xuất hiện đến chóng mặt trên truyền hình.

Cứ nhìn tần suất dày đặc của MC Anh Tuấn trên sóng VTV3 là đủ hiểu sự thiếu hụt trầm trọng của các gương mặt cá tính cho các show lớn trên truyền hình. Anh xuất hiện từ "Trò chơi âm nhạc" cho đến "Nhịp điệu trẻ", thậm chí có lúc còn cả "Tạp chí MTV". Thiếu người dẫn show lớn, Ban văn nghệ có riêng MC Mỹ Vân làm các show trực tiếp nhưng người dẫn chỉ có một việc duy nhất là cầm giấy và cầm mic ra sân khấu đọc những lời người khác viết, nên Anh Tuấn lại phải "vào cuộc" với cuộc thi Sao Mai - Điểm hẹn.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Nha Trang, thêm một lần cái tên Anh Tuấn lại được đưa lên. Anh Tuấn có kinh nghiệm, lại không đến nỗi bị tiếng là "ngây thơ và quá đà", khi Lại Văn Sâm đã cứng tuổi và Long Vũ trở nên quá đẫy đà thì Anh Tuấn thực sự là lựa chọn số một và an toàn hơn cả. Nhưng cũng từ đó mới thấy, những gương mặt MC quen việc vốn không nhiều. Và họ đang góp phần làm cho truyền hình trở nên nhàm đi vì mật độ xuất hiện, nói quá nhiều chương trình mà chương trình nào cũng vừa phải, không có gì đột phá.

MC Thùy Trang của truyền hình kỹ thuật số VTC còn có khả năng khá song toàn, cô dẫn cả chương trình âm nhạc lẫn thể thao. Trang có ngoại hình khá ổn, ăn nói cũng không chịu tiếng vô duyên bao giờ, nhưng để tìm ra được một chương trình nào cô dẫn thực sự ấn tượng là không thể. Hơn thế, quan niệm làm MC đã bị đánh lệch về hướng "nói lời của người khác", thế nên cô mới có khả năng song toàn đến thế. Còn một MC chỉ có thể làm trong một mảng để họ có thể đầu tư sâu vào chuyên môn, nhằm đưa ra được những thông tin hấp dẫn trong các show thường kỳ của mình.

Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh có mật độ các show trực tiếp dày nhất, dày hơn cả VTV3. Thế nhưng người ta chỉ thấy Quỳnh Hương và Quỳnh Trâm xuất hiện liên miên, từ show này qua show khác và họ dường như đã nói thành bản năng. Các chương trình đều ngọt ngào như nhau, những lời chúc tốt đẹp, những lời cảm ơn chân thành... đến mức sáo rỗng.

Điển hình như chương trình "Sắc màu âm nhạc" đêm 14/8, Quỳnh Trâm giới thiệu quá lòng vòng về ca sỹ Nguyên Thảo, trong khi đó chương trình này gần như để dành tôn vinh cô ca sỹ trẻ hát nhạc Dương Thụ này. Có tới 2 phóng sự dài để nói về Nguyên Thảo, nhưng Quỳnh Trâm vẫn dành cho khán giả sự mệt mỏi với những câu dẫn tối nghĩa. Cô cũng là người thường xuyên có những câu nói mà nói xong, khán giả không hiểu gì vì nó thiếu hẳn một vế đằng sau. Thế nên nghề nói mới gọi là lắm công phu.

Xem cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình trên HTV, mới thấy "bệnh" của các MC là sự giao đãi quá dài và thiếu cá tính đã nhiễm sang cả các thí sinh bởi họ học các MC của đài truyền hình quá nhiều. Điển hình như thí sinh Ngọc Tiên, gần như lên hình là cô "bật máy", nói những lời giao đãi ngọt ngào và cô chỉ dừng lại khi thời gian đã hết. Thế nên, theo được nhịp nói của MC Ngọc Tiên là cả một nỗ lực vất vả của khán giả.

Các MC ngày càng trở nên quá quen thuộc, những người dẫn chương trình có duyên như Thanh Bạch, Quyền Linh thì chạy show không kịp thở, ngay cả những MC mới và trẻ như Quốc Đạt, Anh Duy mỗi người cũng có từ 2-3 show mỗi tuần trên các kênh truyền hình. Trong khi đó, khán giả luôn có một nhu cầu nhìn thấy những gương mặt mới lạ, được đón nhận những điều mới mẻ từ các show truyền hình vốn không phải khi nào cũng được lo chu đáo về nội dung.

Việc tìm kiếm MC quá khó khăn, đến mức kênh truyền hình trực tuyến Vietnamnet đã phải sử dụng những MC có ngoại hình hơi khiêm tốn nhưng bù lại có chút duyên dáng trong cách dẫn, đồng thời không quá lệ thuộc vào văn bản, dù họ liên tiếp có những đợt tuyển người. Còn truyền hình kỹ thuật số VTC thì dù đã khá mạnh trong việc sản xuất chương trình nhưng vẫn chưa có nổi một MC tài năng thực sự để làm trụ cột cho một show chương trình dài hơi.

Thế nên, các chương trình truyền hình mới thường ưu tiên dành cho các gương mặt của làng giải trí. Nhưng kiếm được một gương mặt thực sự duyên dáng là không đơn giản. Show "Lựa chọn cuối tuần" trên VTV1 với hai gương mặt khá nổi là Ngọc Oanh và Minh Tiệp dẫn đã lâu, nhưng gần như ít được quan tâm bởi cách nói quá "cứng" của cả hai bởi lệ thuộc vào cái máy chạy chữ trước mặt. Show "Sức sống mới" với hai người dẫn là Trung Dũng và Thanh Mai cũng chưa thực sự thoát ra được vẻ "diễn" của một diễn viên để tự tin đến với công việc của mình.

Mới đây, một công ty đang thực hiện show "Vui cùng bé yêu" dành cho thiếu nhi, nhân vật MC được trông đợi là Thành Lộc nhưng anh đã từ chối vì quá nhiều show đang đợi. Ê-kíp thực hiện lại tính sang Hòa Hiệp, người dẫn quen thuộc với thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, nhưng anh này lại đang kẹt show "Vui cùng Hugo" trên truyền hình và Hòa Hiệp cũng không thể dẫn cho hai chương trình với hai nhãn hàng tài trợ là "đối thủ" cạnh tranh nhau. Và chương trình vì thế đang trong tình trạng ráo riết tìm MC mới...

Người dẫn chương trình hiện giờ không thiếu, nhưng hiếm có chương trình nào được "đóng dấu" thành show mang tên người dẫn vì MC không cá tính. Sự ăn nói trơn tru là điều kiện cần của một MC, nhưng chỉ có thế, chính sự trơn tru đó đã kéo hình ảnh của họ ra khỏi trí nhớ khán giả. Một MC giỏi nghề, cá tính và không... sến, đó là một hình ảnh khuyết thiếu trên các kênh truyền hình Việt Nam

Toàn Nguyễn
.
.
.