"Luxury" và sự trở lại của Salon Natasha

Chủ Nhật, 05/04/2009, 11:50
Sau một thời gian ngừng hoạt động, chiều 1/4, triển lãm chuyên đề Chân dung mang tên "Luxury" với những tác phẩm của họa sĩ Vũ Tân Dân và các em nhỏ ở câu lạc bộ mỹ thuật "Cọ Xinh" đã khai mạc, đánh dấu sự hồi sinh của địa chỉ Salon Natasha (30 Hàng Bông).

Salon Natasha là trong giới mỹ thuật Hà Nội, đặc biệt là vào những năm 1990. Chủ nhân của phòng tranh nhỏ này là cặp vợ chồng họa sĩ Vũ Tân Dân và nghệ sĩ người Nga Natalia Kraevskaia (tên gọi thân mật là Natasha).

Hơn thập kỷ trước, salon là nơi đỡ đầu cho nhiều tài năng nghệ thuật trẻ như Đỗ Phan, Ngô Đình Chương, Nguyễn Như Ý, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Cường…

Đây cũng là nơi tổ chức các cuộc triển lãm sôi nổi và đình đám trong giới mỹ thuật như "Màu đỏ và màu vàng" (1993) - (trong triển lãm này, các tranh chỉ vẽ bằng hai màu đỏ và vàng, người đến dự cũng chỉ mang trang phục với hai màu này, thậm chí có người còn đi đôi giày mà mỗi chiếc một màu - PV), "Nhạc" (1995)...

Cách quãng 4 năm trở lại đây, gallery tạm ngừng hoạt động. Tuy không tổ chức các cuộc triển lãm thường niên, nhưng họa sĩ Vũ Tân Dân vẫn miệt mài bên giá vẽ. Chính vì vậy, triển lãm Luxury (Xa hoa) khai mạc chiều 1/4 tại 30 Hàng Bông là sự kiện được giới mỹ thuật trông đợi. Bởi nó đánh dấu sự hồi sinh của một địa chỉ đã thân quen với công chúng yêu hội họa ở Hà Nội.

Trở lại bằng triển lãm chuyên đề chân dung tập hợp 80 bức tranh của các em thiếu nhi và 10 tác phẩm của họa sĩ Tân Dân, salon Natasha mang tới cho khán giả những góc nhìn đối sánh từ hai thế hệ khác nhau.

Tranh của các họa sĩ nhỏ tuổi được tuyển vào triển lãm là học sinh Trung tâm Mỹ thuật Cọ Xinh do họa sĩ Phạm Bình Chương, giảng viên Đại học Mỹ thuật Việt Nam sáng lập. Đây là một trung tâm chuyên dạy mỹ thuật cho thiếu nhi, từ 6 đến 15 tuổi được thành lập từ năm 2005. Cho tới nay, trung tâm đã có hàng trăm học sinh tham gia các khóa học.

Tranh của Đặng Đình Nguyên 9 tuổi.

Họa sĩ Phạm Bình Chương cho biết: "Với phương châm ai biết viết cũng đều biết vẽ, chúng tôi luôn mong muốn đem mỹ thuật đến gần với cộng đồng nhiều hơn nữa và mong trẻ nào cũng được học mỹ thuật theo đúng cách. Bởi vì, những giá trị, phẩm chất của con người và môn mỹ thuật là một trong những môn học phát triển nhân cách và tâm hồn, do đó nó có tầm quan trọng không kém các môn văn hóa khác. Mỹ thuật hoàn toàn có thể được dạy một cách khoa học và bài bản. Đối với chúng tôi, sự sáng tạo chỉ có được khi có cơ bản. Trong mỗi con người thực chất đều tiềm ẩn một nghệ sĩ và việc khai thác vốn quý đó ở các em nhỏ là công việc của Cọ Xinh". 

Nghệ sĩ Natasha, người đã đồng hành cùng chồng, họa sĩ Vũ Tân Dân ngay từ những ngày đầu thành lập gallery và luôn cổ xúy cho những ý tưởng mới của mỹ thuật đương đại Việt Nam nhận xét: "Các em vẽ rất đẹp, sống động và hồn nhiên. Các em được tự do sáng tạo theo những ý tưởng riêng trong cách nhìn nhận thế giới. Triển lãm lần này chỉ trong khuôn khổ hẹp nên tranh của các em không được treo lên hết cùng một đợt mà hết đợt này phải thay đổi đợt khác thì mới đủ diện tích. Tôi đồng ý với Tân Dân khi ông cho rằng, các em xứng đáng được gọi là những nghệ sĩ nhỏ tuổi và cần có một triển lãm riêng".

Được biết, sau triển lãm "Luxury", salon Natasha sẽ cho ra mắt đồng nghiệp và đông đảo người yêu mỹ thuật những bức vẽ về nhà văn Vũ Đình Long cũng như những nhà văn cùng thời của ông vào trung tuần tháng 8/2009. Những bức vẽ này do chính con trai nhà văn, họa sĩ Vũ Tân Dân vẽ trong suốt những năm qua. Họa sĩ cho biết, suốt mấy chục năm cầm cọ, ông đã vẽ chân dung của rất nhiều người nhưng chưa vẽ về người cha đáng kính của mình.

Cũng trong dịp này, người con dâu xứ sở bạch dương Natasha cũng sẽ "trình làng" độc giả yêu văn học tuyển tập kịch Vũ Đình Long gồm 9 kịch. Bà khẳng định: "Tôi đọc kỹ và rất ngưỡng mộ nhà văn Vũ Đình Long. Tôi muốn in lại tập kịch cho cụ như một cách làm sống lại một thời kỳ đã qua trước hết là cho gia đình tôi, cho con gái của tôi và sau đó là cho độc giả yêu văn học trên cả nước"

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.
.