Lượt trận thứ 2 bảng A: Thắng làm vua, thua... tạm biệt
Sẽ là không quá nếu như gọi cuộc đọ sức giữa CH Séc - Bồ Đào Nha là trận chung kết bảng. Bởi lẽ, họ là ứng viên cho hai chiếc vé đi tiếp của bảng, cũng như là 2 người đã tìm được chiến thắng khi bước qua vạch xuất phát của Euro 2008. Hơn thế, kết quả của cặp đấu này sẽ có ý nghĩa phân định rõ ràng ngôi đầu bảng. Người thắng ở Geneva đêm nay, sẽ bứt lên dẫn đầu đường đua và gần như đặt một tay vào chiếc vé đầu tiên lên chuyến tầu tứ kết.
Tất nhiên, nếu đem so màn trình diễn của hai đội ở lượt trận đầu tiên, rõ ràng cú khởi đầu của Bồ Đào Nha có tính thuyết phục hơn cả về lối chơi lẫn tỷ số. Trong khi trận thắng chủ nhà của các cầu thủ Séc mang khá nhiều dấu ấn của may mắn và khoảnh khắc loé sáng của cá nhân tiền đạo Sverkos.
Còn đánh giá tương quan nhân sự giữa hai đội, "dải ngân hà" trong tay nhà cầm quân Scolari cũng sáng hơn rất nhiều so với đội hình của CH Séc. Chẳng thế mà, trước giờ bóng lăn, Sverkos, người hùng của CH Séc trong ngày khai mạc cũng phải thừa nhận: "Bồ Đào Nha là một trong số những đội bóng xuất sắc nhất với nhiều cầu thủ đang chơi ở các CLB hàng đầu châu Âu. Khó có thể tìm kiếm được một đối thủ nào khác "rắn mặt" như họ".
Thế nhưng, nói như vậy không đồng nghĩa với việc người Séc sớm "buông súng" trong cuộc chiến tại
Ở hàng tiền vệ, nhiều khả năng Séc vẫn sẽ chơi với một tuyến giữa gồm 5 tiền vệ để phong toả khả năng sáng tạo của Deco và Joao Moutinho bên phía đối phương. Thay đổi có chăng, chỉ là việc đưa Marek Matejovsky vào thế chỗ của David Jarolim đóng vai trò kiến tạo ở hàng tiền vệ.
12 năm trước, trong cuộc gặp gỡ tại tứ kết Euro 1996, các cầu thủ Séc đã trần lưng kháng cự những đợt hãm thành của người Bồ. Để rồi tận dụng một tích tắc sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, họ tung ra đòn knock-out nhờ một cú lốp bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn của Karel Poborsky. Vậy nên, trong lần tái ngộ đêm nay, có gì bảo đảm rằng, "kịch bản" của 12 năm trước không lặp lại?
Mặt khác, CH Séc không phải là Thổ Nhĩ Kỳ - đối thủ mà "đoàn quân" Scolari đè bẹp trong ngày khai mạc. Họ mạnh mẽ hơn về thể lực, thực dụng hơn về lối chơi và cũng chắc chắn hơn trong phòng ngự. Tất cả những điều đó đặt ra thách thức lớn cho lối chơi đẹp nhưng chưa đạt được độ sắc nhọn cần thiết của Bồ Đào Nha.
|
Máy tính dự đoán Thuỵ Sĩ-Thổ Nhĩ Kỳ (1h45 ngày 12-6, St.Jakob-Park): 0-1. Khả năng thắng của Thuỵ Sĩ là 30%, hoà là 35% và Thổ Nhĩ Kỳ thắng là 35%. CH Séc-Bồ Đào Nha (23h ngày 11-6, |
Trong khi đó, cặp đấu còn lại của bảng mang dáng vẻ của một trận chiến giữa hai "người cùng khổ". Không chỉ vì đây là hai đội đã thất bại trong ngày đầu ra quân hay vị trí đáy bảng hiện tại của họ, mà còn bởi Thuỵ Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải sống mái với nhau để duy trì hy vọng ít ỏi trên đường đua. Thật vậy, chơi tốt đề giành chiến thắng hoặc sớm bước ra bên lề cuộc chơi, là điều mà cả hai đội sẽ phải lựa chọn ở St.Jakob-Park đêm nay.
Tất nhiên, so với chủ nhà, thất bại trong ngày khai mạc không quá ám ảnh người Thổ. Bởi lẽ, họ đã thua đội bóng được coi là mạnh nhất bảng. Còn với Thuỵ Sĩ, cú ngã tại vạch xuất phát đã lấy đi của họ quá nhiều thứ. Không chỉ là điểm số, mà "đoàn quân" của Koebi Kuhn còn mất đi Alexander Frei, một "chiến tướng" trên tuyến đầu. Liệu những quân bài thay thế như Streller, Hakan Yakin, Johan Vonlanthen, Eren Derdiyok, có lấp được khoảng trống do người đội trưởng này để lại trong một trận đấu mà họ buộc phải thắng như cuộc đọ sức với Thổ Nhĩ Kỳ?
Bên kia chiến tuyến, HLV Terim cũng đứng trước nguy cơ phải thay thế cả cặp trung vệ Gokhan Zan và Servet Cetin vì chưa hồi phục chấn thương mắc phải ở trận gặp Bồ Đào Nha.
Nhìn lại lịch sử đối đầu giữa hai đội, có vẻ như ưu thế đang nghiêng về Thổ Nhĩ Kỳ khi họ thắng 7 và thua 4 trong tổng số 14 lần gặp gỡ giữa hai đội. Lần đối đầu gần đây nhất vào tháng 11 năm 2005 tại Istanbul, người Thổ đã đánh bại Thuỵ Sĩ với tỷ số 4-2. Bù lại, ở cuộc gặp đêm nay, đội bóng xứ nhà băng và đồng hồ có được trong tay lợi thế sân nhà để chống lại lịch sử
