Lùi trận đấu Việt Nam - Thái Lan do mưa lụt: Lụt lút cả làng
Thế nhưng nếu nói đến chuyện "Thượng đế trêu ngươi" thì Thượng đế không chỉ trêu ngươi ông thầy người Bồ, mà còn trêu ngươi chính những nhà tổ chức T&T Cup.
Sáng 1/11, khi hay tin sân Mỹ Đình mênh mông nước, đích thân ông Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã phóng xe máy từ nhà tới "hiện trường" để thị sát tình hình. Đến nơi rồi, và nắm tình hình rồi, ông Hỷ thông báo với chúng tôi qua điện thoại: "Mọi con đường dẫn đến sân Mỹ Đình đều ngập nước sâu. Đặc biệt, người dân xã Mỹ Đình đã rồng rắn chạy lên các khán đài sân Mỹ Đình lánh nạn".
Trước tình hình ấy, một cuộc họp khẩn giữa ông Chủ tịch VFF, đại diện nhà tài trợ T&T, đại diện các đội Thái Lan, Triều Tiên cấp tốc được thực hiện. Và kết luận được đưa ra: Trận đấu bị hủy bỏ. Đến đây mọi chuyện coi như xong. Nhưng ác một nỗi, cái thông báo "hủy bỏ trận đấu" vừa mới ban ra thì chỉ chưa đầy một giờ sau trời Hà Nội lại tạnh mưa. Và sau đó, từ khoảng 19h đến 21h (khoảng thời gian diễn ra trận đấu theo kế hoạch ban đầu), trời Hà Nội tiếp tục khô ráo. Có người nhìn vào chuyện này mà nửa đùa nửa thật: "Hay là VFF bây giờ lại cho tổ chức trận đấu nhỉ?". Nói cho vui vậy thôi, chứ đã thông báo hoãn rồi, làm sao mà tổ chức lại được.
Nhưng xâu chuỗi lại tất cả những "hiện tượng" trên đây chợt thấy: Nếu ở đời này có Thượng đế thì đúng là Thượng đế đã trêu ngươi ông Calisto, trêu ngươi VFF, trêu ngươi những nhà tổ chức T&T Cup rất nhiều. Vấn đề đặt ra: Hậu quả của cái sự trêu ngươi kia là gì?
Này nhé: Cầu thủ Thái lên máy bay về nhà, rồi ngày 14/11 lại cất công quay sang Việt
Tuy nhiên, cũng có người nhìn vấn đề ở góc độ khác, để kết luận rằng, việc trận đấu bị lùi lại đến ngày 16/11 cũng có cái lợi. Thứ nhất, nó giúp cho thầy trò ông Calisto có thêm thời gian chuẩn bị, đặc biệt là khâu hồi phục lại thể lực trước khi tung đòn, quyết chiến cùng Thái Lan. Thứ hai, nó giúp cho những cầu thủ mới của ĐTVN, những người được gọi về từ ĐT U.22 QG sẽ có thời gian thích nghi với những đồng đội mới. Thứ ba, nó làm giảm "nhiệt" của Thái, cái "nhiệt" mà người Thái đã có sau trận đầu ra quân thắng Triều Tiên, cũng là trận đấu đầu tiên "chào hàng" ông thầy ngoại.
Bây giờ, đặt cái lợi và cái hại của việc "hủy bỏ trận Việt - Thái" lên bàn cân, câu hỏi đặt ra: Cái lợi nặng hơn hay cái hại nặng hơn? Câu trả lời chính xác nhất chỉ có thể có vào ngày 16/11. Nếu hôm ấy, sân Mỹ Đình kín chỗ, đồng nghĩa với việc BTC thu về một số tiền bán vé kha khá thì chắc chắn là cái lợi nặng hơn. Còn ngược lại, nếu cái sân tiếp tục trông huơ trống hoác như nó đã trống huơ trống hoác trong 2 trận đã qua thì cái hại là mồn một.
Tuy nhiên, có một sự lợi - hại nữa nằm ở ngoài khâu tổ chức. Đó là sự lợi - hại về mặt tinh thần của ĐTVN trước khi cả đội bước vào AFF Cup. Nếu ngày 16/11, các cầu thủ Việt
Rõ ràng, ngày 16 bóng lăn, nhưng ngay từ bây giờ đã có quá nhiều những con tính được đặt lên bàn. Thôi thì hãy cứ nín thở chờ ngày 16. Và thôi thì, trong cái ngày 16 ấy, mong sao Thượng đế sẽ không trêu ngươi như ông đã trêu ngươi trong cái ngày mồng 2 mưa ngập trắng Mỹ Đình?!
