“Lời thì thầm từ quá khứ”: Giá trị của sự tốt đẹp trong cuộc sống
Đạo diễn Mai Hồng Phong, người đã thành công với “Những ngọn nến trong mơ”, “Đèn vàng”, “Phía cuối cầu vồng”, “Blog nàng dâu” vv… lần này sẽ mang đến những màu sắc khác lạ trong mảng phim tâm lý xã hội vốn quen thuộc. Những tiết tấu lôi cuốn, pha chút màu sắc kỳ ảo của thế giới nội tâm nhân vật, những vấn đề hiện thực xã hội rất đáng phải suy nghĩ, đã đủ sức cuốn khán giả theo suốt các tập phim một cách hấp dẫn. Thông điệp đơn giản, nhưng luôn là triết lý sống mà không phải lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo nhận thức được đầy đủ ý nghĩa: Hãy luôn trân trọng những điều tốt đẹp mà người khác đã đem lại cho mình.
Đạo diễn Mai Hồng Phong cho biết, đây là bộ phim đầu tiên VFC ứng dụng những kỹ thuật dựng phim, kỹ xảo hình ảnh để đáp ứng ý tưởng sáng tạo của đạo diễn.
Còn diễn viên trẻ Minh Huyền cũng chia sẻ về vai Lan mà cô đảm nhận: Đây là vai diễn đòi hỏi nội tâm sâu sắc, nên dù rất thích vai diễn khi đọc kịch bản, nhưng Minh Huyền đã từ chối, vì không đủ tự tin sẽ đảm nhận được. Cho đến khi đạo diễn có cuộc trò chuyện để thuyết phục, cô mới đủ can đảm nhận lời.
| Cảnh trong phim “Lời thì thầm từ quá khứ”. |
Đạo diễn Mai Hồng Phong “can đảm” khi đã trao 3 vai diễn quan trọng cho 3 diễn viên trẻ: Tiến Lộc (vai Tuấn), Minh Huyền (Lan), Phương Oanh (Trang) … Tuy nhiên, thành công của các diễn viên đã khiến anh tỏ ra hài lòng đến mức cho biết, nếu làm lại, anh vẫn chọn họ. Bởi cùng với NSƯT Vũ Đình Thân, diễn viên Diệp Bích, Chí Nhân vv… đóng góp của họ sẽ hy vọng mang đến cho khán giả truyền hình thưởng thức một câu chuyện hấp dẫn
