Liveshow "Rock Storm" chưa thành bão

Thứ Hai, 01/10/2007, 15:18
Người xem chỉ mới cảm thấy có gió, những cơn gió khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức để biến thành cơn bão như tên gọi "Rock Storm".

Tối 28/9, tại sân vận động Hà Nội đã diễn ra đêm mở đầu cho liveshow "Rock Storm" ở 8 tỉnh, thành phố của các thế hệ rock Việt, từ những nghệ sỹ rock thế hệ đầu như ca sỹ - nhạc sỹ Trần Lập, ban nhạc Da Vàng cùng nhiều ban nhạc rock trẻ đang được giới trẻ hâm mộ là Thủy Triều Đỏ, Final Stage, Microwave và sự xuất hiện của nữ ca sĩ duy nhất - Minh Thư.

Liveshow "Rock Storm" do Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty Giải trí truyền thông Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tài trợ của MobiFone.

Trước khi diễn ra đêm nhạc, nhiều người kỳ vọng cuộc hội ngộ giữa các thế hệ rock Việt sẽ tạo ra những cơn bão bất ngờ, đặc biệt hơn khi những "cơn bão" này lại hướng tới mục tiêu từ thiện. Trước giờ biểu diễn, hàng nghìn bạn trẻ đã đứng chật cứng trước các cổng ra vào của sân vận động. Dường như cũng khá lâu rồi, người yêu rock Thủ đô mới có được một đêm hội mà họ đặt vào đó nhiều sự kỳ vọng đến thế.

Sự có mặt của ban nhạc Final Stage với 4 ca khúc "Thiên thần vỗ cánh", “Dung thứ”, "Vô tội" và "Bức tường kí ức" mang đậm chất rock đã làm nóng sân khấu, truyền lửa cho hàng nghìn cánh tay trên khán đài, ở dưới sân. Microwave góp gió cho cơn bão với các ca khúc: "Ước mơ", "Chiến tranh", "Tìm lại", "Hạt cát"…

Thủy Triều Đỏ - đại diện Heavy Metal tại Hà Nội cũng đã làm rung chuyển cả sân khấu với "Ánh sáng núi rừng", "Nhịp sống", "Người hát rong", "Sau cơn mưa".

Sự xuất hiện của Trần Lập cùng ban nhạc Thủy Triều Đỏ với "Bão đêm", "Trái tim dũng cảm"; ban nhạc Da Vàng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội với những ca khúc nổi tiếng trong suốt 15 năm qua như "Tấm gương kỳ diệu", "Tìm đến nhau", "Bạch Đằng giang", "Biển tình yêu"...; ca sỹ Minh Thư với "Cô đơn mình em", "Tuổi 20"… đã thực sự mang lại cho khán giả Thủ đô một bữa tiệc rock thực sự.

Có thể xem những ban nhạc góp mặt trong đêm đầu tiên của liveshow "Rock Storm" là những mầm mống, những hy vọng có thực của rock Việt. Tiết tấu dồn dập, sôi động và âm lượng khủng khiếp của rock đã kích động những bản năng thâm sâu của con người, tạo ra trạng thái hưng phấn tột độ trong một cơn say tập thể.

Tuy nhiên, khách quan mà nói những gì mà các ban nhạc đã thể hiện trong đêm đầu tiên dường như vẫn chưa xứng tầm với tên gọi của chương trình. Người xem chỉ mới cảm thấy có gió, những cơn gió khá mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức để biến thành cơn bão như tên gọi "Rock Storm".

Phần trình diễn của các ban nhạc khá đồng đều nhưng lại thiếu đi sự bứt phá, sự vượt trội. Mặc dù sự xuất hiện của ca sỹ Trần Lập và ban nhạc Da Vàng đã đem đến cho người hâm mộ hy vọng bão rock sẽ xuất hiện. Và trên sân khấu đã thực sự có bão nhưng vẫn chỉ là những cơn bão nhỏ, chưa đủ khuấy động lên những cơn bão rock trong lòng hàng nghìn khán giả Thủ đô với bao niềm hoài mong chất chứa.

Hy vọng sau đêm đầu tiên tại sân vận động Hà Nội, tại điểm tiếp nối là Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh với sự góp mặt của các ca sĩ khách mời là Siu Black, Ygaria, các ban nhạc Unlimited (TP Hồ Chí Minh), Bão Biển (Hải Phòng); Sói Đen, Nhiệt Huyết (Đà Nẵng), Black Friday (Huế) sẽ xuất hiện những cơn bão rock thực sự xứng tầm với tên gọi của chương trình

Hoàng Mai
.
.
.