"Lênh đênh biển" - Album mới của nhạc sĩ Hồng Đăng

Chủ Nhật, 08/06/2008, 15:30
Trong cuộc gặp gỡ thân mật với bạn bè và cộng sự sáng 7/6 tại quán Cây Đa, Hà Nội, nhạc sĩ Hồng Đăng cho biết, phải mất tới 2 năm sau ngày chương trình "Lênh đênh biển" của ông diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, album mới chính thức được phát hành. Tên ca khúc "Lênh đênh" được lấy làm cảm hứng chủ đạo cho album, với ngụ ý rằng, hành trình âm nhạc của Hồng Đăng vẫn còn rất… mênh mông.

Và khán giả vẫn còn có thể hồi hộp chờ đợi, cho dù nhạc sĩ năm nay đã ở tuổi 74.

Nhạc sĩ Hồng Đăng thuộc thế hệ những nhạc sĩ trưởng thành sau kháng chiến chống Pháp. Cho đến nay, ông đã có một gia tài âm nhạc rất đồ sộ, ở các thể loại khác nhau như ca khúc, hợp xướng, thanh xướng kịch, ca cảnh, tiểu phẩm khí nhạc, nhạc phim, nhạc sân khấu. Nhưng ông đặc biệt thành công ở mảng ca khúc viết cho phim.

Ai cũng biết rằng, khác với một ca khúc viết theo cảm hứng, viết cho phim nhạc sĩ bao giờ cũng bị ràng buộc bởi các yếu tố như kịch bản, tiết tấu phim, không gian, thời gian… Điều quan trọng nhất là mỗi ca khúc của Hồng Đăng viết cho phim, ngoài sự gắn bó với bộ phim ra, nó có khả năng tồn tại độc lập và có một đời sống riêng rất vang vọng trong lòng công chúng nhiều thế hệ.

Không có gì lạ khi album của ông có tới một nửa số bài hát là ca khúc viết cho phim. Ví dụ, "Biển hát chiều nay" (viết cho phim tài liệu về hải quân), "Đảo xa" (viết cho phim "Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ), "Nỗi nhớ đêm đại dương" (viết cho phim "Những hạt muối của biển"), "Lênh đênh" (viết cho phim "Đời hát rong"), "Hoa sữa" (viết cho phim "Hà Nội mùa chim làm tổ", "Thành phố lại bình yên" (viết cho phim tài liệu về lực lượng Công an), "Biển và cô gái tôi chưa quen" (viết cho phim "Những ngôi sao nhỏ"), "Ký ức đêm" (viết cho phim "Vùng trời")…

Ngoài những ca khúc viết cho phim, Hồng Đăng còn là nhạc sĩ có nhiều ca khúc về biển. Ông yêu biển kỳ lạ. Còn nhớ trong một lần trò chuyện, ông đã nói: "Tôi sinh ra ở một vùng quê có biển, và biển dường như đã trở thành một điều gì đó vô cùng thân thuộc và gắn bó trong tinh thần của tôi. Biển đẹp, hiền hòa và dữ dội. Nó ẩn giấu những ký ức và khai mở những tâm hồn. Đất nước chúng ta có hàng ngàn kilômét bờ biển. Và tôi tin rằng từ trong thẳm sâu tiềm thức của mỗi người Việt Nam đều có âm thanh của biển. Câu chuyện lịch sử của dân tộc chúng ta cũng là câu chuyện gắn liền với biển".

Những ca khúc như "Biển hát chiều nay", "Đảo xa", "Hạ Long mây trắng", không còn nghi ngờ gì, luôn là những bài hát hay về biển còn đọng lại mặn nồng trong trái tim người yêu âm nhạc.

Nhạc sĩ Hồng Đăng là một tấm gương về lao động nghệ thuật. Ông sáng tác nhiều và đều đặn. Riêng về ca khúc, ông đã viết hàng ngàn tác phẩm. Ông thừa nhận rằng, những tác phẩm đã đến với công chúng của ông mới chỉ là một phần rất nhỏ. Và: "Mỗi tác phẩm âm nhạc ra đời đều có một số phận riêng khác nhau. Có những tác phẩm ngay lập tức được công chúng đón nhận và gây tiếng vang. Nhưng cũng có những tác phẩm phải mất nhiều thời gian, thậm chí hàng chục năm mới đi vào lòng công chúng".

Theo nhạc sĩ, một tác phẩm âm nhạc hay không nằm ở chỗ nó được viết ra bằng hình thức nào, độ dài ngắn ra sao, bác học hay không bác học, mà quan trọng là nó phải có một cách diễn tả, một "bút pháp điêu luyện", truyền được cảm hứng đến cho người nghe và chiếm lĩnh được tình cảm của họ.

Tin rằng, với "Lênh đênh biển", công chúng âm nhạc sẽ được gặp lại một Hồng Đăng nhạc sĩ ở ý nghĩa trọn vẹn nhất, vì đây là album tập hợp được phần lớn các ca khúc nổi tiếng nhất, tiêu biểu nhất trong cuộc đời sáng tác của ông. Một sản phẩm âm nhạc giản dị, gần gũi nhưng sang trọng, lịch lãm.

Nghe, để xác nhận một điều rằng, âm nhạc đích thực bao giờ cũng bắt đầu từ một niềm thiết tha và thái độ thành thật với đời sống của người nhạc sĩ. Nó không cần những xiêm áo, những mỹ từ hay sự cố gắng trở thành kỳ quái, khác lạ, căn bệnh mà không ít nhạc sĩ trẻ của chúng ta đang gặp phải

Vũ Quỳnh Trang
.
.
.