Lễ trao giải HTV Award 2007: Còn thiếu chuyên nghiệp

Thứ Hai, 21/04/2008, 14:53

MC Nguyệt Ánh đề nghị mọi người cùng tưởng niệm nam diễn viên được bình chọn trong giải thưởng HTV Award. Khán giả cúi đầu tưởng niệm xong rồi mới được biết nghệ sĩ đạt giải mà mình vừa tưởng niệm ấy chính là Thanh Phương.

Tối 19/4, HTV Award 2007, giải thưởng tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều hoạt động đóng góp cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật trên sóng truyền hình năm 2007 đã chính thức khép lại với một lễ trao giải thật sang trọng ngay tại trụ sở HTV, 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Là giải thưởng của một trong số ít Đài truyền hình trong top dẫn đầu về lĩnh vực giải trí nên dù mới bước sang tuổi thứ 2, HTV Award vẫn nhận được sự quan tâm của khá đông công chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn, giải thưởng đã thu hút trên 226.000 lượt bình chọn. Tuy nhiên, những tên tuổi nổi tiếng cùng những phục trang lộng lẫy vẫn không thể che hết những hạt sạn quá lớn trong đêm trao giải.

Con số 480 khách mời, trong đó có khoảng 150 đề cử, nghệ sĩ khách mời và đạo diễn, nhà sản xuất thuộc các lĩnh vực nghệ thuật, 120 khách mời báo chí, phóng viên ảnh, 200 khách VIP, đài truyền hình, ngoài ra còn có sự xuất hiện của hàng loạt người đẹp nổi tiếng: Hoa hậu Việt Nam Ngọc Khánh, Mai Phương Thúy… Thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng đến chân thềm sân khấu cùng cả một đội ngũ nhân viên ăn mặc lịch sự đứng hai bên chào đón… Bầu không khí long trọng trước thềm lễ trao giải ít nhiều khiến người tham dự tạm gác những lấn cấn trong quá trình bình chọn của giải.

Quy trình 9 lần công bố 9 nghệ sĩ được bình chọn nhiều nhất đều khá đơn giản và giống nhau: giới thiệu trích đoạn clip của nhóm nhạc, nghệ sĩ được đề cử, số tin nhắn bình chọn hợp lệ từ thấp đến cao, công bố và chúc mừng người đoạt cup. Thế nhưng, gần như cả 9 lần công bố là 9 lần khán giả đều ôm bụng cười vì các tình huống không đáng có trên sân khấu.

Công bố giải nam diễn viên được bình chọn nhiều nhất là Giám đốc TFS Nguyễn Việt Hùng và MC Nguyệt Ánh. Sự nhiều lời, ít ý vốn bị phê bình lâu nay của MC thêm một lần nữa khiến người xem khó chịu khi Nguyệt Ánh giành nói nhiều đến nỗi người đồng hành với cô không có lúc nào để xen vào.

Nói nhiều nhưng việc quan trọng nhất công bố tên nghệ sĩ đoạt giải thì Ánh lại… quên. Nghệ sĩ Việt Hùng phải lên tiếng nhắc nhở, cô vẫn tiếp tục đề nghị mọi người cùng tưởng niệm nam diễn viên được bình chọn. Khán giả cúi đầu tưởng niệm xong rồi mới được biết nghệ sĩ đạt giải mà mình vừa tưởng niệm ấy chính là Thanh Phương.

Tại phần công bố giải nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Hoa hậu Mai Phương Thúy lúng túng không tháo được dây để mở bản danh sách bình chọn. Xử lý tình huống khá nhanh, Phó giám đốc Đài Truyền hình thành phố, Nguyễn Chí Tân không những giúp hoa hậu xinh đẹp tháo bỏ sợi dây mà còn cẩn thận trải rộng tờ giấy, giương đúng tầm nhìn của Phương Thúy.

Cô chỉ còn mỗi một việc đọc lên cho khán giả cùng nghe. Tuy nhiên, Phương Thúy lại chỉ giới thiệu được mỗi tên Mỹ Tâm, ca sĩ đoạt giải. Khán giả bên dưới la ó, đề nghị công bố số tin nhắn bình chọn, Mỹ Tâm phải vừa nhận giải, vừa vớt vát thông báo: 18.000 lượt bình chọn cho cô.

Để giải thưởng thực sự đi đúng tiêu chí: tôn vinh những đóng góp của nghệ sĩ trên sóng truyền hình HTV và thực sự có uy tín cao, sức lan tỏa rộng thì chắc chắn Ban tổ chức giải còn phải tự điều chỉnh thêm tại rất nhiều khâu tổ chức giải trong những năm sắp tới

N.Hoa
.
.
.