Lê Công Vinh và tương lai ở HN.T&T: Ra đi, ở lại và tại sao?

Thứ Ba, 13/09/2011, 10:53
Câu chuyện Lê Công Vinh đi hay ở HN.T&T đang được chính những người trong cuộc đẩy theo một diễn biến rất phức tạp. Cái diễn biến mà ở đấy, người thì bảo Công Vinh sẽ ở lại, người thì bảo Công Vinh sẽ đầu quân cho một CLB ở phía Nam, còn chính Công Vinh sau cuộc tiếp xúc mới đây với lãnh đạo HN.T&T thì nói “mọi thứ vẫn chưa rõ ràng”.

Có một sự thật là: Chuyện càng phức tạp, càng chưa rõ ràng thì “giá” của Công Vinh càng lên cao. Ở đây, chúng tôi chỉ ra những nguyên nhân để Công Vinh hoặc là nên ở lại, hoặc là nên dứt áo ra đi….

Phải ở lại vì một chữ “tình”

Khi trả lời báo chí, Lê Công Vinh không ngừng nói rằng giữa anh với CLB HN.T&T trong suốt những năm vừa qua không chỉ có những ràng buộc về mặt hợp đồng, mà còn có những ràng buộc về tình cảm. Những ràng buộc mà theo đó, Vinh rất biết ơn ông bầu Đỗ Quang Hiển – người đã làm tất cả để đưa mình về từ Sông Lam, rồi sau đó lại làm tất cả để đưa mình ra nước ngoài chơi bóng, nâng cao trình độ. Không dừng lại ở đó, với sự yêu mến đặc biệt dành cho cầu thủ gốc Nghệ An, đã có những trận đấu bầu Hiển rút ra hàng chục triệu đồng thưởng riêng cho một cú sút hay một pha ghi bàn của Công Vinh, cho dù đó không hẳn là những bàn thắng thực sự quan trọng.

Vì cái chữ “tình” sâu nặng ấy mà một người luôn tự nói là rất  “trọng tình” như Công Vinh dĩ nhiên phải ở lại để trả ơn người đã đối xử hết sức tốt đẹp với mình.

Phải ở lại để cống hiến

Năm 2009, Công Vinh về HN.T&T với khoản lót tay không dưới 7 tỷ và với một mức lương cứng không dưới 50 triệu đồng/tháng. Nếu cộng thêm cả những mức thưởng đặc biệt như vừa kể thì tính trung bình hàng tháng Công Vinh cũng phải nhận được từ bầu Hiển tròm trèm 80 triệu đồng. Đấy rõ ràng là một mức đãi ngộ rất cao, mà không phải bất cứ cầu thủ hàng “sao” nào của BĐVN cũng có được. Nhận đãi ngộ cao là thế, nhưng khách quan mà nói trong suốt 3 năm qua, Vinh chưa cống hiến được nhiều cho đội bóng. Năm ngoái HN.T&T vô địch khi Công Vinh đang ở nước ngoài chữa trị chấn thương. Cũng trong năm ngoái, Công Vinh với hành động vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh cũng đã khiến thương hiệu đội bóng không ít thì nhiều cũng bị “vạ lây”.

Vậy thì một người được cho là rất sòng phẳng và rất trách nhiệm như Công Vinh dĩ nhiên phải ở lại HN.T&T để cống hiến cho đội bóng những gì mà mình chưa thể cống hiến, đúng như kỳ vọng.

Phải ở lại để bay cao bay xa

Được biết, trong buổi làm việc với Lê Công Vinh mới đây, lãnh đạo HN.T&T đã vạch ra cả một chiến lược phát triển đường dài mà theo đó, đội bóng Thủ đô không chỉ gói ghém ước mơ của mình ở cái “khung trời V.League”, mà còn tính đến chuyện bay cao, bay xa ra sân chơi khu vực. Thực tế thì xưa nay cũng đã từng có những đội bóng Việt Nam tính đến chuyện “vượt ngưỡng”, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà vẫn chưa làm được. Song với HN.T&T, một nền tảng lực lượng đủ dày, một túi tiền đủ rủng rỉnh và một khát vọng đủ mạnh mẽ hoàn toàn có thể giúp họ biến ước mơ thành hiện thực.

Công Vinh là một cầu thủ lớn của nền bóng đá Việt Nam đương đại. Công Vinh cũng là một con người giàu ước mơ, giàu khát vọng, nên chắc chắn, trước cái chiến lược bay cao, bay xa như thế, Công Vinh không thể để mọi thứ ngoài tai.

Phải ở lại để tiếp tục đánh bóng thương hiệu

Kể từ ngày đặt chân vào làng bóng, bên cạnh việc đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ, bầu Hiển cũng rất chú trọng đến việc phát triển thương hiệu. Thế nên dù muốn hay không muốn cũng phải thừa nhận rằng thương hiệu “HN.T&T” đã được nhiều mặt báo và nhiều phương tiện truyền thông đẩy đi rất xa. Nhờ thế mà những cầu thủ của HN.T&T, trong đó đặc biệt là những cầu thủ hàng sao như Công Vinh, Hồng Sơn cũng được thơm lây rất nhiều.

Công Vinh là một cầu thủ rất khôn ngoan, một người thừa tỉnh táo để biết sự quan trọng trong việc “phát triển thương hiệu cá nhân”, thế nên Công Vinh phải ở lại để tiếp tục “đánh bóng” những gì mình có.

Nhưng lý do duy nhất để ra đi

Cách đây không lâu, người yêu của Công Vinh là ca sĩ Thủy Tiên đã phát biểu trên một phương tiện truyền thông rằng cô muốn Công Vinh sống với mình ở trong Nam. Ngay lập tức nhiều người cho rằng đấy là một cách Công Vinh “bắn tin” cho dư luận về tương lai của mình. Người ta còn báo đấy cũng chính là cách để Công Vinh “làm giá” trước khi ngồi lại với lãnh đạo HN.T&T để thương thảo một bản hợp đồng mới.

Tất nhiên, cả Công Vinh lẫn Thủy Tiên sau đó đều phủ nhận việc họ “bắn tin” như vậy là để “làm giá” với HN.T&T. Nhưng những sự phủ nhận như thế không khiến dư luận hoàn toàn tin tưởng, mà vẫn cứ nghi nghi, ngờ ngờ.

Bây giờ nếu Công Vinh dời HN.T&T vào chơi bóng ở một CLB phía Nam hẳn nhiên người ta sẽ hoàn toàn tin tưởng những gì Công Vinh tuyên bố, rằng quả đúng là anh muốn vào đó, chứ không phải chỉ tung tin ấy ra để “làm giá” với một đội bóng mà suốt 3 năm qua đã đối xử không thể tốt hơn với cá nhân mình

Ngọc Anh
.
.
.