Khúc hát tri ân với quá khứ oai hùng

Thứ Năm, 28/07/2011, 09:06
Diễn ra đúng vào những ngày cả nước kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình "Màu hoa đỏ" do Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Báo Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Công an TP Hồ Chí Minh, Báo Điện tử Người Hà Nội, Công ty CP Truyền thông HTV tổ chức tại Hà Nội tối 26/7, đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Đặc biệt, chương trình còn được đón tiếp Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương...

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, TBT Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Chương trình là hoạt động tri ân với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng... Sau 3 lần tổ chức, chương trình đã trao tặng hơn 3.000 sổ tiết kiệm tình nghĩa cùng hàng nghìn suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó, là những món quà vật chất tuy nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa to lớn, tiếp tục phát huy và giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Với chương trình "Màu hoa đỏ" lần này, BTC sẽ trao tặng trên 500 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng, tại các tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Long An, Bến Tre, Bạc Liêu... Các đoàn của BTC đã có mặt và tặng quà các đối tượng chính sách tại Nghi Lộc, Con Cuông (Nghệ An), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Nam Định…

Cùng với các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", chương trình "Màu hoa đỏ" đã đem đến cho khán giả những giây phút thư giãn thú vị, qua hàng loạt ca khúc "sống mãi với thời gian" đã nằm trong tâm thức khán giả. Với ý nghĩa đặc biệt của chương trình, các nghệ sĩ đều mong muốn đóng góp cho thành công của đêm nghệ thuật bằng tình cảm và lòng biết ơn chân thành với quá khứ huy hoàng của dân tộc, nên "Màu hoa đỏ" đã hội tụ nhiều giọng ca tên tuổi ở các miền đất nước.

Với quy mô lớn, mang tính nghệ thuật cao, tiết mục "Bài ca đất nước anh hùng" đã mở màn đêm nhạc một cách hoành tráng và lắng đọng, thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ phút đầu. Tiếp đó, giọng hát trầm ấm của ca sĩ Thái Bảo đã đưa người nghe chìm vào những cảm xúc nồng nàn, da diết của ca khúc "Vết chân tròn trên cát" (Trần Tiến). Không phụ sự trông đợi của công chúng, Diva Thanh Lam cũng làm nóng khán phòng với bài hát "Màu hoa đỏ" (Thuận Yến) vừa giàu cảm xúc, vừa kỹ thuật cao. Những cảm xúc rất mạnh của ca sĩ gửi vào đã khiến cho ca khúc như mang tâm trạng chung của mọi người, với cả lòng biết ơn sâu sắc những người con ưu tú đã hy sinh cho hòa bình dân tộc, cũng như bao bà mẹ Anh hùng đã dâng tặng con mình cho đất nước.

Ca sĩ Thái Bảo với ca khúc "Lời ru cỏ non" (thơ: Nguyễn Thị Kim Châu; nhạc: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước).

Với nhạc phẩm "Dáng đứng Việt Nam" (thơ Lê Anh Xuân, nhạc Nguyễn Văn Tý), ca sĩ Đăng Dương, một trong những giọng hát thính phòng hàng đầu của âm nhạc Việt Nam, đã thổi thêm vào đó niềm tự hào cháy bỏng của mỗi người dân đất Việt trước những cống hiến lớn lao cho độc lập tự do của những người trai trẻ, những con người "gương ngời dũng cảm đi thẳng vào lịch sử/ Vang vọng để lại lời ca lớp lớp lên đường/ để trở thành tư thế Việt Nam tự hào thế hệ".

Vốn từng thành công xuất sắc với các ca khúc cách mạng, ca sĩ Trọng Tấn cũng góp mặt với "Người chiến sỹ ấy" (Hoàng Vân) thật đằm sâu, thật hào sảng. 3 nam ca sĩ trẻ khá nổi danh Lê Anh Dũng, Ngọc Ký, Quang Hào cũng mang cho đêm nhạc một không gian nghệ thuật ấm áp, nồng nàn qua ca khúc "Mãi mãi tuổi 20"...

Một lần nữa, ca sĩ Thái Bảo trở lại với sân khấu bằng ca khúc quen thuộc "Lời ru cỏ non" (thơ: Nguyễn Thị Kim Châu; nhạc: Trung tướng, nhà văn Hữu Ước). Đây là ca khúc đã ra đời đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vài năm trước. Như mỗi lần thể hiện ca khúc, NSƯT Thái Bảo đều thổn thức, nghẹn ngào, khiến khán phòng lắng xuống. Chị tâm sự: "Mỗi khi hát ca khúc này, tôi luôn có niềm xúc động sâu lắng, bởi tôi không chỉ hình dung, mà còn cảm nhận thật rõ nỗi đau của những người mẹ tiễn con đi mà không được đón con trở về trong ngày chiến thắng, thấu hiểu được nỗi đau lặng lẽ của các mẹ trong làn khói nhang nơi nghĩa trang câm lặng".

Khán giả còn được thưởng thức các ca khúc cách mạng "Giai điệu Tổ quốc", "Chào em cô gái Lam Hồng", "Trái tim người chiến sỹ", "Hát mãi khúc quân hành" và màn hát múa đặc sắc của các cháu thiếu nhi Nhà Văn hóa quận Ba Đình đã khép lại chương trình trong những tình cảm sâu lắng.

Cũng trong chương trình đặc biệt này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các đại biểu đã trao tặng các thương binh, gia đình liệt sĩ những món quà thấm đượm nghĩa tình mà các nhà tài trợ đã ủng hộ. Phó Chủ tịch nước cũng tặng những phần thưởng xứng đáng cho các nhà hảo tâm, các đơn vị đã đồng hành cùng chương trình "Màu hoa đỏ" trong những năm qua.

Với những món quà tinh thần và vật chất dành cho các đối tượng chính sách, hy vọng, chương trình "Màu hoa đỏ" sẽ động viên các gia đình thương binh - liệt sĩ, những người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục vững tin vào cuộc sống để vươn lên, xứng đáng với truyền thống của gia đình

Thanh Hằng
.
.
.