Khi Hoàng Anh Tuấn lại lên tuyển quốc gia làm trợ lý
Năm 2012, lần đầu tiên ông Tuấn lên Tuyển làm trợ lý cho đàn anh Phan Thanh Hùng, và ở vai trò trợ lý số 1, ông đã có những sự tư vấn, góp sức rất hữu ích cho đàn anh. Tất nhiên có những tư vấn được nghe, có những tư vấn không được nghe, nhưng ai cũng thấy vai trò của trợ lý Hoàng Anh Tuấn là rõ rệt. Có một điểm rất khác giữa ông Tuấn với ông Hùng, đó là trong khi ông Hùng ưa tình cảm và đôi khi vẫn để tình cảm lấn át, thì ông Tuấn lại ưa kỷ luật sắt. Thế mới có chuyện khi ĐT tập huấn tại Nha Trang, và tiền vệ Phan Thanh Hưng tự ý bỏ đội một thời gian, thì ông Tuấn đã kiến nghị ông Hùng phải đuổi Phan Thanh Hưng tức khắc. Thoạt tiên ông Hùng cũng đã gật đầu, nhưng không hiểu sao sau đó, khi Phan Thanh Hưng quay trở lại và xin lỗi, thì ông Hùng lại quyết định mang đứa cháu ruột của mình tới Thái Lan.
Nhiều người nói nội bộ ĐT tại AFF Suzuki Cup 2012 ấy không hoàn toàn yên ả. Và người ta còn nói có một bộ phận cầu thủ không phục cách dụng binh của cơ trưởng Phan Thanh Hùng. Kết thúc AFF cup 2012, khi ĐTVN vỡ nặng thì chính một quan chức VFF đi theo ĐT đã tâm sự rất thật với người viết: "Có lẽ chính kỷ luật sắt của Hoàng Anh Tuấn, chứ không phải kiểu quản quân tình cảm của Phan Thanh Hùng mới là thứ chúng ta đang cần". Vậy nên khi HLV Phan Thanh Hùng từ chức thì lập tức ông Tuấn được nhắm đến. Mà mọi chuyện không chỉ dừng ở việc "nhắm đến", chính PCT chuyên môn VFF Phạm Văn Tuấn và TTK VFF Ngô Lê Bằng đã gặp gỡ ông Tuấn để "ký hợp đồng ghi nhớ". Nên nhớ đấy là thời điểm VFF cần ông Tuấn để tăng cường "chất thép" cho ĐT, và bản thân ông Tuấn cũng cần lời mời của VFF vì CLB Khánh Hoà của ông bất ngờ bị chuyển giao cho Hải Phòng.
![]() |
| HLV Hoàng Anh Tuấn (trái) khi còn làm trợ lý HLV ĐTVN cho ông Phan Thanh Hùng (phải). Ảnh: H.M.. |
Chuyện giữa hai bên đang rất thuận thì đùng một cái ông PCT tài chính Lê Hùng Dũng lại đăng đàn nghi ngờ năng lực của ông Tuấn. Thực tế thì khi ấy, ông Dũng "đánh" Hoàng Anh Tuấn một thì "đánh" PCT chuyên môn Phạm Văn Tuấn mười, vì ai cũng hiểu nếu thắng đối thủ trong cuộc chạy đua tới ghế chủ tịch VFF khoá 7 trong vụ chọn thầy cho ĐT, ông Lê Hùng Dũng sẽ có một bước tiến lớn lao. Trong bối cảnh "các bác đánh nhau", ông Tuấn đã chủ động nhắn tin xin rút, và chấp nhận ngồi vào ghế thuyền trưởng Hải Phòng.
Đầu năm nay thì Hải Phòng được chuyển giao từ Vicem về một công ty cổ phần do thành phố vừa thiết lập, và vì những mâu thuẫn với lãnh đạo mới nên ông Tuấn đã bị đẩy xuống... phụ trách bóng đá trẻ. Là một con người giàu lòng tự trọng, dĩ nhiên ông Tuấn từ chối chức vụ ấy để bay thẳng về quê nhà Nha Trang. Từ đó tới nay ông Tuấn tự thưởng cho mình một quãng thời gian nghỉ ngơi sau quá nhiều binh biến. Và bây giờ, khi VFF gõ cửa thì ông đồng ý lên Tuyển làm trợ lý cho HLV Hoàng Văn Phúc. Thực tế thì ông Tuấn chỉ làm việc với ông Phúc trong vỏn vẹn 2 trận đấu, đó là trận giao hữu giữa ĐTVN với Sinh viên Hàn Quốc và trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2015 giữa ĐTVN với ĐT Hồng Kông (Trung Quốc). Sau 2 trận đấu này thì có tới 99,99% HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được rút về vị trí "trưởng nhóm HLV của Liên đoàn", và thế là cái ghế thuyền trưởng ĐTVN bỏ trống.
Theo những thông tin riêng của chúng tôi thì khi ấy, nếu thuê được một HLV ngoại theo ý mình, VFF sẽ để ông Tuấn làm trợ lý số 1 cho thầy ngoại. Còn nếu phương án dùng thầy ngoại không diễn ra như ý, khả năng ông Tuấn sẽ được giao cầm ĐT tức thời.
Như thế có nghĩa, với ông Tuấn lúc này, việc lên Tuyển và làm trợ lý cho HLV trưởng ĐT chỉ là sự bắt đầu...
|
Chiến thắng đầu tay cho ông Hải "lơ"? Ngoại trừ 3 trận đấu sớm diễn ra ngày hôm qua, chiều nay tiếp tục diễn ra 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng 5 V.League 2014, trong đó đáng chú ý là trận Bình Dương - Đồng Nai trên sân Gò Đậu. Ai cũng biết năm nay Bình Dương tiếp tục ồ ạt tăng cường lực lượng nhưng trải qua 3 vòng đấu vẫn chưa biết mùi chiến thắng. Ở vòng đấu trước, sự xuất hiện của GĐKT Lê Thụy Hải (vì không có bằng HLV nên ông Hải được đăng ký chức danh "GĐKT", chứ trên thực tế ông Hải là người duy nhất cầm Bình Dương đánh trận) đã giúp Bình Dương thể hiện sự khởi sắc nhất định về mặt tinh thần, nhưng rốt cuộc vẫn thua trận trên sân Thanh Hoá. Trận này, khi đá sân nhà, và đối thủ chỉ là Đồng Nai, chắc chắn ông Hải "lơ" đặt mục tiêu phải có 3 điểm bằng mọi giá. Ở hai trận đấu còn lại, khả năng chủ nhà Ninh Bình sẽ có chiến thắng trên sân nhà trước Đồng Tâm Long An, còn ở sân Quảng Nam, tân binh Quảng Nam sẽ có 90 phút đầy khó khăn trước "ông kẹ" Hoàng Anh Gia Lai. Ngọc Anh |

